Chuyện cũ... "vũ như cẩn"!

Thứ sáu, 03/05/2019 14:00

- Chuyện gì mà cũ vẫn cũ vậy Hai Thanh Khê?

Vừa hát vừa chèo kéo khách mua hàng.

- Chuyện tưởng đã "rơi vào dĩ vãng" nay lại rộ lên mà hễ tận mắt chứng kiến thì ai nấy đều rất khó chịu...

- Cụ thể là chuyện gì?

- NXD còn nhớ mấy năm trước, thành phố rất quyết liệt đẩy lùi tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo khách ở các điểm công cộng. Thế nhưng, tình trạng này hiện nay đang tiếp tục tái diễn và xem ra lại rầm rộ hơn trước, gây phản cảm cho người dân, đặc biệt là du khách từ nơi khác đến. Hai Thanh Khê thấy, Đà Nẵng đang vào mùa du lịch biển nhưng cứ để tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến chương trình xây dựng thành phố văn hóa, văn minh đô thị.

- À, ý Hai muốn nói về tình trạng buôn bán hàng rong ở các hàng quán, các địa điểm đông khách du lịch chớ gì?

-  Thì đó, NXD cứ thử đi thực tế ở một vài điểm trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) là hiểu rõ tình trạng mà Hai nói.

Từ phản ánh của Hai Thanh Khê, một tối cuối tháng 4-2019, NXD đi 1 vòng đường Nguyễn Tất Thành để "mục sở thị". Quả nhiên, người bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách mua hàng, thậm chí người lớn còn dẫn theo cả trẻ em đi bán. Chưa hết, cánh "ca sĩ đường phố" kiêm bán hàng rong hết lượt người này đến lượt người khác đến mở loa với âm lượng lớn hát hò giữa đám đông thực khách... Những hình ảnh, âm thanh đó đã làm cho nhiều vị khách tỏ ra bực mình nhưng cũng đành... chịu trận.

Qua thực tế, NXD thiết nghĩ chính quyền các cấp có biện pháp kiên quyết và quyết liệt hơn trong xử lý thì mới mong dẹp bỏ vấn nạn này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đừng để cho chuyện cũ cứ vẫn mãi cũ!

N.X.D