Còn đó những nỗi đau...

Thứ bảy, 06/08/2016 12:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự TP, Đài PT-TH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh TP, Thành đoàn, Ủy ban Hòa bình TP, Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình "Lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam và đồng hành đi bộ vì NNCĐDC/dioxin". Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, 55 năm qua, kể từ ngày quân đội Hoa Kỳ lần đầu thực hiện rải chất độc da cam khắp miền Nam Việt Nam, cũng là ngày mở đầu cho cuộc chiến mà nhiều người dân vô tội Việt Nam phải đương đầu-cuộc chiến chống lại chất độc quái ác: chất độc da cam/dioxin. Đây không còn là nỗi đau của riêng các nạn nhân, mà đã trở thành nỗi đau chung của toàn xã hội, của mọi người dân Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng... Đồng chí ghi nhận những đóng góp của Hội NNCĐDC TP trong việc huy động số tiền gần 100 tỷ đồng trong khoảng 10 năm qua để hỗ trợ các nạn nhân. Kết quả Hội đã và đang thực hiện tại cộng đồng và các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC và trẻ em khuyết tật trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng thành phố cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho các gia đình nạn nhân còn nhiều khó khăn. Đồng thời biểu dương sự chung tay, đồng hành thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP chia sẻ: "Từ khi thành lập đến nay, toàn Hội đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại để thực hiện mục tiêu trở thành một tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho NNCĐDC, chăm sóc giúp đỡ họ từng bước vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống...".

Ông Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch UBND
thành phố, tặng hoa và trao biển Tri ân Tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ.

Tại Đà Nẵng có hơn 5.000 NNCĐDC/dioxin, trong đó gần 1.400 trẻ em bị tật nguyền bởi di chứng của thứ chất độc này, nhiều gia đình có đến 2-3 thế hệ cùng bị phơi nhiễm. Hoàn cảnh các gia đình NNCĐDC rất thương tâm... Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng tàn dư của nó vẫn đang hiện hữu trong nhiều cơ thể. Ông Lê Công Xinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất thép Việt Mỹ, đơn vị tài trợ chính của chương trình xúc động: "VAS Thép Việt Mỹ mong muốn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các NNCĐDC, gia đình khó khăn vững vàng tâm thép vượt qua bóng tối của cuộc đời hướng đến tương lai tươi đẹp hơn...". Bằng tất cả tấm lòng yêu thương, chân thành các nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn dành sự quan tâm, ủng hộ hết mình nhằm chia sẻ, giúp đỡ các NNCĐDC. Đồng hành cùng chương trình, các nhà tài trợ  đã dành tặng rất nhiều các phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi hiện đang được Hội NNCĐDC/dioxin thành phố chăm sóc và nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ.

Tại lễ tổng kết, hơn 3.000 người đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đặc biệt sự có mặt của các nạn nhân và gia đình NNCĐDC/dioxin Đà Nẵng đã tham gia cuộc đi bộ đồng hành vì NNCĐDC. Bạn Nguyễn Tùng Dương (Huyện đoàn Hòa Vang) chia sẻ: "Em thấy đây là chương trình hết sức ý nghĩa và thiết thực, là dịp để mỗi người dân hiểu hơn về hậu quả tàn khốc của chiến tranh đã gây ra cho nhiều thế hệ người Việt Nam; chúng ta cần đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ các NNCĐDC để họ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...".

Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn đó. Quá nhiều những người lính trở về sau chiến tranh chịu nỗi bất hạnh khi cơ thể bị nhiễm dioxin, để rồi, các thế hệ con cháu của họ phải gánh chịu nỗi đau này từ cha ông... Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những san sẻ từ cộng đồng, cùng các tập thể, cá nhân, các đơn vị trong và ngoài nước giúp đỡ những NNCĐDC một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Đồng hành đi bộ vì nạn nhân da cam.

Thanh Hoa

* Cùng ngày, Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam và đoàn nghệ sĩ TP HCM đến thăm, giao lưu, tặng đồ dùng và quà cho150 em là NNCĐDC đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở 3 thuộc Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Dịp này, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cũng đến thăm và tặng 10 triệu đồng.

Phi Nông