Chuyện những ngày chống dịch

Thứ ba, 14/07/2020 16:40

Khi đại dịch Covid – 19 đã được kiểm soát một thời gian, tôi đến một số địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm ghi nhận tình hình xã hội sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trên từng góc phố, mỗi khu chợ người ta vẫn đang kể cho nhau nghe những câu chuyện về công tác phòng, chống dịch.

Bệnh xá CATP tặng khẩu trang và sữa cho CAP Tân Chính. 

Một lần, khi đang ngồi nghỉ  chân tại Ga Đà Nẵng, anh  Nguyễn Hoàng Phúc – nhân viên bảo vệ ga tiến lại gần hỏi han. Khi biết tôi đến tìm hiểu về công tác phòng, chống dịch vừa qua, anh hồ hởi cho biết: “Đợt dịch vừa rồi ở đây lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế... các hành khách xuống và lên tàu, tuy nhiên có rất nhiều trường hợp không hợp tác. Đáng chú ý, một khách người Hàn Quốc đã trà trộn vào khách Việt Nam trốn ra ngoài lên xe ôm tháo chạy”. Anh Phúc vừa mô tả lại tình huống đó vừa nói: “Lúc đó, ai nấy đều hốt hoảng lo sợ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, nhưng Công an P.Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh CATP phát hiện và bàn giao người này cho Phòng Xuất nhập cảnh xử lý theo quy định”.

Khi tôi đang chăm chú lắng nghe thì loa phát thanh thông báo có tàu vào ga, anh Phúc nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra sau khu vực tàu để tuần tra. Một lúc sau, anh quay lại với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Anh tiếp tục với một câu chuyện khác. Vào buổi tối ngày 12-4, khi tàu hàng 2474 từ Ga Bình Định vào Ga Đà Nẵng, anh đi kiểm tra phát hiện một nhóm 7 người là dân tộc Khơ Mú (trú Hữu Lập, H. Tân Kỳ, Nghệ An) bám vào tàu hàng. Nhóm người này không có giấy tờ tùy thân, không có tiền lại đang rất đói trong khi ngoài trời đang mưa to. Trong lúc đang rối rắm không biết xử lý thế nào trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ liên hệ ngay với CAP Tân Chính. Và chỉ trong chớp mắt, một số chiến sĩ CAP có mặt, thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế theo đúng quy định, đồng thời thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, những người này được hỗ trợ vé lên tàu trở về đoàn tụ với gia đình và lánh nạn dịch.

Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động phòng, chống dịch của đơn vị CAP Tân Chính trong những tháng đầu năm 2020, tôi ghé vào trụ sở CAP Tân Chính. Tôi đến đây vào giờ trưa, lúc này các cán bộ, chiến sĩ đang quây quần bên mâm cơm. Đại úy Lê Tường Vũ đon đả kéo ghế và mời tôi dùng bữa cùng đơn vị. Bữa ăn đơn giản với món cá kho, cà chấm mắm và canh rau tập tàng do mẹ nuôi chuẩn bị.

Ngồi đối diện tôi là Trung úy Trần Hoài Anh - Tổ Phòng chống tội phạm, góp thêm những câu chuyện về tình hình tội phạm trên địa bàn và chia sẻ về công tác phòng, chống dịch của CAP Tân Chính trong đợt dịch vừa rồi. Tôi cảm nhận được những vất vả khi các anh phải mặc đồ bảo hộ nguyên một ngày giữa cái nắng gay gắt của Đà Nẵng. 

CAP Tân Chính thực hiện công tác phòng, chống dịch tại Ga Đà Nẵng. 

Trong thời gian chốt kiểm dịch tại Ga Đà Nẵng, CAP Tân Chính, phối hợp với Y tế Q. Thanh Khê, Ban Quản lý Ga Đà Nẵng kiểm tra đo thân nhiệt cho 6.668 khách xuống tàu, trong đó có 885 khách nước ngoài. Tiến hành cách ly tập trung 24 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh sau ngày 14-3-2020 và 60 công dân Việt Nam từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về từ ngày 5-4-2020. Ngoài ra, BCH CAP đã phối hợp với Trạm Y tế phường đến tận nhà hướng dẫn 7 trường hợp đi từ TP Hồ Chí Minh về địa phương tiến hành khai báo y tế và tư vấn cách ly tại nhà theo đúng quy định. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo trật tự trên địa bàn, không để tội phạm trộm cướp lợi dụng những ngày giãn cách xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi tôi nhắc tới những câu chuyện được nghe kể ở Ga Đà Nẵng, mọi người ai nấy đều nhớ như in. Trung úy Võ Nhật Uyên, người được phân nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho nhóm 7 người dân tộc Khơ Mú bám tàu hàng đến Đà Nẵng tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của họ. Khi dịch bệnh diễn ra phức tạp, thất nghiệp họ đành trở về quê nhưng không có tiền nên đánh liều ngồi lên trên nắp tàu hàng, bất chấp nguy hiểm. Họ mang theo nồi cơm điện để đi tới đâu họ xin gạo của người dân và nấu cơm lên ăn cùng với mắm. Trong số nhóm người đó, hình ảnh đứa con nhỏ theo cha rời quê mưu sinh như ăn sâu vào trong trí nhớ của các chiến sĩ, cán bộ CAP. Sau đó, CAP đã phối hợp Trạm Y tế P. Tân Chính kiểm tra y tế và bố trí chỗ nghỉ ngơi đồng thời cùng Ga Đà Nẵng hỗ trợ vé tàu về lại Nghệ An chiều 13-4-2020.

Nhóm 7 người bám trên tàu hàng 2474 từ Ga Bình Định vào Ga Đà Nẵng được hỗ trợ vé và chuẩn bị lên tàu về lại Nghệ An chiều 13-4-2020.

Từ khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến các cán bộ, chiến sĩ CAP Tân Chính không khỏi chạnh lòng. Điều đó, thôi thúc mọi người hành động để giúp đỡ trẻ em, những hoàn cảnh kém may mắn với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Theo đó, CAP Tân Chính phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư XNK Thiện Nhân (45-Hoàng Hoa Thám, Q. Thanh Khê) phát 1.500 suất cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân (số 16-Hoàng Hoa Thám). Đồng thời, ngày 23-4-2020 CAP phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công ty XNK Thiện Nhân tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân chất độc da cam.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ CAP Tân Chính, tôi càng trân quý hơn từ chính sự hy sinh, nỗi vất vả của họ trong công tác phòng chống dịch. Để đánh đổi bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, công sức của lực lượng CA là không thể đong đếm.

NGUYỄN LIÊN