Chuyện nhà Nhật-Duy

Thứ hai, 07/09/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Không riêng gì tôi, mọi người có mặt tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng do UBND TP tổ chức sáng 3-9, đều lặng đi vì xúc động trước những giọt nước mắt cùng câu chuyện vươn lên thoát nghèo do Hoàng Thế Duy (27 tuổi), trú tổ 56 P.Chính Gián (Q.Thanh Khê) - thay mặt 4 anh em không may mồ côi cả cha lẫn mẹ - kể lại...

Ấn tượng bởi câu chuyện của anh em nhà Duy, chiều cuối tuần, tôi tìm đến cơ sở làm đèn led trang trí tại số 354/43 đường Trưng Nữ Vương-nơi họ đang làm việc- để tìm hiểu sâu hơn hành trình vượt lên số phận ngặt nghèo của 4 anh em mồ côi cha mẹ này. Duy cùng anh trai Hoàng Thế Nhật (1984), đang hướng dẫn cho một thợ học việc làm đèn led trang trí. Hơn 3 năm trôi qua kể từ khi cha mẹ qua đời, nhưng trên gương mặt của hai anh em vẫn còn hằn in nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp...Qua những gì Nhật - Duy kể, tôi mường tượng ra khung cảnh ấm cúng, hạnh phúc của gia đình họ khi cha mẹ chưa qua đời. Nhà Nhật- Duy có 4 anh em trai. Nhật là con trai đầu, kế đến Duy, sau là hai em trai. Mẹ là công nhân viên chức, cha đi xe thồ.

Tuy thu nhập không mấy khấm khá, nhưng nhờ khéo vun vén cùng tình yêu thương của cha mẹ, cuộc sống 4 anh em Duy trôi qua trong êm đềm, đầy ắp tiếng cười. Tốt nghiệp THPT, Nhật vào học tại Trường CĐ Nghề ngành điện tử; Duy thì đi nghĩa vụ quân sự. Kết thúc việc học, Nhật ra trường, xin vào làm tại một công ty quảng cáo được 1 năm thì cưới vợ. Vợ Nhật công tác tại Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu. Năm 2011, Duy hoàn thành nghĩa vụ, trở về đăng ký học nghề tại Trường Trung cấp Nghề số 5 của Quân đội. Vào thời điểm đó, hai em trai của Duy, một em đang học lớp 12, một em mới đỗ vào lớp 10 Trường THPT Thái Phiên. Giữa lúc cuộc sống đang trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc thì bỗng nhiên tai ương bất ngờ ập xuống. Đầu năm 2011, mẹ của Duy mắc bệnh ung thư. Sau 7 tháng dồn toàn bộ sức lực, của cải và vay mượn từ nhiều nguồn để chữa trị, bệnh tình mẹ vẫn không thuyên chuyển.

Tháng 7-2011, mẹ Nhật- Duy qua đời để lại nỗi đau mất mát và sự trống vắng vô cùng lớn cho mấy cha con. Nửa năm sau, người cha cũng qua đời sau một cơn đột quỵ...Nỗi đau chồng chất khiến 4 người con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ bơ vơ đến tội nghiệp! Tiền nợ để thuốc thang chạy chữa mẹ chưa trả xong, nay cha lại mất, gánh nặng chi phí sinh hoạt của gia đình đổ dồn lên vai vợ chồng Nhật. Đồng lương của cả hai cộng lại được khoảng 5 triệu đồng, chi phí cho sinh hoạt cả đại gia đình không đủ, nhất là 2 em vẫn đang còn đi học...Nhớ đến giai đoạn này, Nhật- Duy không sao cầm được nước mắt. Duy thổ lộ: "Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, 4 anh em nương tựa vào nhau để sống. Em vừa đi học nghề, vừa đi làm thuê để phụ anh trai lo toan cuộc sống cả gia đình. Hồi ấy, lương anh em mới ra trường nên ít lắm. Lương chị dâu cũng chẳng khấm khá hơn mấy. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Hai đứa sau đang học cấp ba có nguy cơ phải bỏ học...

