Con đường dã quỳ rất lạ

Thứ ba, 12/11/2019 12:23

Dã quỳ ở Pleiku.

Thường thì vào tháng 11, để săn hoa dã quỳ, mọi người nao nức tìm đến Đà Lạt. Đà Lạt, chỉ cái tên gọi đã có sức hút cho biết bao bước chân tìm đến. Và dã quỳ, loại hoa hoang dại, cứ ẩn giấu trong lòng đất cả một năm trời những mầm cây, để rồi khi những cơn mưa hạ bắt đầu làm thấm đẫm đất trời Tây Nguyên, cây cứ thể mà vươn xanh. Rồi khi trời chuyển lạnh, những nụ vàng bắt đầu bung nở, làm vàng cả đất trời.

Tôi vốn dĩ yêu bông hoa dã quỳ, và mỗi mùa dã quỳ Tây Nguyên nở tôi lại lên đường. Thay vì đi tìm những bông hoa dã quỳ ở Đà Lạt, tôi lại chạm gặp loài hoa hoang dã ấy trên một cung đường khác, trên quốc lộ 14 từ Buôn Ma Thuột qua Pleiku. Cung đường ấy dài  180 cây số, bằng đường từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột, nhưng sự khác biệt là sự kỳ ảo của hoa. Sau khi qua Buôn Hồ, qua những rừng thông và qua cả những khu vực trồng cà-phê, trồng tiêu, cả một không gian mở rộng, ở đó là dã quỳ.

Dã quỳ ở Biển Hồ.

Dã quỳ  mọc suốt cung đường từ  Buôn Hồ lên tận Pleiku, và chưa hết, nếu tiếp tục cung đường từ Gia Lai đi Kon Tum với khoảng cách 40 km, vẫn là dã quỳ. Hoa dã quỳ mọc theo từng cánh rừng theo đúng nghĩa, nằm trên ngọn đồi cao hờ hững xoay hoa về hướng mặt trời vào buổi sáng, làm ngẩn ngơ những người đi qua, đến độ cứ lao xe đi trong vàng hoa ấy. Chưa hết, hoa lại trải dài bên đường, cứ hết vạt hoa này đến vạt hoa khác, dường như con đường hoa ấy bất tận. Và không thể nào cưỡng nổi, chúng tôi đã dừng xe lại ngay con dốc có con đường đất đỏ rẽ xuống lũng xa. Con đường đất chắc cả năm phai mờ vì màu xanh lá, vì bụi bay, nay được trang điểm bằng hai vòm hoa dã quỳ vàng. Để người đi qua vàng hoa ấy, đưa bàn tay ve vuốt từng cánh hoa mà cảm thấy mình thật là hạnh phúc vì được no mắt bởi vẻ đẹp vàng hoa do đất trời ban tặng. Và chưa hết đâu, nằm cách thành phố Pleiku, khoảng 30km về phía bắc thuộc làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, H. Chư Păh là ngọn núi Chư Đăng Ya (theo tiếng địa phương có nghĩa là củ gừng dại) - Ngọn núi lửa này nằm ẩn mình giữa bạt ngàn rừng xanh, đã ngưng hoạt động hàng triệu năm trở thành nơi chốn để hoa dã quỳ hoang mọc, và hàng năm, vào tháng 11 từ năm 2017, chính quyền tỉnh Gia Lai đã chọn nơi này tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ. Rồi cung đường từ Quy Nhơn lên Gia Lai, sau khi qua đèo Mang Yang, dọc theo cung đường, chen cùng những rừng thông là những triền hoa dã quỳ. Ngay cả Biển Hồ chỉ cách thành phố Pleiku 7 km, về hướng đi Kon Tum cũng được bao bọc bởi dã quỳ.

Nếu so với dã quỳ ở Đà Lạt, thì dã quỳ ở Pleiku nhỏ hơn, màu vàng sậm. Và loài hoa hoang dại này đã tạo nên những cung đường rất lạ, níu chân người tìm đến. Đôi khi, chỉ dừng xe ngồi ngắm những cánh hoa, rồi lại lên đường, để lại sau lưng một mùa vàng hoa lộng lẫy.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG