Con nghiện buôn "đá"

Thứ tư, 18/12/2019 09:12

Sau 2 ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã lập được chiến công, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm trong việc bảo đảm cho vùng nông thôn được yên bình.

Trần Thanh Thiện và tang vật.

Từ đầu tháng 12-2019, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAH Hòa Vang nhận thấy tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hàng đá tăng bất thường tại vùng giáp ranh giữa các xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) với P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát (TS) phát hiện các con nghiện thường giao dịch với một đối tượng nam, cánh tay có nhiều hình xăm... Hơn nữa, trong quá trình giao dịch, đối tượng là người chủ động địa điểm giao hàng và tỏ ra rất cảnh giác, nếu phát hiện có điều gì bất thường sẽ nhanh chóng phi tang ma túy và bỏ trốn.

Sau một thời gian giám sát, chân dung kẻ gieo rắc “cái chết trắng” đã được các TS phác họa đầy đủ cũng như quy luật hoạt động, thủ đoạn của đối tượng. Đó là Trần Thanh Thiện (1994, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Đây là đối tượng đã 3 lần đi cai nghiện bắt buộc và hiện đang lẩn trốn quyết định cai nghiện tập trung của TAND Q. Liên Chiểu. Hằng ngày, Thiện chạy xe hiệu Air Blade màu vàng BKS 43F1-267.30 đi đâu đó không ai rõ nhưng mỗi khi về nhà thì lại có người tìm gặp. Những biểu hiện bất minh này đã được các TS Đội CSMT CAH Hòa Vang lưu tâm, lên kế hoạch theo dõi, bắt quả tang khi đối tượng trực tiếp giao hàng.

Đúng như dự đoán, 14 giờ 50 ngày 16-12, phát hiện Thiện phóng xe với tốc độ “bàn thờ” từ nhà dọc theo đường Hoàng Văn Thái lên thôn Đại La (xã Hòa Sơn). Đến trước quán cà-phê Cây Đa, Thiện dừng xe chờ giao dịch thì các TS ập vào kiểm tra thì đối tượng vội vứt 1 gói ma túy đá xuống đường. Khám xét khẩn cấp nơi Thiện cư trú, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 1 gói ma túy đá khác (chưa xác định trọng lượng), 90 vỏ bao ni-lông, 1 ống nhựa và bộ công cụ sử dụng ma túy...

Theo khai nhận ban đầu, do bản thân bị nghiện ma túy nên Thiện mua ma túy đá của một đối tượng không rõ nơi cư trú về sử dụng và bán lại cho các đối tượng quen biết kiếm lời. Đề phòng bị phát giác, tất cả mọi giao dịch với con nghiện đều qua điện thoại trước. Cụ thể, 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhận cuộc gọi đặt “hàng” với giá 500 ngàn đồng, Thiện “điều” con nghiện đến quán cà-phê Cây Đa chờ giao hàng. Song, Thiện nào ngờ, mọi hành vi tưởng chừng như không ai biết của mình đều nằm trong phạm vi kiểm soát của các lực lượng chức năng. 

Theo Đại úy Nguyễn Công Chiến- Đội trưởng Đội CSMT CAH Hòa Vang, tệ nạn ma túy luôn là nỗi ám ảnh của toàn xã hội, thường phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Báo động hơn, tệ nạn này đã và đang xâm nhập vào các vùng nông thôn, những nơi trước đây từng là “điểm trắng” về ma túy. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn ma túy xâm nhập, nhất là địa bàn giáp ranh, dân cư sinh sống không tập trung, nên các đối tượng lợi dụng việc này để hút chích, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

“Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng CAH đã và đang thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi vấn có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, lực lượng CA luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, trong đó, lấy công tác phòng ngừa là chính, không để phát sinh điểm nóng và phức tạp về tình hình ANTT”, Đại úy Nguyễn Công Chiến nói.

VY HẬU