Chương trình "Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam": Hơn 3 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân

Thứ hai, 18/05/2015 11:43

(Cadn.com.vn) - Tối 17-5, chương trình "Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam" do Hội Nạn nhân chất độc da cam, Đảng ủy khối các cơ quan, Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và Sở GD&ĐT thành phố phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng trăm người. Trong số này có nhiều người là đại diện các tổ chức từ thiện xã hội quốc tế, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Phía lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ trao tặng 200 triệu đồng
để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu tại chương trình đầy ý nghĩa này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cá nhân, các đơn vị hảo tâm trên địa bàn thành phố, trên cả nước và các tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã luôn đồng hành, sát cánh cùng chính quyền chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí Phùng Tấn Viết nhấn mạnh, ngoài việc trợ dưỡng thường xuyên cho các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề, các nguồn hỗ trợ trong thời gian qua cũng đã được sử dụng hiệu quả vào việc tạo sinh kế cho các gia đình, phục hồi chức năng, xông hơi tẩy độc cho các nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai cũng như cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại các chiến trường bị ảnh hưởng dioxin.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tặng quà cho các nạn nhân.

Chương trình giao lưu, ca múa nhạc "Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam" năm nay khiến cả khán phòng Nhà hát Trưng Vương bất ngờ khi đứng trên sân khấu không phải là các ca sĩ chuyên nghiệp mà chính là sự xuất hiện của các nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt tại các cơ sở thuộc Trung tâm bảo trợ. Hầu hết các em trong số này sau thời gian được nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh hoạt tập trung đã có những tiến triển tốt về sức khỏe cũng như tâm sinh lý và dần dần hòa nhập cộng đồng. Những tiết mục do các em biểu diễn đã khiến cả khán phòng xúc động xen lẫn khâm phục.

Ông Larry Vetter - một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, hiện đang dùng lương hưu để nuôi dưỡng hai nạn nhân chất độc da cam tâm sự: "Tôi thấy nợ Việt Nam rất nhiều. Bản thân tôi cũng bị ung thư vì chất độc dioxin nên tôi hiểu những đau đớn mà các nạn nhân phải chịu đựng. Khi các em đứng được trên sân khấu để hát về chất độc da cam, để kể lại những câu chuyện của mình thì có nghĩa là những sự giúp đỡ của cộng đồng đã rất hiệu quả. Nhưng còn nhiều nạn nhân khác không nói được, không đi được, chỉ biết khóc. Chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa".

Ban Tổ chức chương trình trao bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong những năm qua.

Còn em Nguyễn Trần Bảo An, một học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ tham dự chương trình đã không giấu được sự xúc động: "Có chứng kiến nhiều bạn cùng trang lứa với chúng em không thể đến trường, thậm chí không thể đi lại nói năng được mới thấy mình vẫn còn may mắn. Mỗi khi có các cuộc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là cả gia đình em đều tham gia. Em hy vọng ngày càng có nhiều hơn các tổ chức, cá nhân giúp đỡ để các nạn nhân có cuộc sống tốt hơn".

Thông qua việc ủng hộ trực tiếp cũng như qua số điện thoại đường dây nóng, chương trình đã tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng cùng một số trang thiết bị phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Ban Tổ chức cũng trao tặng bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho 50 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã sát cánh cùng chính quyền thành phố giúp đỡ thiết thực cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam trong suốt những năm qua.

Bảo Nam