"Con đi trường học, ba đi trộm đồ!"

Thứ sáu, 23/01/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, người dân ở các làng quê của H. Đại Lộc, Quảng Nam lo canh cánh mỗi khi vắng nhà, bởi cứ hở ra là bị đạo chích đột nhập, có nhiều vụ kẻ gian đã trộm được số tiền, vàng lớn. Vụ trộm đầu tiên được người dân báo cáo với cơ quan CA xảy ra trên địa bàn xã Đại Minh khi kẻ trộm đã cạy cửa vào nhà anh Phạm Ngọc Trung (thôn Ấp Nam, xã Đại Minh) lục lấy 20 triệu đồng, 1 nhẫn 18K, sau đó chúng tiếp tục qua nhà mẹ của anh Trung lấy 1 triệu đồng và card điện thoại (trị giá 800 nghìn đồng). Tiếp đó, kẻ trộm lại vào nhà ông Huỳnh Công Cân (thôn Phú Phước, xã Đại Phong), cạy phá cửa phòng ngủ lấy đi 6 triệu đồng và dây chuyền 3,5 chỉ vàng. Bọn trộm cắp tỏ ra rất liều lĩnh, bởi không chỉ gây án ban ngày mà nhiều khi bị chủ nhà bắt gặp nhưng vẫn quyết tâm trộm.

Cách đây chưa lâu, kẻ gian vào nhà ông Phạm Bảy (thôn An Chánh, xã Đại Tân) cạy tủ quần áo và tủ bàn thờ lấy cắp 16 chỉ vàng và 500 nghìn đồng, tổng số tiền bị trộm lên đến 50 triệu đồng. Ông Phạm Bảy kể, hôm đó ông đang làm đồng cách nhà không xa thì thấy một thanh niên lảng vảng quanh nhà, nhưng nghĩ "nó đi bắn chim nên không nghi ngờ chi". Một người trong làng cũng bắt gặp thanh niên này từ nhà ông Bảy đi ra, hỏi đi đâu thì người này trả lời "đi hái lá nghệ về kho cá".

Trước việc xảy ra nhiều vụ trộm, CAH Đại Lộc đã thành lập Chuyên án TX 1214 để cuộc điều tra nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Trung tá Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đại Lộc cho biết, việc điều tra gặp khó khăn. Mặc dù vậy, với tinh thần khẩn trương phá án, biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CAH Đại Lộc đã xác định, đưa Bùi Duy Linh (1981, trú thôn Ô Gia Bắc, xã Đại Cường) vào tầm ngắm. Linh là đối tượng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp", mãn hạn tù vào cuối năm 2013. Ra tù, dù không có việc làm nhưng Linh vẫn có tiền tiêu xài hoang phí...

Bùi Duy Linh cùng số tiền trộm được.

Khẩn trương củng cố chứng cứ, ngày 10-1-2015, CQĐT CAH Đại Lộc triệu tập Linh lên làm việc. Tại CQĐT, Linh một mực phủ nhận tất cả, và chỉ đến khi ĐTV đưa ra các chứng cứ xác thực, trong đó có cả hình ảnh Linh đi bán vàng vào ngày xảy ra các vụ trộm thì y mới hết chối. Linh khai, sau khi ra tù, y lại tiếp tục sử dụng heroin. Để có tiền đáp ứng những lần "hẹn hò" với "nàng tiên nâu", Linh lại nghĩ đến chuyện đi trộm. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, Linh quyết định thực hiện các vụ trộm vào ban ngày, bởi thời gian này nông dân thường ra đồng. Cứ mỗi sáng, sau khi chở con đến trường, Linh rong ruổi khắp các vùng quê ở các xã trên địa bàn H. Đại Lộc, thấy gia đình nào vắng người là đột nhập. Linh lý giải làm như vậy sẽ đánh lạc hướng mọi người.

Linh cũng không mang theo dụng cụ phá khóa, đến nhà người bị hại, y dùng những vật dụng có sẵn trong nhà để cạy cửa, vừa khỏe, vừa tiện. Linh khai đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngoài những lần đột nhập gia đình anh Trung, ông Cân, ông Bảy, Linh còn vào nhà bà Lê Thị Thanh Phượng (thôn Quảng Đại, xã Đại Cường) trộm 4,5 triệu đồng và số card điện thoại có trị giá 1,5 triệu đồng. Tiền vàng trộm được Linh dùng để chích ma túy và "tiết kiệm" một ít mua dây chuyền vàng tặng vợ và mẹ.

CQĐT CAH Đại Lộc đang tạm giữ gần 12 triệu đồng, dây chuyền vàng và 3 ĐTDĐ - tài sản do Linh trộm cắp mà có; đồng thời khởi tố Linh về hành vi "Trộm cắp tài sản".

H.A