Cố đô Huế và "đường sách" đong đầy kỷ niệm

Thứ tư, 07/08/2019 11:00

Đối với những người đam mê đọc sách, hơn 20 năm trước, "đường sách" ở Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) trở thành địa chỉ thân thiết của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh và giới trí thức.

Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở Huế đã mua sách của ông Dương, ông Mười, bà Hồng.

"Trao gửi" tri thức

Vào mỗi buổi sáng, ông Lê Văn Dương (69 tuổi) và ông Lê Mười (67 tuổi), cùng trú P. An Tây (TP Huế), lại "chạy ngược chạy xuôi" khắp TP Huế để thu mua sách cũ.

Ông Dương cho biết: "Khi có nguồn sách cũ, chủ cơ sở thu mua ve chai sẽ gọi chú đến mua. Đến 13 giờ 30, chú chở sách cũ lên đường Nguyễn Trường Tộ để bày bán. Đến 18 giờ, khi khách không còn và trời đã nhá nhem tối, chú lại bỏ sách cũ vào bao tải để chở về.

Sách cũ bày bán ở đường Nguyễn Trường Tộ khá đa dạng. Đầu tiên, có thể kể đến những cuốn sách giáo khoa, những cuốn giáo trình dành cho học sinh và sinh viên còn khá mới. Tiếp đến, là những cuốn sách tham khảo trên mọi lĩnh vực như "Đắc Nhân Tâm", "Quốc gia khởi nghiệp", "Nghĩ giàu, làm giàu"... Có cả các tuyển tập truyện ngắn, các tuyển tập thơ của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật... Bên cạnh đó là các tạp chí, tập san, nội san có giá trị tham khảo cao như "Kiến Thức Ngày Nay", "Tri Thức Trẻ", "Thế Giới Mới", "Văn hóa Huế", "Văn hóa Phật giáo", "Nhớ Huế"... Cuối cùng là các thể loại truyện tranh dành cho thiếu nhi, phổ biến là "Doraemon", "Thần đồng Đất Việt". Ông Mười tâm sự: "Sách cũ mua về chú chỉ bán giá từ 1.000-2.000 đồng, trung bình chỉ 5.000-7.000 đồng. Mỗi ngày lời nhiều thì chú bỏ túi 70.000-80.000 đồng, ít thì 30.000-40.000 đồng.

Khách hàng của ông Dương, ông Mười phần nhiều là học sinh, sinh viên nhưng cũng có cả những người đã đi làm. Chị Lê Thị Thu Thủy (36 tuổi), ở đường Thái Phiên (TP Huế) cho biết, chị chuyên thu mua truyện tranh để bán nên là một khách quen tại "đường sách" này. Ông Mười khoe: "Nhiều nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ như Trần Đại Vinh, Đỗ Minh Điền, Trần Văn Dũng, Trần Nguyễn Khánh Phong... hay tới chú mua lắm". Nghề bán sách cũ ở vỉa hè không phải là nghề nhàn hạ. "Ngày nào mưa gió chú phải nghỉ. Đang bán gặp mưa chú phải cuống cuồng che tạm. Nếu mưa kéo dài phải ngậm ngùi thu dọn để về. Hè đến, khi sinh viên ngoại tỉnh về quê, chú bán ít hơn rất nhiều" - ông Mười cho hay.

Cần được tạo điều kiện

Bà Trương Thị Ngọc Hồng (61 tuổi), trú P. An Đông (TP Huế), bán sách cũ ở đường Đặng Huy Trứ (TP. Huế), cho biết: "Cả gia đình có 4 người đều mưu sinh bằng việc bán sách cũ. Trước đây, gia đình bán dưới đường Nguyễn Trường Tộ nên thuận lợi hơn cho học sinh, sinh viên và khách đến mua chứ giờ khách bắt đầu thưa dần vì trái đường". Hiện tại, bà Hồng chỉ có mong muốn được về lại đường Nguyễn Trường Tộ để bán sách cũ như trước đây.

Được biết, từ năm 1998, ông Dương, ông Mười và bà Hồng đã bán sách cũ ở đường Nguyễn Trường Tộ. Biết bao thế hệ học sinh, sinh viên ở Huế đã nhờ những cuốn sách giáo khoa, những cuốn giáo trình, những cuốn sách tham khảo mua ở "đường sách" này với giá rẻ mà công thành danh toại.

VĂN TOÀN