Chuyến hàng không đến đích

Thứ sáu, 16/05/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 4-2014, qua công tác nắm tình hình, trinh sát (TS) Đội CSĐTTPVMT CATP Vinh (Nghệ An) phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy đá với số lượng lớn cho các đối tượng buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn TP Vinh. Để có thông tin về “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy này, các TS đã phải đóng nhiều vai để tiếp cận các con nghiện, xâm nhập vào các quán bar, karaoke, các chốn ăn chơi... Với việc thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, cũng như chân dung đối tượng, các TS đã có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Văn Anh (1988, trú khối 7, TT Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An) tham gia vận chuyển ma túy từ Đô Lương xuống TP Vinh để cung cấp cho các “đại lý” nhỏ lẻ.

Để đấu tranh triệt phá có hiệu quả đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này, Đội CSĐTTPVMT CATP Vinh đã báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 4- 4, Chuyên án 414D được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP Vinh.

Nguyễn Văn Anh tại CQĐT. Ảnh: H.V

Qua một thời gian dài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác TS, BCA đã phát hiện thấy dấu hiệu buôn bán, vận chuyển ma túy của Nguyễn Văn Anh ngày càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, để triệt phá đường dây tội phạm do Anh điều hành là điều không hề dễ dàng. Với phương thức hoạt động vô cùng tinh vi và kín kẽ, Anh liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, khi thì đi xe khách, khi thì đi taxi, khi thì thuê xe tự lái, cũng như các thủ đoạn giao nhận hàng... và không ít lần Anh đã qua mặt được lực lượng theo dõi. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Anh là một con nghiện, có đời sống xã hội hết sức phức tạp, từng dính án “cố ý gây thương tích” và mới được ra tù từ năm 2013. Không công ăn việc làm ổn định, Anh càng ngày càng “bập” sâu vào ma túy, để rồi trở thành một “con buôn” có tiếng lúc nào không hay.

Ban đầu là việc đi mua về để sử dụng, sau đó Anh nhận thấy nhu cầu cần mua ma túy đá của tầng lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi ở TP để tổ chức liên hoan, sinh nhật, hội hè đàn đúm... nên đã nghĩ tới những chuyến hàng sinh lợi nhuận cao. Thế rồi, từ Đô Lương, Anh ngược miền tây Nghệ An để lấy hàng rồi về tập kết tại nhà. Khi bạn hàng có nhu cầu, ngay lập tức bằng mọi phương thức và thủ đoạn Anh đưa bằng được hàng đi bán. Để bảo vệ mình, bảo vệ hàng, trong những lần lên biên giới Anh mua hai khẩu súng ngắn cùng với 25 viên đạn để phòng thân. Kể từ đó, mỗi chuyến hàng, dù đi mua hay vận chuyển đi bán Anh đều kè kè hai “chó lửa” bên mình.

Tuy nhiên, mọi hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Anh dù có kín đáo bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn không thể qua mặt được tai mắt quần chúng nhân dân, cũng như các biện pháp nghiệp vụ điều tra của TS. Sáng 30- 4, BCA nhận được nguồn tin đáng tin cậy là Anh đã đón xe khách ngược lên H.Kỳ Sơn để lấy hàng, và trong ngày 1-5 sẽ xuống TP Vinh giao hàng, ngay lập tức, BCA tiến hành nhóm họp và vạch ra phương án đánh bắt đối tượng cùng tang vật. 21 giờ ngày 1- 5, tại thị trấn Đô Lương, TS phát hiện Nguyễn Văn Anh tất tả mang theo một túi nilon màu đen rồi “điều” ngay chiếc ô-tô mang BKS 37A- 067.40 tới, y nhanh chóng chui vào xe và trực chỉ theo QL46 để xuống Vinh. Tất cả mọi hành động đó đều đã nằm trong tầm kiểm soát của BCA.

Tầm khoảng 22 giờ cùng ngày, phát hiện chiếc xe chở Anh đến đường Trần Hưng Đạo (điểm đầu TP Vinh), khi đã lọt vào vòng phục kích, hai mũi TS từ hai phía bất ngờ xuất hiện chặn chiếc xe, ập vào bắt giữ khiến Anh không kịp trở tay để chống cự. Tiến hành khám xét nhanh người đối tượng, các TS phát hiện và thu giữ được 1 gói ma túy đá và 1 khẩu súng có 5 viên đạn (1 viên đã lên nòng). Tại sàn xe, TS thu thêm 1 túi nilon bên trong có 1 gói ma túy đá, 1 khẩu súng khác có 7 viên đạn và 1 chiếc cân điện tử.

Tại CQĐT, với những tang vật chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sáng ngày 30-4, sau khi nhận được điện thoại của bạn hàng đặt mua 40 gam ma túy đá với giá 40 triệu đồng, Anh đã đón xe khách lên H.Kỳ Sơn mua 200 gam ma túy đá với giá 125 triệu đồng rồi mang về. Được bạn hàng hẹn “giao dịch” vào lúc 22 giờ ngày 1- 5 tại một con hẻm nhỏ trên địa bàn TP Vinh, tuy nhiên, chuyến hàng đang trên đường đến điểm hẹn thì bị TS phát hiện và bắt giữ.   

X.S