Cố vượt rào, nhào xuống hố

Thứ sáu, 06/03/2015 10:05

(Cadn.com.vn) - NXD đi ngó thử cái "cổ họng" Cung thể thao Tiên Sơn răng lại "nuốt" người miết rứa?

- À, thì tai nạn ngoài ý muốn mà Tư chợ Hàn.

- Nhưng NXD phải tìm hiểu cụ thể vì răng chớ?

- Đã tìm hiểu rồi, một trong những nguyên nhân là do một số ít người thiếu ý thức, bất chấp nguy hiểm mới xảy ra tai nạn.

-Cụ thể là răng?

-  Theo quan sát của NXD, khu vực các nạn nhân bị rơi xuống là hệ thống đường luồng thông gió ở phía Đông Cung thể thao Tiên Sơn (đối diện siêu thị Lottemart) dài khoảng 10m, rộng 0,8m và sâu khoảng 7m. Để đảm bảo an toàn, đường luồng này có vách chắn cao 1,2m, bên trong còn có khung viền khoảng 0,6m để phòng tránh các sự cố, phục vụ công tác chữa cháy... Do đây là khu vực công cộng, vào buổi chiều, tối có rất nhiều thanh thiếu niên đến vui chơi, trong đó có nhiều đôi nam nữ hay trèo qua tường chắn vào phía trong... tâm sự nên dễ xảy ra tai nạn.

- Chớ đơn vị quản lý ở mô mà để họ trèo leo?

- Ông Nguyễn Đình Lợi, Trưởng phòng Hành chính tổ chức Cung thể thao Tiên Sơn cho hay, sau vụ tai nạn hồi cuối năm 2014, đơn vị đã gắn nhiều biển cấm: "nguy hiểm-cấm trèo" và làm hàng rào sắt có gắn thép gai bùng nhùng quanh mặt trong vách ngăn nhưng vẫn có người cố tình leo trèo. Sắp tới, đơn vị sẽ lắp thêm các tấm lưới B40 lên trên các ô trống để phòng ngừa tai nạn.

- Nếu ngay từ đầu mà lắp đặt hàng rào, lưới B40 thì đâu xảy ra cớ sự?

- Thì ai dám nghĩ có nhiều người liều mạng vượt rào vậy đâu. Tuy nhiên, theo NXD, còn một nguyên nhân khác là do ban đêm khu vực này ánh sáng yếu (chỉ dựa vào ánh đèn cao áp từ phía ngoài) nên dễ gây tai nạn. Do đó, Cung thể thao Tiên Sơn cần đầu tư hệ thống chiếu sáng đảm bảo và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở những người có ý định vượt rào. Qua đây, NXD cũng xin nhắc các bạn trẻ rằng:

Tới đây hóng gió, ngó trăng

Đâu phải thằn lằn mà bám tường leo

Khoái chi cái chốn cheo leo

Chẳng may sút sẩy, thân gieo xuống hầm!

Dù có hàng rào thép gai nhưng vẫn có người cố tình vượt qua.

N.X.D