Trong hoàn cảnh khó khăn đó nếu không có sự giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của bà con, hàng xóm, khu dân cư, của chính quyền địa phương các cấp chắc cuộc sống của mấy anh em sẽ bế tắc. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của TP, Q.Thanh Khê và P. Chính Gián vào năm 2012, số tiền 20 triệu đồng thực sự là chiếc phao cứu sinh, giúp anh em chúng em vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Ân tình đó, không bao giờ chúng em quên được...".

Anh em nhà Nhật-Duy đang làm biển hiệu quảng cáo... Ảnh: P.T

Hoàng Thế Nhật cho biết thêm, sau một thời gian làm việc tại công ty với đồng lương không đủ trang trải chi phí gia đình, lo cho 2 em ăn học và trả nợ vay thuốc thang cho mẹ, anh quyết định ra ngoài làm chung với một người bạn. Tuy nhiên, sau khi trả các khoản chi phí và tiền thuê mặt bằng, thu nhập hàng tháng của Nhật cũng chẳng được bao nhiêu nên cuộc sống không cải thiện được gì nhiều... Năm 2013, Duy học nghề xong ra trường. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh em Nhật-Duy, chính quyền địa phương đã đưa vào diện hộ gia đình đặc biệt nghèo để giúp đỡ như được cấp BHYT miễn phí, giảm học phí, tặng dụng cụ học tập cho 2 em đang còn đi học, tiền trợ cấp khó khăn hàng tháng, trong năm đó, anh em Nhật- Duy được Q.Thanh Khê hỗ trợ vốn 5 triệu đồng.

Duy bộc bạch: "Đến giờ em vẫn không sao quên được lời dặn dò, động viên của chú Bí thư- Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê hôm lên nhận tiền, rằng, "dù có hỗ trợ bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu bà con không có ý thức, không biết sử dụng đồng vốn để làm ăn tạo thu nhập thì sẽ không bao giờ thoát được cuộc sống nghèo khó. Bản thân bà con phải tự vươn lên thoát nghèo, phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hãy làm cho sự trợ giúp của xã hội trở nên có ý nghĩa". Những lời khuyên ấy chính là sự động lực giúp cả hai quyết tâm vượt lên khó khăn để thoát nghèo... Từ số vốn đó, anh em Duy quyết định ra làm riêng. Sau đó, nhờ sự hướng dẫn cách làm ăn của các cô chú ở phường, tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội TP, vay vốn ưu tiên đối với hộ đặc biệt nghèo và sự giúp đỡ thêm vốn của bà con, người thân..., công ty làm đèn led trang trí của hai anh em đã ra đời.

Bằng sự chịu thương chịu khó, luôn ý thức phải làm bằng tất cả năng lực, bằng uy tín và chất lượng, được một thời gian, công ty của hai em đã có được nhiều đơn đặt hàng. Hằng tháng, sau khi trả tiền lãi vốn vay, anh em Nhật- Duy thu nhập được 5 triệu đồng/tháng/người... Thấm thía những năm tháng vất vả trên bước đường mưu sinh, luôn khắc ghi lòng biết ơn đối với những gì đã được giúp đỡ từ chính quyền, xã hội và bà con chòm xóm, nên khi công việc đã dần đi vào ổn định, họ nhận 2 em ở trong khu phố về làm việc; đồng thời giải quyết việc làm cho 10 lao động thời vụ tại địa phương. Không chỉ có thế, cơ sở của anh em Duy luôn tạo điều kiện để các SV ở các trường CĐ  đến thực tập...

Đến nay, anh em Nhật- Duy đã lo cho một em trai đi học nghề nấu ăn thành công, hiện đã sang làm việc tại Thụy Điển. Em út đang học hệ CĐ tại Trường ĐH  Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng... Với họ, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ luôn tâm niệm, khắc ghi sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện từ cộng đồng, chính quyền, bà con, người thân để không ngừng vươn lên làm chủ cuộc đời...

Phan Thủy