Chúng tôi đi và viết!

Thứ tư, 16/10/2013 10:44

(Cadn.com.vn) - Nâng niu hai tấm Huy chương Vàng và Huy chương Bạc mà đội Tuyên truyền vừa được trao tại Liên hoan PTTH CAND do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5-2013, phóng viên Xuân Lý, Phòng Công tác Chính trị- CA Hà Tĩnh vẫn còn xúc động. Có chứng kiến các đồng chí của mình “ăn đất nằm rừng” “lội suối trèo đèo” suốt mấy ngày đêm ở rừng đại ngàn rồi lại thức trọn bao đêm miệt mài cùng trang viết thì mới thấu hiểu được phần nào những nhọc nhằn, vất vả mà rất đỗi vinh quang của các đồng chí-những chiến sĩ CA làm công tác báo chí, tuyên truyền.

Nhà báo Văn Đình- một cán bộ của đội Tuyên truyền tuy đã về hưu nhưng vẫn say mê viết, cộng tác với các báo, đài Trung ương và địa phương. Anh bồi hồi nhớ lại “ngày xưa”, cái thời mà anh, nhà báo Thế Doanh, Đinh Quang Lân, Quốc Khánh còn công tác tại Phòng Công tác chính trị. Cái “ngày xưa” ấy, phóng viên làm báo chưa có sự trợ giúp của máy vi tính, máy in và Internet như bây giờ. Có khi, một bài báo dài đến mấy trang, vì tâm đắc quá nên các anh không muốn trong trang viết có dấu vết của sự tẩy xóa, vậy là tiếp tục cả đêm trắng cắm cúi viết đi viết lại gửi đi các báo. Đó là khi đã “có bột” để “gột nên hồ”, còn khi chưa có tư liệu, các anh không quản ngại nắng mưa, phóng xe từ địa bàn này sang địa bàn khác, từ miền núi đến miền biển để lấy thông tin, chụp ảnh.

Trên đường tác nghiệp.

Một thời khó khăn, vất vả là vậy nhưng dường như không khó khăn nào có thể làm nhụt ý chí của họ để trên những tờ báo vẫn thường xuyên, đều đặn xuất hiện thông tin về tình hình ANTT, các bài học cảnh giác, gương người tốt việc tốt của lực lượng CA Hà Tĩnh. Sự tỉ mỉ, thận trọng ở các anh chính là tấm gương cho những thế hệ sau học tập. Phóng viên Xuân Lý-đội phó và là cây viết chủ công của đội Tuyên truyền bồi hồi nhớ lại những ngày còn là sinh viên báo chí mới ra trường: “Mình may mắn vì khi mới vào ngành được công tác với các chú, không chỉ được chỉ bảo cách viết báo, viết phóng sự truyền hình mà còn được các chú truyền cho ngọn lửa đam mê với nghề”. Vâng, nghề nào cũng phải có đam mê mới thành công được nhưng dường như đam mê trong nghề báo và đặc biệt là báo chí trong lực lượng CAND còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Đội ngũ làm công tác tuyên truyền của CA Hà Tĩnh hiện có 4 người, vừa là phóng viên, biên tập viên, quay phim kiêm dựng hình, đảm nhiệm công việc tuyên truyền về các hoạt động của CA tỉnh, tình hình ANTT, gương người tốt việc tốt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... trên các báo. Công việc thường ngày tuy bận rộn nhưng các tuyên truyền viên trong đội vẫn luôn tìm tòi, học hỏi để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, các chuyên mục phát sóng và đặc biệt là tham dự các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình của tỉnh và của Bộ Công an.

 

Để có được những thước phim đẹp, chân thực và sinh động, đòi hỏi các đồng chí phải đến tận hiện trường để thu thập tư liệu. Hiện trường các vụ án có khi hiểm nguy, có khi độc hại, có khi xa xôi hẻo lánh... thế nhưng họ vẫn luôn “xông pha” để có được những tình tiết “đắt” trong tác phẩm báo chí, truyền hình. Phóng viên Đình Vũ- Đội trưởng đội Tuyên truyền nhớ lại những ngày lũ lụt năm 2010 khi anh và Văn Hùng cùng đoàn cứu trợ CA tỉnh  lên giúp đỡ nhân dân Hương Khê. Giữa cơn lũ xiết, chứng kiến Ban Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo lực lượng giúp đỡ nhân dân và đến tận những gia đình bị nạn, trao từng thùng mì cứu trợ cho bà con; chứng kiến các chiến sĩ CA quên thân mình băng qua mưa lũ để cứu tính mạng và tài sản cho người dân, các anh nhủ lòng phải cố gắng để lưu giữ được những hình ảnh của nghĩa cử cao đẹp ấy, đấy không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn là nguồn xúc cảm trước nghĩa tình quân dân sâu nặng.

Mải ghi hình, đến khi quay về thì xung quanh chỗ đậu xe đã bốn bề ngập nước. Vậy là đêm đó các anh ở lại trên xe chờ trời sáng. Ở  trên xe, các anh không thể nào chợp mắt,  phần vì lo nước ngập, ướt mất những thước phim vất vả lắm mới có được, phần vì nóng lòng lo gia đình nước lũ cũng đã lấn vào nhà mà vợ trẻ con thơ chẳng thể nào xoay xở...

Còn đối với các nữ phóng viên, ban ngày đi tác nghiệp, tối đến sau khi chu tất cho gia đình con cái mới ngồi vào bàn thức cùng con chữ, có khi hoàn thành bài viết thì trời cũng kịp sáng. Họ cũng đồng hành với các đồng nghiệp nam lên rừng xuống biển, xông xáo đến những nơi khó khăn, hiểm nguy để làm phóng sự điều tra, phản ánh hoạt động của lực lượng CA vùng cao. Họ vừa là phóng viên, vừa là biên tập viên, vừa kiêm luôn dựng hình.

Công việc bộn bề là vậy nhưng hằng tuần, hằng tháng, trên các chuyên mục của báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử từ Trung ương đến địa phương luôn có các tác phẩm mang đậm chất thời sự, tính nhân văn và ngồn ngộn tư liệu sống. Những cán bộ Tuyên truyền CA Hà Tĩnh với niềm đam mê, “say nghề” vẫn ngày đêm miệt mài, tận tâm, tận tụy với công việc để cống hiến cho độc giả, khán giả những bài báo, những thước phim chất lượng, nhân văn, sâu sắc về những chiến công, thành tích của đồng chí, đồng đội, những bài học cảnh giác cho nhân dân...

Ánh Hồng