Có cũng như không!

Thứ ba, 05/09/2017 10:36

-  Lại có chuyện bất bình gì hả Tư Hòa An?

Hệ thống điện chiếu sáng tại kiệt 196-Trường Chinh không hoạt động hơn 1 tháng nay.

- Điện chiếu sáng trong kiệt hẻm chỗ Tư đó NXD à. Dây có, bóng có, nhưng hơn 1 tháng nay điện tắt tối thui. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm vào ban đêm ở khu dân cư. NXD lên chỗ Tư tìm hiểu rồi "góp tiếng nói" xây dựng với các cấp, ngành có thẩm quyền xem sao.

Theo hướng dẫn của Tư Hòa An, đầu tháng 9-2017, NXD đã đến kiệt 196-Trường Chinh (tổ 34A. Ông Thiều Đình Tân- Tổ trưởng TDP 34A và gần 30 hộ dân sinh sống trong kiệt 196-Trường Chinh cho hay, hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong KDC được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa. Cách đây chừng 2 năm, khi UBND TP Đà Nẵng có chủ trương cung cấp điện chiếu sáng miễn phí vào các kiệt, hẻm ở KDC, người dân trong tổ 34A vận động quyên góp mỗi gia đình 400.000 đồng để lắp đặt dây dẫn và bóng đèn. Từ cuối tháng 7-2017, hệ thống điện ở đây bị hỏng, người dân đã phản ánh với cơ quan chức năng nhưng không thấy ai đến sửa chữa...

Từ thông tin xác minh được, NXD thiết nghĩ, những băn khoăn, lo lắng của người dân tổ 34A là có cơ sở. Mong ngành Điện lực Đà Nẵng sớm kiểm tra, xử lý hư hỏng để cung cấp điện chiếu sáng kiệt hẻm cho người dân, qua đó hạn chế va chạm giao thông, ngăn ngừa phát sinh tội phạm cũng như thể hiện đúng nếp sống văn hóa, văn minh nơi đô thị.

N.X.D