Chuyện nhỏ mà không nhỏ!

Thứ sáu, 28/08/2020 15:44

- Tư sông Hàn có nỗi lòng chi vậy hè?

Những lá thư cảm ơn các lực lượng chức năng làm công tác chống dịch bệnh.

- Thì chuyện, trong lúc cả thành phố đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội nhưng vẫn còn một số ít người thiếu hợp tác đẩy lùi dịch bệnh đó mà.

- Anh Tư nói rõ hơn nghe nào?

- Đấy chuyện của mấy cô đi chợ khi được nhắc nhở thì "làm mình, làm mẩy" này nọ, không chấp hành quy định khi ra, vào chợ. Hoặc như có một số người dù đã được thành phố tạo điều kiện lo phương tiện để được về quê nhưng chỉ vì sợ bị cách ly nên đã "móc nối" với chủ xe để "đi chui"...

- Thôi, để NXD kể chuyện hay cho Tư nghe bớt căng thẳng nè. Là vầy, không chỉ bà con mình mà ngay cả người nước ngoài họ cũng bày tỏ sự cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ chí tình của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Nói đâu xa, như Công ty TNHH T.T.T.Y Đà Nẵng vừa qua có ca nghi nhiễm, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của CBCS CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) và Trung tâm phòng chống dịch Q. Sơn Trà nên qua 2 ngày xét nghiệm, sàng lọc, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty và ca nghi nhiễm đều âm tính. Ngày 24-8-2020, lãnh đạo Công ty TNHH T.T.T.I, ông Hisato Tanaka (người Nhật) đã viết thư tri ân sâu sắc cán bộ CAP An Hải Bắc đã hỗ trợ các y, bác sĩ Trung tâm phòng chống dịch của Q. Sơn Trà 2 ngày liên tiếp trong khoanh vùng đối tượng, lấy thông tin kê khai y tế cũng như hỗ trợ hướng dẫn, giữ trật tự, an toàn để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn thể anh chị em tại khu vực công ty... Hoặc mới đây nhất, ngày 26-8-2020, chị Đặng Thị Bích Ngâu (trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã có thư cảm ơn đến Đồn Biên phòng Phú Lộc trong thời gian cách ly tập trung tại Đại học TDTT (cơ sở 2). Chị Ngâu cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những người đã và đang hy sinh thời gian quý báu của mình, xa gia đình để túc trực, giúp đỡ và bảo vệ mọi người đang cách ly không ngoài mục đích nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19 này".

- Nếu ai cũng nghĩ được như thế thì sẽ sớm chiến thắng trận dịch này NXD nhỉ!

- Gần rồi Tư à! Đà Nẵng sẽ sớm trở lại nhịp sống bình thường như trước thôi.

N.X.D