Chung tay “Nâng bước em đến trường”

Thứ tư, 01/06/2016 09:59

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” phát động trong toàn lực lượng biên phòng, Đồn Biên phòng Phú Lộc thuộc BCH BĐBP TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của 4 phường khu vực biên giới biển khảo sát các em HS trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, con các gia đình chính sách, con bộ đội tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất để các em có cơ hội đến trường, tiếp tục con đường học vấn. Trung tá Nguyễn Văn Thương, Chính trị viên ĐBP Phú Lộc, cho biết, trên cơ sở khảo sát địa bàn 4 phường khu vực biên giới biển Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tam Thuận số HS có hoàn cảnh khó khăn tương đối nhiều nên đợt này, đơn vị đã thống nhất hỗ trợ cho 5 em là Nguyễn Đoan Kỳ, lớp 3 Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê, ở tổ 126 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê; Trần Hoàng Nguyễn Huyền Trân, lớp 2, Trường TH Hà Huy Tập, ở tổ 58, P.Xuân Hà; Đỗ Thị Thanh Hương, HS lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu; Lê Văn Khoa, lớp 7, Trường THCS Phan Đình Phùng và em Lê Khánh Linh, lớp 4, Trường TH Đoàn Thị Điểm. Sau khi thống nhất danh sách, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP TP Đà Nẵng nhận hỗ trợ 2 em Trân và Hương; CBCS Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BCH BĐBP TP hỗ trợ em Khoa; ĐBP Phú Lộc nhận hỗ trợ em Kỳ và em Linh. Mức hỗ trợ cho mỗi em là 1,5 triệu đồng.

Trao quà, tiền hỗ trợ cho các em.

Trực tiếp đến dự và trao quà cho các em tại ĐBP Phú Lộc, Đại tá Nguyễn Quốc Bình tâm sự “Bằng tình cảm chân thành và trách nhiệm của mình, CBCS BĐBP TP Đà Nẵng đã tự nguyện trích từ tiền lương của bản thân để đóng góp, hỗ trợ cho các cháu nhằm động viên, chia sẻ kịp thời đối với người dân khu vực biên giới biển. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc và bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao”. Khi thay mặt các bạn lên phát biểu, em Đỗ Thị Thanh Hương nói một cách chân thành “Cháu và các bạn thấy thật cảm động và may mắn khi được các bác, các chú ở BCH BĐBP TP Đà Nẵng và ĐBP Phú Lộc trao tặng quà và học bổng, giúp chúng cháu có thêm động lực và điều kiện thuận lợi để chúng cháu tiếp tục đến trường...”. Trao đổi với người viết, Đại tá Hồ Sỹ Quý, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, Chương trình “Nâng bước em đến trường” đã giúp đỡ hỗ trợ được 37 em trên tuyến biên giới phụ trách với mức 500.000 đồng/tháng (đợt này 3 tháng với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/em), trao tặng 8 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Bên cạnh việc giúp đỡ trực tiếp, BĐBP TP Đà Nẵng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường học tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em, thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy.

Với tấm lòng bao dung, nhân ái, chia sẻ trước những hoàn cảnh khó khăn của nhân dân khu vực biên giới biển, hình ảnh của những chiến sĩ biên phòng đã thực sự trở nên gần gũi, thân ái đối với cộng đồng dân cư. “Nâng bước em đến trường” cũng không nằm ngoài nỗ lực đó.

Phương Kiếm