"Cơn tham bất chợt"?

Thứ tư, 19/08/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-8, Thượng tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, CQĐT CAH vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nghĩa (1982, trú thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản, tổng giá trị tài sản mà Nghĩa trộm được lên đến hơn 130 triệu đồng. Điều đặc biệt, nạn nhân trong vụ trộm chính là gia đình chung vách cùng đối tượng.

Trước đó, sáng 8-8, sau khi cắt rau muống xong, Nguyễn Thị Nghĩa đi ra phía sau nhà mình nhìn qua nhà chị Trần Thị Tuệ (1973, bên cạnh) thì thấy một số cháu nhỏ, trong đó có con của chị Tuệ đang chơi đùa trước nhà, trong nhà chị Tuệ lúc này không có ai. Vì ở cạnh nhà nhau nên Nghĩa biết nơi chị Tuệ cất tiền và vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nghĩ là làm, Nghĩa leo qua hàng rào lưới B40 rồi vào nhà chị Tuệ (không khóa cửa). Khi vào nhà, Nghĩa thấy một cái thùng sắt, biết đó là thùng cất tiền, vàng của gia đình chị Tuệ nên bưng ra ngoài, vượt rào lưới B40. Về đến vườn nhà mình, Nghĩa đưa thùng sắt để dưới mương, vào nhà lấy búa ra phá ổ khóa. Phá được khóa, Nghĩa lấy 1 ví da màu đen (đựng 15 triệu đồng), 1 con heo nhựa đựng 10 triệu đồng, một bao ni-lông đựng vàng và một số giấy tờ. Nghĩa lấy số tiền và vàng này bỏ chung vào trong một bao ni-lông, đem giấu tại một bụi cỏ trong vườn nhà mình, số đồ vật và giấy tờ thì bỏ vào thùng, vứt xuống mương nước sau nhà chị Tuệ.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, CAH Thăng Bình khẩn trương triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến 16 giờ cùng ngày, CQĐT CAH Thăng Bình đã điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp chính là Nguyễn Thị Nghĩa và thu giữ toàn bộ tang vật. Tại CQĐT, Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua khai nhận, Nghĩa cho biết, do là hàng xóm của nhau nên thường qua nhà chị Tuệ chơi và biết nơi chị cất tài sản. Khi thấy gia đình chị Tuệ sơ hở nên Nghĩa mới nổi "cơn tham bất chợt" và thực hiện hành vi phạm pháp.

B. Bình