Chuốc thuốc mê để cướp taxi

Thứ tư, 06/05/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 5- 5, đại tá Đặng Quốc Vượng - Trưởng CAH Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Kiều Văn Tiếp (1987, trú xóm Đại Quang, xã Sơn Đông, TX Sơn Tây, Hà Nội) cho Cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất (Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Tiếp đã thực hiện vụ cướp xe taxi tại H. Thạch Thất, sau đó chạy theo đường Hồ Chí Minh để vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến địa bàn H. Hương Khê thì bị lực lượng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Chiều 3-5, khi Tổ TTKSGT Đội CSGT đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS CA tỉnh Hà Tĩnh do thiếu tá Lê Ngọc Hiến - Đội phó làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại Km840 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận H. Hương Khê thì nhận được tin từ Cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất (Hà Nội) thông báo về việc: có một đối tượng nam thanh niên khoảng 28 tuổi vừa thực hiện hành vi cướp chiếc taxi BKS 30A-220.65 của hãng taxi Trôi Phùng, đang trên đường chạy vào địa phận Hà Tĩnh trên đường Hồ Chí Minh, đề nghị phối hợp bắt giữ. Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ TTKSGT triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đối tượng. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Tổ TTKSGT phát hiện chiếc taxi có đặc điểm như mô tả xuất hiện nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân. Đấu tranh nóng, tổ công tác khẳng định đây chính là đối tượng vừa thực hiện vụ cướp xe taxi mà CAH Thạch Thất nhờ giúp đỡ bắt giữ. Lập tức, trung tá Nguyễn Lĩnh, trung úy Phan Anh Quân và trung úy Bùi Quốc Hiếu khống chế, bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được di lý về CAH Hương Khê để tiến hành điều tra làm rõ.

Chân dung Kiều Văn Tiếp.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Kiều Văn Tiếp (1987, trú xóm Đại Quang, xã Sơn Đông, H. Thạch Thất, Hà Nội). Theo Tiếp, chiếc taxi trên là tang vật mà hắn vừa cướp được tại H. Thạch Thất, đang trên đường lưu hành vào miền Nam tiêu thụ. Theo đó, ngày 1-5, Tiếp gọi tới tổng đài hãng taxi Trôi Phùng để điều xe. Ngay sau đó, anh Nguyễn Trọng Hiền - lái xe taxi BKS 30A-220.65 được lệnh đến đón khách. Điểm mà Tiếp bảo anh Hiền đi tới là quê của vợ ở H. Tân Kỳ (Nghệ An). Quãng đường từ Hà Nội về Nghệ An cũng ngót hơn 300km nên giữa khách và tài xế trò chuyện càng lúc càng thân tình và tin tưởng nhau hơn. Chơi ở H. Tân Kỳ tới tối 2-5 thì Tiếp yêu cầu anh Hiền chở về. 4 giờ 30 ngày 3-5 thì xe về tới H. Thạch Thất. Lấy lý do mệt mỏi, Tiếp bảo anh Hiền ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ ngơi. Do chạy xe cả đêm, sau khi uống ngụm nước có thuốc ngủ từ tay Tiếp thì anh Hiền lăn ra ngủ say như chết. Thấy thời cơ đã đến, Tiếp lấy chìa khóa, rồi ra xe nổ máy phóng đi.

Nói về anh Hiền, sau khi tỉnh dậy không thấy khách của mình cũng như chiếc taxi đâu nên trình báo sự việc lên CAH Thạch Thất. Khẩn trương vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự hợp tác từ phía hãng taxi Trôi Phùng, 18 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất xác định chiếc xe trên đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận H. Hương Khê (Hà Tĩnh) nên điện thông báo, đề nghị lực lượng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp giúp đỡ, bắt giữ đối tượng. Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất có mặt tại Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê để tiếp nhận, đồng thời di lý Tiếp về Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Kiều Văn Tiếp trước làm nghề thợ mộc ở TX Sơn Tây (Hà Nội), đã có vợ và một con gái. Thế nhưng, do siêng ăn biếng làm, Tiếp dần sa vào thói ăn chơi trụy lạc, rồi tay nghề cũng từ đó mai một đi. Chán nản cuộc sống vô vị với người chồng không có chí tiến thủ, cô vợ đã chủ động chia tay rồi bế con về quê ngoại ở H. Tân Kỳ (Nghệ An) sinh sống. Không nghề nghiệp, không vợ con, Tiếp lang thang, sống phiêu bạt, bất cần đời rồi dần sa chân vào vòng xoáy tội lỗi với 2 bản án "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2010 và 2012. Tiếp ra tù được 7 tháng thì giờ lại thực hiện vụ cướp này.

X.S