Con rể tàn độc

Thứ sáu, 20/12/2013 12:14

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, 23 giờ ngày 16-12, bà Nguyễn Thị Minh Tuân (60 tuổi, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngủ thì bị một đối tượng bịt mặt dùng hung khí đánh vào đầu gây thương tích rất nặng. Trước sự việc nghiêm trọng trên, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Phú Ninh khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, sau 15 giờ xảy ra vụ án, CQĐT đã bắt được hung thủ là Huỳnh Ngọc Minh (1978, thôn Long Sơn, xã Tam Đại). Điều này rất bất ngờ, bởi Minh từng là con rể của bà Tuân.

Con rể quyết đoạt mạng

Trở lại vụ việc, sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cử tổ công tác phối hợp với CAH Phú Ninh khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét đối tượng. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu gây thương tích nặng và một số vết bầm ở lưng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 lưỡi búa, 1 cán búa bửa củi, 1 đôi dép do đối tượng để lại. Qua quá trình điều tra, xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ và dấu vết thu được tại hiện trường, sau 15 giờ,  các ĐTV đã xác định được danh tính hung thủ là Huỳnh Ngọc Minh, con rể của nạn nhân. 14 giờ ngày 17-12, CQĐT tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Minh về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại CQĐT, Minh khai nhận: chiều 16-12, Minh và hai người trong xóm tổ chức uống rượu. Sau khi uống hết 3 chai rượu gạo, Minh về nhà mình tại thôn Long Sơn. Về đến nhà, Minh nhớ con nên gọi điện cho vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hạnh Thư (1981) để được nói chuyện với con thì chị Thư nói con đã đi chơi. Nằm trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ, Minh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khoảng 21 giờ, Minh thức dậy và tiếp tục gọi điện cho chị Thư để nói chuyện với con. Lúc này, Minh nghe phía đầu dây bên kia có giọng phụ nữ khác nên Minh đoán là chị Thư đưa con về nhà ngoại - nhà bà Nguyễn Thị Minh Tuân. Sau đó Minh lấy xe máy BKS 92K8-0908 chạy xuống nhà bà Tuân. Minh để xe cách nhà bà Tuân khoảng 10m và đi bộ vào. Lúc này, cổng nhà bà Tuân chỉ khép hờ, trong nhà tắt điện nhưng tivi vẫn còn mở. Vào đến sân, Minh ngồi im lặng khoảng 15 phút thì biết không có con ở đây, chỉ mình bà Tuân ở nhà.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Minh cùng hung khí gây án.

Một lúc sau, bà Tuân tắt tivi đi ngủ, Minh chờ thêm 15 phút nữa rồi mới nghĩ cách đột nhập nhà. Minh rón rén đến mở cửa trước nhưng không được nên vòng xuống phía nhà dưới mở cửa ra. Minh vào nhà, ngồi ở bàn khoảng 15 phút. Ngồi một mình, Minh nghĩ đến việc trước đây bà Tuân không tác hợp hôn nhân cho mình và nhiều lần xúi con gái ly hôn nên nảy sinh ý định giết bà Tuân. Nghĩ là làm, bằng ánh sáng điện thoại của mình và đèn ngủ trong nhà, Minh thấy cái búa bửa củi dựng tại góc tường. Cầm chiếc búa, Minh tiến đến giường bà Tuân rồi vung lên. Rất may lưỡi búa vướng chiếc mùng. Minh vung nhát thứ hai thì chiếc búa bị gãy, lưỡi vướng trên mùng. Vậy là Minh cầm cán búa. Bị đánh, bà Tuân hốt hoảng “Có lấy gì thì lấy, đừng giết tôi!” thì Minh dừng tay.

Bà Tuân cố lết ra trước nhà để kêu cứu, Minh sợ bại lộ nên lao đến tấn công khiến nạn nhân gục xuống. Nghe tiếng bước chân ánh đèn pin ngoài ngõ, Minh vứt cán búa, chạy vào lấy chiếc giỏ xách trên đầu giường của bà Tuân rồi thoát ra ngoài, leo lên xe thả bộ xuống dốc khoảng 50m mới nổ máy xe phóng chạy về nhà. Sáng hôm sau, Minh kiểm tra túi xách của bà Tuân thì phát hiện có 10 triệu đồng. Sau đó, Minh đi đánh lưới, đến 14 giờ ngày 17-12 thì bị bắt.    

Bà Nguyễn Thị Minh Tuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

“Hết thuốc chữa”

Sau khi hay tin dữ, vượt hàng trăm cây số từ huyện vùng biên Tây Giang (Quảng Nam) về bệnh viện để chăm sóc mẹ, tiếp xúc với P.V tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hạnh Thư (con bà Tuân) cho biết: chị và Minh cưới nhau năm 2004, sau đó sinh một con trai. Lúc trước chị Thư dạy mầm non tại xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh. “Trước khi cưới vẫn biết Minh là người rượu chè, cờ bạc, nhưng vì tình yêu nên nghĩ có gia đình rồi Minh sẽ từ bỏ để làm ăn, nhưng không ngờ anh ấy càng lún sâu vào các tệ nạn này. Chơi hết tiền về bắt vợ đưa, vợ không đưa là chửi và đánh đập. Thấy vậy, mẹ và anh em khuyên Minh đủ điều, Minh cũng hứa sửa chữa nhưng chứng nào tật nấy. Không chịu nổi, đầu năm 2010 tôi quyết định ly hôn. Ly hôn xong, tôi vẫn đi dạy mầm non ở Tam Lãnh, nhưng Minh vẫn thường xuyên chửi bới. Có lần Minh đón đường rút dao ra dọa, bắt tôi phải đưa tiền, đưa điện thoại. Sợ quá tôi phải đưa hết cho Minh...” - chị Thư kể lại.

Số tiền của bà Tuân bị Minh lấy sau khi gây án.

Sau đó, chị Thư bỏ lên huyện vùng biên Tây Giang xin dạy mầm non nhưng Minh vẫn tìm đến năn nỉ là đã “cải tà quy chính” xin hứa làm lại cuộc đời. Thấy Minh biết hối cải, chị Thư đồng ý và cả hai đi đăng ký kết hôn lại. Minh lên Tây Giang ở với vợ con và làm nghề bẫy chim rừng. Chỉ một thời gian, sau đó “bệnh cũ tái phát”, bẫy được con chim nào Minh cũng bán lấy tiền rượu chè, cờ bạc, chơi đá gà. Hết tiền lại về bắt chị Thư đưa tiền lương giáo viên ít ỏi chơi tiếp, không sẽ đánh. “Đăng ký kết hôn lần hai với Minh, cứ tưởng chồng sẽ từ bỏ tật xấu để làm ăn nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Chịu không nổi nữa, hè vừa rồi (2013) tôi quyết định ly hôn với Minh lần hai. Nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại hành động như vậy...”, chị Hạnh Thư ngậm ngùi cho biết.

Chiều 19-12, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quang Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Minh về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Tân