Chuyện vỉa hè bên sông Hàn!
- Hôm rồi đi dọc đường Bạch Đằng thấy khó nghĩ ghê Bề Tui ơi!
- Lại có chuyện gì đó Tư sông Hàn?
- Thì nhiều đoạn vỉa hè loang lổ, gồ ghề như “sống trâu”, gạch lát thì bong tróc, vỡ vụn; có chỗ còn sụt lún, bó vỉa nghiêng lệch, đi bộ cũng thấy “chông chênh”; rồi mỗi đoạn lát một kiểu, chỗ thì gạch con sâu, chỗ thì gạch Terrazzo… nhìn chẳng khác gì chiếc áo vá! Cái sự chắp vá không chỉ làm xấu đô thị mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ. Sao bao năm rồi vẫn sửa kiểu manh mún, đắp vá chỗ này chỗ kia vậy?
- Nói cho công bằng, từ những năm 2000, thành phố đã rót không ít vốn vào Bạch Đằng, đầu tư hạ tầng, cảnh quan. Nhưng phát triển đô thị nhanh quá, lưu lượng xe cộ, nắng mưa miền Trung khắc nghiệt, nên mấy lớp gạch cũng khó bền.
- Nhưng mà đây là “mặt tiền” thành phố, không thể để mãi cảnh “vá víu tạm bợ” vài năm lại “xới lên làm lại”.
- Bề Tui đồng quan điểm với Tư sông Hàn. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần tính toán lại toàn bộ tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng. Thứ nhất, chọn vật liệu phải đồng bộ, bền chắc, phù hợp khí hậu miền Trung – nắng nóng, mưa bão thất thường. Thứ hai, kỹ thuật thi công phải đảm bảo, tránh chuyện “chưa kịp nghiệm thu đã hỏng”. Thứ ba, cần coi đây là công trình điểm nhấn, gắn liền với hình ảnh đô thị văn minh, du lịch thân thiện. Làm vậy thì vừa tiết kiệm về lâu dài, vừa giữ được bộ mặt thành phố.
BỀ TUI