Cô gái bị sát hại tại thủ đô Vientiane, Lào

Thứ hai, 27/02/2017 11:42

(Cadn.com.vn) - Theo xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, công dân Huỳnh Thị Thanh Truyền (22 tuổi, trú xã Vinh Thanh, H. Phú Vang, TT-Huế) vừa nghi bị sát hại tại thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) vào ngày 18-2. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về quê để mai táng.

Ngày 26-2, chúng tôi tìm về gia đình của chị Huỳnh Thị Thanh Truyền ở làng quê nghèo của xã Vinh Thanh, H. Phú Vang. Gặp nhiều người dân trong làng hỏi đường, ai cũng biết chuyện và họ tỏ ra lo lắng khi trong làng có rất nhiều người thân đang làm ăn, sinh sống bên Lào. Ông Huỳnh Văn Manh (52 tuổi, bố của Truyền) đến giờ vẫn không thể tin chuyện khủng khiếp lại ập đến với gia đình mình. Ông Manh kể: Do hoàn cảnh quá nghèo khó, tui mắc bệnh xơ gan, vợ mất sức lao động nên cháu Truyền phải bỏ học từ năm lớp 9 dù cháu học rất khá. Sau khi bỏ học, Truyền theo nhiều người trong làng qua Lào với hy vọng kiếm việc làm để đỡ đần gia đình. Vốn tính hiền lành nên khi qua Lào, Truyền được nhiều người đồng hương sống lâu năm đó giúp đỡ cháu học nghề cắt tóc. Sau gần 2 năm học nghề với số ít tiền chắt chiu, dành dụm được, Truyền thuê mặt bằng mở một quán cắt tóc ở thủ đô Vientiane. Cách đây khoảng 3 năm, em gái của Truyền là Huỳnh Thị Thanh Xuyến (18 tuổi) cũng nghỉ học, theo chị qua Lào học, làm nghề cắt tóc. Khoảng hơn 1 năm nay, thêm một người em gái của Truyền nữa là Huỳnh Thị Thanh Lan (16 tuổi) cũng qua Lào làm nghề cắt tóc. Tại thủ đô Vientiane, 3 chị em Truyền làm việc chung tại quán cắt tóc do Truyền mở và cùng thuê một căn nhà gần đó để sinh sống. Theo tìm hiểu, địa điểm Truyền mở quán hầu hết là người Việt Nam sinh sống, trong đó có nhiều người quê ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… Khách hàng đến quán của Truyền phần nhiều cũng là người Việt.

Chịu khó, siêng năng nên chị Truyền làm được khá nhiều tiền. Toàn bộ số tiền kiếm được, Truyền tích cóp gửi về để bố mẹ sửa nhà cửa, chữa bệnh và lo cho 2 người em (học lớp 4 và lớp 8) ăn học. “Ba mẹ ở quê nghèo, làm nông không đủ ăn nên gần 5 năm nay, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một mình cháu Truyền gánh vác. Từ cái áo, cái quần mới cho em đến tiền xây cất nhà cửa Truyền đều lo cả. Tết vừa rồi, ba chị em Truyền đều về quê ăn Tết. Truyền nói đợt này qua Lào sẽ cố gắng làm để gửi tiền về mua sắm thêm mấy thứ trong gia đình” - bà Lê Thị Biệt (50 tuổi, mẹ của nạn nhân) nói trong nước mắt.

Khi được hỏi nguyên nhân vì sao Truyền bị sát hại, Huỳnh Thị Thanh Xuyến nhớ lại: 5 giờ ngày 18-2, khi em, Truyền và Lan đang ngủ chung trên một chiếc giường thì nghe tiếng động. Em vừa mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang màu vàng nên la lên. Lúc này, người đàn ông dùng dao, đánh vào đầu khiến em ngã xuống giường. Lúc đó, chị Truyền cũng vùng dậy, chạy đến chỗ bật công tắc điện thì gã thanh niên và chị Truyền giằng co. Em cố đứng dậy để chạy lại nhưng dậy không nổi. Rồi em thấy gã thanh niên vung dao đâm nhiều nhát vào người chị gái, sau đó tung cửa chạy ra ngoài”.

Em Huỳnh Thị Thanh Xuyến bị đâm và khâu 10 mũi trên trán.

Sau khi bị kẻ lạ mặt đâm vào vùng trán, Xuyến đến bệnh viện và khâu 10 mũi, còn Truyền tử vong do bị nhiều vết đâm sâu ở vùng đầu. “Ba chị em làm quán cắt tóc bên Lào nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ có thù oán hay mâu thuẫn với ai. Khách hàng đến quán làm tóc cũng rất nhiều nhưng chưa khi nào họ phàn nàn cả. Có khả năng kẻ đột nhập nhà tụi em để lấy trộm tài sản nhưng khi bị phát hiện thì đã ra tay tàn độc” - Xuyến cho biết. Theo lời kể của Xuyến, sau khi bị kẻ lạ mặt đâm vào vùng trán, đến nay mắt bên trái của em có dấu hiệu bị mờ. Em Xuyến cho biết, khu vực gần quán cắt tóc của chị em Xuyến có rất nhiều quán bar, sàn nhảy. “Vài hôm nữa em và Lan cùng bố sẽ qua Lào để CQĐT lấy lời khai” - Xuyến cho biết.

Theo ông Đỗ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh (H. Phú Vang) cho biết, cuộc sống gia đình Truyền rất khó khăn. Chính quyền xã đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Cũng theo ông Sơn, ở xã Vinh Thanh, nhiều người dân qua Lào làm ăn. Hiện, Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng của Lào điều tra, truy bắt hung thủ.

H.Lan