Con vào tù, gửi lại nỗi đau cho mẹ

Thứ hai, 09/04/2018 21:00

Nhác thấy bóng mẹ, Phan Hồng Thư (1991, trú xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) quỵ thụp xuống nền nhà khóc nức nở. Ai cũng thấu, bấy nhiêu giọt nước mắt hối hận của bị cáo lúc này là hàng ngàn hàng vạn mũi dao khoét sâu vào trái tim người làm mẹ...

Bị cáo Thư tại phiên tòa.

Nhìn thấy con trai chân tra còng lê những bước mệt mỏi, người mẹ không kìm được lòng mình bật lên những tiếng khóc thảm thiết. Kể từ ngày Thư phạm tội, cuộc sống của bà chẳng còn ý nghĩa, đặc biệt mỗi lần nghĩ đến con trai, bà như phát điên lên vì đớn đau. Thư là con trai út trong gia đình có 3 người con, nói đến  Thư làng trên xóm dưới ai cũng biết bởi tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình. Vì vậy, khi nghe tin Thư đâm chết người mà người chết lại là bạn cực thân với Thư, bà không tin đó là sự thật. Và, cho đến hôm nay, trong tâm niệm của một người mẹ, bà cứ nghĩ mình chỉ đang trải qua một giấc mơ buồn.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 15-10-2017 sau khi cùng nhau nhậu tại quán "Làng Beer" (P.Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc góp tiền để thanh toán tiền ăn nhậu, Thư đã dùng dao đâm 2 nhát khiến anh Đinh Phạm Công Anh Lý tử vong vì thủng phổi mất máu, suy hô hấp, trụy mạch. Khi được hỏi vì sao đi nhậu bị cáo lại mang dao trong người, vì sao chỉ là cùng nhau góp tiền để trả tiền nhậu mà tước đi mạng sống một con người? Bị cáo Thư cho rằng tất cả là do trong người đã có rượu bia nên "ma đưa lối quỷ dẫn đường" mới có hành vi mất tính người như vậy. "Chính bị cáo cũng không hiểu vì sao mình lại có thể cầm dao và đâm được anh Lý. Tuy nhiên, bây giờ có nói gì đi nữa, bị cáo thấy tội của mình quá lớn, bị cáo phải trả giá cho hành vi của mình", bị cáo Thư nói.

Nói về hoàn cảnh của mình, bà Hồ Thị Thỏa- mẹ bị cáo cho hay, gia đình thuộc hộ nghèo, chồng bà là thương binh mất sớm, để lại một mình bà nuôi ba người con. Thư là lao động chính, sau khi lập gia đình vẫn sống chung với bà và hằng ngày đi làm thuê làm mướn, rồi làm đồng để nuôi sống gia đình và mẹ. Với bà, những tháng ngày nghèo khó nhưng điều đó quá đỗi thật hạnh phúc, bữa cơm dẫu có nhạt, có thiếu món... vẫn cảm thấy đủ đầy. Từ ngày Thư gây ra chuyện, căn nhà trở nên lạnh lẽo, tiếng cười dường như không còn tồn tại và bữa cơm không mấy ai quan tâm. Nhà nghèo, nghèo về vật chất và rồi cái nghèo cũng cuốn luôn chút sức lực tinh thần còn lại cuối cùng của bà Thỏa. Hôm nay nhìn con đứng trước tòa, đối với người làm mẹ như bà quả là một điều đớn đau tột cùng.

Bà Thỏa tâm sự trong nước mắt, đành rằng nếu là đứa con ngổ ngược, ham chơi đua đòi bạn bè thì có lẽ người làm mẹ như bà không phải đau như thế này. Thư hiền, chịu khó, có hiếu với mẹ... vậy mà không hiểu sao lại ra kết cục như ngày hôm nay. Trước tòa, không chỉ bị cáo mà bà đã cúi đầu tạ tội với gia đình người bị hại. Bà hiểu được rằng, con mình vướng cảnh tù tội mình đã đau, đã day dứt như thế này thì người làm cha làm mẹ vĩnh viễn mất đi một người con, nỗi đau ấy không thể nào đong đếm. Để có số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bị hại, khắc phục hậu quả mà Thư gây ra, bà đã phải bán vườn, bán ruộng nhưng với bà nếu còn có tài sản để bán bà vẫn sẵn lòng, chỉ tiếc rằng bà quá nghèo. Chính sự chia sẻ chân thành này, gia đình bị hại đã chấp nhận lời xin lỗi của mẹ con bà. Dường như thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau nên khi đứng trước tòa, vợ bị hại đã nói: "Hoàn cảnh anh Thư quá khó khăn, gia đình tôi không đòi hỏi phải bồi thường gì thêm ngoài số tiền gia đình anh ấy đã đưa. Chỉ mong anh Thư biết ăn năn hối hận về hành vi của mình, đặc biệt đừng bao giờ đổ lỗi cho rượu bia  để "chạy trốn" những gì đã gây ra".

Với hành vi dùng hung khí nguy hiểm tước đi mạng sống của anh Lý, đại diện VKS tuyên bố bị cáo phạm tội "Giết người" và đề nghị mức án từ 18-20 năm tù. Chỉ vừa nghe mức án VKS đề nghị, bị cáo đã bật khóc nức nở. Trong phòng xử án, nhiều người không kìm được nước mắt, họ tiếc cho bị cáo chỉ vì một phút nông nổi đã phải đánh đổi cả tương lai của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo cúi xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sửa sai, để được sớm trở về, làm lại cuộc đời và bù đắp cho gia đình bị hại vì những lỗi lầm của mình gây ra. Nghe HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên con trai mức án 20 năm tù về tội "Giết người", bà Thỏa ôm lấy ngực rồi vội vã, xiêu vẹo với theo con khi Thư theo chân lực lượng dẫn giải ra xe bịt bùng. Sân tòa đầy nắng nhưng trong lòng người mẹ nghèo mưa sầu, nhói đau...

TRANG TRẦN