Cô bé 13 và gã thanh niên ly thân

Thứ tư, 20/11/2013 14:34

(Cadn.com.vn) - Qua giới thiệu từ một người bạn, chỉ với vài lần gọi điện, nhắn tin làm quen, Nguyễn Quốc Huy (1989, trú xóm 8, xã Thanh Hà, H. Thanh Chương, Nghệ An) đã “cưa đổ” Nguyễn Thị H. (2000, trú xã X.L, H. Nam Đàn, Nghệ An). Trong một lần hẹn gặp người yêu và rủ rê H. về nhà mình, mặc dù biết H. mới tròn 13 tuổi nhưng Huy vẫn “yêu”. Sau khi phát hiện con bỏ nhà đi mấy ngày không về, ông Nguyễn Cảnh T. (bố H.) hốt hoảng đi tìm và biết chuyện nên làm đơn gửi CAH Nam Đàn tố cáo Huy.

Sau gần 1 tháng làm quen và “yêu” nhau qua điện thoại, Nguyễn Quốc Huy quyết định gặp mặt H. Trưa 10-10, sau khi tìm được địa điểm nhà của Nguyễn Thị Th. (trú X.L - bạn của H.), Huy hí hửng điều khiển xe máy đi gặp người yêu. Qua bao ngày “thầm thương trộm nhớ”, giờ đây được gặp H., nhìn thấy cô em xinh đẹp, phổng phao nên lòng Huy thấy rạo rực. Để hiểu hơn về tính tình của H., Huy đã rủ H. cùng với Th. và L. (bạn của H.) đi chơi. Tối hôm đó, cả 4 người quay về nhà Th. ăn cơm tối.

Sau khi cơm nước, Huy rủ cả nhóm lên nhà mình chơi cho biết. Đến nhà Huy cũng đã khuya nên 4 người quyết định ngủ lại. Lấy lý do các bạn đến chơi, đêm đã khuya nên không về nhà được, Huy xin phép bố mẹ cho các bạn ngủ lại và được đồng ý. Đêm hôm ấy, muốn nhường chỗ cho các con, bố mẹ Huy ngủ ở nhà dưới, Huy sắp xếp chỗ ngủ cho Th. và L. ở ngoài hiên, còn Huy rủ H. vào giường của mình ngủ. Lâu nay, tình yêu đã được nhen nhóm qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn mùi mẫn, mặn nồng nên 2 người gặp nhau đã không còn e ấp nữa, Huy rỉ tai tâm sự: “H. à! Anh yêu em. Anh muốn sống với em đến hết cuộc đời này, không có em đời anh như vô nghĩa”. Nghe như rót mật vào tai, trái tim H. thổn thức. Mặc dù biết H. mới tròn 13 tuổi nhưng việc gì đến ắt đến, Huy ôm chầm lấy H.

Nguyễn Quốc Huy tại CQĐT.

Sáng hôm sau, Huy cố dậy thật sớm để nấu cơm cho cả nhà cũng là để đánh lạc hướng mọi người, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn sáng xong, Th. và L. rủ nhau về, còn H. vẫn tiếp tục ở lại nhà Huy. Bố mẹ đã đi làm, bạn bè cũng đã về, chỉ còn lại đôi “uyên ương” nên Huy lại tiếp tục “kịch bản cũ” với H.

Sau mấy ngày con gái bặt vô âm tín, ông Nguyễn Cảnh T. quyết định đi dò la tin tức để tìm con. Dò hỏi qua bạn bè, ông T. biết được con gái đã bị Huy dụ dỗ nên nhanh chóng gọi điện cho Huy nói đưa H. về nhà. Sau đó, ông T. đến CQĐT CAH Nam Đàn trình báo sự việc cũng như tố cáo hành vi của Huy. Nhận được đơn trình báo của gia đình ông T., CAH Nam Đàn phối hợp với CAH Thanh Chương khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác minh thông tin và thu thập các bằng chứng chứng minh Huy là thủ phạm, CAH Thanh Chương đã cùng gia đình vận động Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều cùng ngày, Huy đã đến đầu thú tại CQĐT CAH Thanh Chương và khai nhận hành vi của mình.

Huy đã có vợ và một con nhưng cháu bé đã mất. Sau đó, do vợ chồng lục đục nên hai người sống ly thân, vợ Huy bỏ vào miền Nam làm thuê kiếm sống, còn Huy ở nhà nhưng không chịu tu chí làm ăn mà suốt ngày chỉ thích trăng hoa. Qua bạn bè, Huy đã có được số điện thoại của H. Sau gần một tháng làm quen, mặc dù biết H. mới chỉ 13 tuổi nhưng Huy vẫn quyết tâm gặp và “yêu” H. Còn H., em đang là học sinh lớp 8, mẹ đi làm ăn ở nước ngoài, ở nhà với bố và anh trai. Cũng vì thiếu sự quan tâm của gia đình, đặc biệt là bàn tay chăm sóc của mẹ nên đã nhiều lần H. đòi bỏ học để đi miền Nam và sau đó thì quen và “yêu” Huy qua điện thoại.

Hiện tại, CAH Thanh Chương đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Huy về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

D. Hóa