Chuyện cái lý, cái tình!

Thứ năm, 07/07/2016 09:18

(Cadn.com.vn) - Ở đời, làm bất cứ việc gì phải "thấu tình đạt lý" thì lòng người mới phục phải không Bề Tui.

- Đúng rứa Hai xứ Quảng, chớ "rập khuôn" quá thì dễ trở nên cứng nhắc. Nhất là trong các quan hệ hành chính giữa cơ quan chính quyền với người dân.

- Rứa mà cũng có những quyết định vội vàng của chính quyền địa phương khiến người dân lâm vào cảnh khóc dở, mếu dở đó Bề Tui.

- Chuyện ở đâu? Như thế nào? Xảy ra hồi mô? Chừ răng rồi?

- Là vầy, ông Đỗ Vạn Khưởng (trú thôn Phú Nam Đông, xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) có tận dụng bãi đất trống và kênh mương dưới chân cầu Kỳ Hưng để nuôi vịt có gây ô nhiễm môi trường. Việc này được UBND xã Tam Xuân 2 kiểm tra, kết luận: Ông Khưởng nuôi vịt không theo quy hoạch và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, UBND xã Tam Xuân 2 ra  văn bản yêu cầu ông Khưởng phải tháo dỡ lều trại và xử lý đàn vịt để tránh gây ô nhiễm môi trường....

- Cách giải quyết của UBND xã Tam Xuân 2 đúng quy trình đó chớ!

- Hẳn nhiên là đúng quy trình nhưng việc thực hiện cưỡng chế sau đó nếu thấu tình hơn thì hay biết mấy. Bởi, mặc dù vụ việc chưa được thỏa thuận giải quyết dứt điểm lần 2 thì UBND xã Tam Xuân 2 đã ra quyết định buộc cưỡng chế đối với hộ ông Khưởng. Cụ thể, Thông báo số 17 được gửi đến ông Khưởng đề ngày 3-6-2016 "yêu cầu hộ ông Đỗ Vạn Khưởng phải tháo dỡ lều trại" trong khi đó ngày 8-6-2016 đương còn để 2 bên thỏa thuận giải quyết lần hai?! Chưa hết, ông Khưởng cũng hoàn toàn không biết cách giải quyết của UBND xã Tam Xuân 2 cũng như thời gian thực hiện việc cưỡng chế của xã. Do đó, khi xã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ lều trại thì ông mới té ngửa!

- Phải chi chính quyền nới ra thêm ít ngày để đương sự có cách xử lý đàn vịt thì hay quá rồi. Bề Tui cũng nhận thấy dù đạt lý nhưng vụ việc trên chính quyền vô tình đẩy người dân vào thế khó. Nếu như UBND xã Tam Xuân 2 xem xét sự việc thấu đáo hơn và có biện pháp xử lý sao linh động, tránh những thiệt hại đáng tiếc cho người dân thì trọn vẹn quá.

Ông Khưởng bên đàn vịt còn sót lại.

Bề Tui