Con dâu “hào môn” lừa tiền tỷ của nhà chồng lãnh 16 năm tù

Thứ sáu, 13/09/2024 08:15

Từng có 1 đời chồng và 2 con riêng, nhưng Đỗ Thị Yến Ly vẫn dựng lên màn kịch hoàn hảo mình là “gái tơ”, làm nhân viên ngân hàng và có gia thế “hào môn” để lừa tình anh tài xế Grab trẻ tuổi cưới làm vợ. Không chỉ vậy, nàng dâu “hào môn” này còn lừa gia đình chồng hàng tỷ đồng. Ngày 12-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Thị Yến Ly (1988, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Bị cáo Đỗ Thị Yến Ly tại tòa.
Bị cáo Đỗ Thị Yến Ly tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2022, Đỗ Thị Yến Ly đi từ Gia Lai đến Đà Nẵng thì có sử dụng dịch vụ xe Grab do anh Võ Nguyên Kha (1994, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) làm tài xế. Quá trình di chuyển, Ly tự giới thiệu mình tên là “Đỗ Yến Nhi, sinh năm 1996, nhà ở đường Phan Đình Phùng, tỉnh Gia Lai” và là nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Đà Nẵng. Sau đó, Ly và anh Kha có trao đổi số điện thoại để liên hệ và làm quen rồi nảy sinh tình cảm.

Đến khoảng tháng 7-2022, anh Kha đưa Ly về nhà ra mắt gia đình và mẹ Kha là bà Nguyễn Thị Kim Y. Lúc về nhà anh Kha, Ly vẫn nói dối với gia đình anh Kha là mình tên là Đỗ Yến Nhi và gia đình Nhi đang sở hữu một Công ty kinh doanh dịch vụ xe khách tên “Việt Tiến” chạy tuyến Gia Lai - Hải Dương, do anh trai quản lý.

Đến khoảng tháng 9-2022, Ly thông báo có thai với anh Kha nên bàn tính việc tổ chức đám cưới và được gia đình anh Kha đồng ý. Sau đó, Ly lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các trang về việc tổ chức đám cưới cho mẹ đơn thân và sau đó liên hệ với bà Nguyễn Thị Minh Kh. (trú Q. Hà Đông, TP Hà Nội) để nhờ tìm người đóng giả làm cha mẹ của Ly. Tiếp đó, Ly đưa những người đóng giả đến gia đình anh Kha giới thiệu bố mẹ của Ly với các tên gọi là “Đỗ Việt Tiến” và “Nguyễn Thị Lan”.

Đến ngày 1-1-2023 và ngày 17-1-2023, Ly và anh Kha tổ chức đám cưới tại tỉnh Gia Lai và tại H. Hòa Vang. Ly đã đưa cho bà Nguyễn Thị Minh Kh. 100 triệu đồng để bà Kh. lo tiền chi phí đi lại, đặt tiệc và tìm thêm một số người (không rõ nhân thân lai lịch) để đóng giả làm họ hàng bên nhà gái trong quá trình tổ chức đám cưới. Cưới xong, Ly về nhà anh Kha sinh sống và sau đó phát hiện mình bị sảy thai nhưng vẫn nói dối rằng Ly đang mang thai.

Đầu tháng 2-2023, Ly nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên nói dối với anh Kha, bà Y. và chị Nguyễn Thị Thu Luyến (1973, cô của anh Kha) là bố mẹ của Ly ở Gia Lai đã cho Ly 2 xe khách giường nằm để kinh doanh mở tuyến xe khách Gia Lai - Đà Nẵng và hiện Ly đang cần tiền mua thêm 1 xe 16 chỗ để trung chuyển khách quanh thành phố. Do vậy, bà Y và chị Luyến tin tưởng nên đồng ý cho Ly mượn tiền.

Đến tháng 6-2023, không thấy Ly đem ô-tô về sử dụng nên anh Kha, bà Y., chị Luyến yêu cầu Ly đem xe 16 chỗ về nhà để kiểm tra. Để nhà chồng tin tưởng, Ly đã lên mạng xã hội Facebook liên hệ tài khoản có tên “Dịch vụ hỗ trợ Mr Quân”, cung cấp thông tin của anh Võ Nguyên Kha đặt làm giả 2 giấy tờ đăng ký xe ô-tô loại xe 34 chỗ và 1 giấy đăng ký xe ô-tô loại 16 chỗ với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Ly đã chụp hình các giấy tờ giả này gửi cho anh Kha và gia đình anh Kha xem để tin tưởng việc Ly sử dụng số tiền mượn từ bà Y. và bà Luyến mua xe ô-tô trung chuyển loại 16 chỗ là có thật.

Chưa dừng lại, đến đầu tháng 7-2023, Ly tiếp tục nói dối với gia đình chồng là hiện Ly đang cần số tiền 300 triệu đồng để mua thửa đất cạnh ngôi nhà mà bố mẹ ruột Ly cho tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để làm bãi đỗ xe (thực tế ngôi nhà này do Ly thuê của chị Nguyễn Thị Phương Liên, trú Q. Liên Chiểu). Vì tin tưởng Ly nên ngày 10-7-2023, bà Y. đã cho Ly mượn 300 triệu đồng (số tiền này bà Y. mượn của chị ruột mình). Đến ngày 3-8-2023, bà Y. và gia đình vẫn không thấy Ly mua xe ô-tô trung chuyển loại 16 chỗ, nghi ngờ Ly đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Công an huyện Hòa Vang để trình báo sự việc. Ngoài ra, cũng với thủ đoạn như trên, Ly đã đưa ra thông tin gian dối với anh Nguyễn Duy Khoa (1998, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), lừa mượn số tiền 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Ly đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể: Ly đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Y số tiền 900 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thu Luyến số tiền 240 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Duy Khoa số tiền 200 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Ly sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Yến Ly mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

THANH HOA

Xuất hiện hình thức lừa đảo, lợi dụng bão số 3 để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi

Những ngày qua, bão số 3 (bão Yagi) đã và đang gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc nước ta, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt.

Ngồi tù vẫn điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt 115 tấn thép

Mặc dù đang chấp hành án tù nhưng Lê Văn Thiết vẫn liên lạc với các đối tượng bên ngoài để chỉ đạo đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 115 tấn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Lê Văn Thiết (1989), Vũ Văn Lâm (1997), Vũ Thị Duyên (1985, cùng trú tỉnh Bắc Giang) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Hoàng Danh Nam (1986,

Thua bạc người đàn ông lừa chiếm hàng tỷ đồng của nhiều bị hại

Đam mê “đỏ đen” trên mạng Internet, khi thua không có tiền gỡ gạc, Lê Thanh Hưng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thấy nhiều người dân có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa… nên Hưng đã dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của 7 bị hại.