Con nghiện “chích” xe máy

Thứ bảy, 29/04/2017 13:14

(Cadn.com.vn) - 9  giờ 30 ngày 24-4, nhiều người dân thôn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thấy một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy màu đen không BKS lượn lờ ven tuyến QL1A và các ngõ xóm có biểu hiện nghi vấn liền bí mật theo dõi, báo tin cho lực lượng chức năng. Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phước có mặt kịp thời, áp sát khi đối tượng vừa rời khỏi một quán sửa xe máy ở vùng giáp ranh với TX Điện Bàn (Quảng Nam). Qua kiểm tra hành chính, đối tượng khai tên Bùi Thanh Mạnh (1976, trú Đông Gia, xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam), còn xe máy là tang vật của một vụ trộm vừa thực hiện trót lọt đang “gạ” bán giá rẻ…

Tại cơ quan CA, Mạnh khai nhận, lợi dụng ở quê đang thu hoạch vụ lúa Đông - Xuân nên người dân chủ yếu tập trung ngoài đồng, chiều tối 23-4, đối tượng đi bộ từ nhà qua thôn khác với mục đích xem nhà nào sơ hở là trộm cắp. Khi ngang qua nhà anh Trần Đình Tâm (thôn Tây Gia, xã Đại Minh), thấy xe máy hiệu Honda RSX màu đen, BKS 92E1-089.59 dựng trước hiên quên rút chìa khóa, lại không người trông coi nên Mạnh lẻn vào dắt trộm. Sau đó, Mạnh chạy xe xuống nhà người quen ở TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc) ngủ qua đêm. Sáng 24-4, Mạnh ghé một quán sửa chữa xe máy dọc tuyến ĐT609 mượn đồ nghề tháo bỏ BKS, rồi xuống TP Hội An (Quảng Nam) cầm cố điện thoại đang sử dụng lấy 200 ngàn đồng để mua 1 tép heroin cùng kim tiêm, nước cất thỏa mãn cơn nghiện. “Lên tiên” xong, Mạnh tiếp tục chạy xe ra Hòa Phước tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện…

CAX Hòa Phước trả xe cho bị hại.

Được biết, Mạnh từng có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và là “đệ tử” trung thành của “nàng tiên nâu” từ năm 2007. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù, Mạnh không biết hướng thiện, bỏ mặc vợ con trên Đắc Lắc về quê sinh sống và tiếp tục lang bạt, tá túc ở nhiều nơi. Để bà con lối xóm nghĩ rằng mình đã hối cải, Mạnh xin đi làm phụ hồ cho các công trình nhưng tiền công chẳng thấm vào đâu nên thường xuyên trộm cắp để có tiền tiêu xài và mua ma túy. Khi CAH Đại Lộc tiếp nhận thông tin vụ việc, người nhà anh Tâm cũng vội vã ra theo. Nhìn thấy Mạnh thúc thủ, anh Trần Đình Trung (anh trai Tâm) trách móc: “Là chỗ quen biết với nhau, mi thừa biết thằng Tâm không còn khả năng lao động nặng, chiếc xe trở thành tài sản quý giá nhất của gia đình nó mà sao mi cũng chẳng chịu tha?”. Nghe anh Trung hỏi, Mạnh chỉ biết im lặng cúi đầu. CAH Đại Lộc cho biết, Mạnh đang là nghi can của một số vụ trộm xe máy trên địa bàn, nhất là khu vực đối tượng sinh sống. Mỗi lần thực hiện xong phi vụ là Mạnh “cao chạy, xa bay” nên chẳng biết đâu mà lần...

 Bùi Thanh Mạnh

Bị pháp luật xử lý, chắc chắn Mạnh lại có thêm thời gian “suy ngẫm” về hành vi phạm tội của mình để rèn luyện trở thành người lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

Vy Hậu