Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện "Ấm áp tình người": Lan tỏa những yêu thương

Thứ hai, 10/06/2019 13:21

Tối 9-6, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao, Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Công an TP Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với chủ đề "Ấm áp tình người" lần thứ 3 năm 2019.

Đồng chí Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ trao bảng tấm lòng vàng tri ân các nhà hảo tâm.

Đêm nhạc "Ấm áp tình người" có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các vị đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các Mạnh Thường Quân...

Theo suốt chặng đường hơn 20 năm hoạt động của Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng và 3 kỳ của sự kiện "Ấm áp tình người" là sự đóng góp đầy trách nhiệm, tinh thần nhân ái cao đẹp của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa, đóng góp tiền bạc, công sức hỗ trợ cho những hoạt động của Hội giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em bất hạnh có thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống ổn định và tương lai tươi sáng. Sau 2 tháng phát động đến nay, chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện "Ấm áp tình người" đã nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 10,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng cho biết, chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện "Ấm áp tình người" chính là cầu nối giữa các tấm lòng nhân ái và những cảnh đời bất hạnh, khó khăn, khuyết tật. Hội mong muốn kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, cùng sẻ chia, hỗ trợ để Hội có điều kiện làm tốt hơn, hiệu quả hơn các chương trình từ thiện. Ngoài những tác phẩm ca múa nghệ thuật đặc sắc, đêm nhạc "Ấp áp tình người" còn dành thời gian để lắng nghe nguyện vọng trực tiếp của học sinh nghèo được Hội trợ giúp, vươn lên trong cuộc sống...

Tại chương trình, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đồng chí Huỳnh Đức Thơ đã trao bảng tượng trưng, gửi tặng Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng số tiền 150 triệu đồng. Đồng thời, để tri ân các nhà hảo tâm, đồng chí Huỳnh Đức Thơ và đồng chí Võ Công Trí trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị, cá nhân.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 100 em học sinh nghèo, vượt khó, đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng trao tặng 12 căn nhà tình thương, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, còn ở nhà tạm hoặc nhà ở đã xuống cấp trầm trọng... Chia sẻ tại chương trình, em Thanh Phụng xúc động: "Con rất vui mừng khi được nhận học bổng của chương trình, đây là phần quà vô cùng ý nghĩa đối với bản thân con và gia đình. Con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã hỗ trợ, giúp đỡ con...".

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ và đồng chí Võ Công Trí trao bảng tấm lòng vàng tri ân các nhà hảo tâm.

Trong cuộc sống xô bồ, đầy áp lực, bon chen, còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh với bao nhiêu khó khăn, vất vả cần được sẻ chia giúp đỡ. Hàng trăm đại biểu, khán giả tham dự chương trình "Ấm áp tình người" đã không khỏi rưng rung, xúc động trước những cảnh đời éo le và một tương lai dự báo sẽ khó khăn chồng chất mà các em sẽ phải đối mặt. Hình ảnh người bà đã 86 tuổi, lưng còng với nỗi lo 3 đứa cháu mồ côi cứ ám ảnh mọi người. 3 chị em Ngô Thùy Linh (2006), Ngô Thị Na (2008) và Ngô Tấn Tú (2010, cùng trú số 134, đường Nguyễn Bảo, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) liên tiếp đau đớn mất mẹ rồi đến mất cha trong các vụ tai nạn giao thông. 3 đứa trẻ thơ dại còn quá nhỏ để hứng chịu cảnh tang thương, mất mát quá lớn này. Hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn, 4 bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày, hằng ngày, người bà già yếu ra vườn nhặt thêm mớ rau, quả cà cho bữa cơm các cháu có thức ăn, rồi ai cho gì nhận nấy, dành dụm cho đàn cháu thơ tội nghiệp...

Hay như hoàn cảnh của anh Lê Đức Hiệp (trú tổ 68, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), vợ bỏ đi, một mình anh Hiệp gánh gồng nuôi 3 con nhỏ còn đang tuổi ăn, tuổi học, mấy ba con không có chỗ ở phải đi ở nhà thuê, nhưng rồi thấy hoàn cảnh khó khăn quá nên chủ nhà cũng không đành lấy tiền nhà của anh. Anh Hiệp bị bệnh thoát vị đĩa đệm, đã trải qua vài lần phẫu thuật nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, không làm được việc nặng, anh đành mở tiệm sửa xe nhỏ trên vỉa hè gần nhà để kiếm sống qua ngày. Cảnh đời cứ trêu ngươi số phận của những con người khổ cực, đã khó lại càng khó hơn, như hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Mai (trú số 59-An Nhơn 7, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), chồng mất sớm, cuộc sống gia đình, con cái dồn hết lên vai người phụ nữ đáng thương ấy, không có nhà để ở, hiện tại mấy mẹ con bà Mai phải ở nhà người anh trai bị tai biến phải ngồi xe lăn. Dẫu vậy, đau thương vẫn chưa dừng lại ở đó, đất trời như sụp đổ khi bà Mai biết mình mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, 2 đứa con nhỏ (1 cháu đang học lớp 7 và 1 cháu học lớp 8) rồi biết bám víu vào đâu. Ai cũng nghẹn ngào trước hình ảnh người phụ nữ gầy gò, tóc rụng hết sau những đợt hóa trị... Đó chỉ là những ví dụ nhỏ trong cả chuỗi hoạt động thiện nguyện của chương trình "Ấm áp tình người". Vẫn còn vô vàng những cảnh đời bất hạnh cần lắm sự dang tay giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội...

* Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 9-6, Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình "Ngày hội Tuổi thơ" lần thứ 3, năm 2019 dành cho trẻ em thành phố nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Đây là chương trình bổ ích, mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, tươi vui trong dịp hè. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng) cho 500 em có hoàn cảnh đặc biệt tham dự ngày hội. Hào hứng chia sẻ với chúng tôi, cháu Võ Lê Thiện Toàn (học sinh lớp 5, Q.Cẩm Lệ): "Đây là lần đầu tiên con được tham gia một chương trình vui và thú vị như thế này. Con mong rằng sẽ có nhiều chương trình như thế này để chúng con được vui chơi giải trí. Con cảm ơn các cô chú tổ chức chương trình đã tặng những phần quà ý nghĩa cho chúng con, con xin hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng mọi người...".

Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện "Ấm áp tình người" lần này đã gom yêu thương dành tặng trẻ em nghèo, các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em 2019. Hy vọng sẽ còn nhiều nữa những chương trình có ý nghĩa thiết thực như thế này đến với các em thiếu nhi trên địa bàn TP Đà Nẵng và mong rằng các hoạt động nhân ái, từ thiện, hành trình gắn kết yêu thương sẽ luôn được các Mạnh Thường Quân, các cá nhân, đơn vị quan tâm, hỗ trợ để sẻ chia một phần khó khăn với những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống.

Thanh Hoa