Cứ tưởng bị chửi?

Thứ năm, 17/07/2014 08:56

(Cadn.com.vn) - 0 giờ 30 ngày 7-7, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được thông tin có một vụ đánh nhau gây mất TTCC tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Du nên triển khai lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại anh E. (1986, người nước ngoài đang làm việc tại Đà Nẵng) - nạn nhân bị đánh và một số người chứng kiến, còn các đối tượng đánh anh E. đã lên xe máy bỏ chạy. Anh E. bị xây xước, sưng phù vùng mắt phải. Theo anh E. khai nhận, trước đó vài phút, khi anh đang đứng nói chuyện với bạn gái thì có một nhóm thanh niên 5 người đi xe máy ngang qua và nhìn khiêu khích nên anh mới hỏi “What do you see ?” (tạm dịch bạn nhìn cái gì?) thì nhóm này không nói không rằng mà vòng xe lại, lao vào đấm đá và dùng mũ bảo hiểm vụt anh rồi lên xe bỏ chạy.

Sau khi đưa người bị thương đi cấp cứu, CAP Thạch Thang tiến hành lấy lời khai của những người chứng kiến để truy xét các đối tượng gây ra vụ việc. Qua đó, lực lượng CA nhận được một nguồn tin quan trọng là trong nhóm đánh anh E. có người sử dụng xe máy BKS 43D1-35967 nên tập trung xác minh, tìm chủ sở hữu và sau đó đã xác định được nhóm thanh niên gây ra vụ việc gồm Nguyễn Minh Long (1990), Nguyễn Mạnh Hùng (1979, quê Hà Nội, tạm trú tại Đà Nẵng), Phan Vương Huynh (1993, quê Kon Tum) và Ngô Thịnh Hưng (1994, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nên “mời” về làm việc.

Qua đấu tranh, Long mạnh miệng cho rằng, mình không đánh anh E. mà do anh E. là người đánh mình và bạn mình trước... Tuy nhiên, những lời khai gian dối đó không qua được lực lượng CA vì nói là bị anh E. đánh nhưng trên người Long và nhóm bạn không có thương tích, còn anh E. thì phải nhập viện điều trị. Tiếp tục đấu tranh, nhóm Long biết không thể vòng vo được nên phải khai nhận. Cụ thể, tối 6-7, sau khi phụ giúp mẹ Long bán trứng vịt lộn thì cả nhóm gồm Long, Hùng, Huynh, Hưng và một người con gái tên Dung chở nhau đi dạo.

Sau khi từ Q. Cẩm Lệ chạy lòng vòng hóng gió, cả nhóm đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Du thì thấy anh E. đứng nói chuyện với bạn gái. “Ngứa con mắt” nên Long và nhóm bạn nhìn kiểu soi mói nên anh E. cũng khó chịu, mới hỏi “What do you see?”. Rõ khổ, Long và các bạn nhìn nhau dò hỏi xem anh E. nói gì, nhưng do tất cả không hiểu tiếng Anh nên Long và các bạn suy đoán rằng “nó đang chửi mình”. Vậy là cả nhóm quay xe, lao vào đánh anh E. vì cái tội dám chửi mình.

Về phần anh E., sau khi “cửa sổ tâm hồn” bị tổn thương đã phải đến nhiều bệnh viện để khám chữa với kinh phí ban đầu hết 25 triệu đồng. Tuy nhiên, anh E. cũng rất “thoáng”, tự nhận mình cũng có phần lỗi là do hỏi “hơi to”, lại bằng tiếng Anh nên làm cho nhóm Long hiểu nhầm, dẫn đến xảy ra sự việc. Sau khi được CAP hòa giải, hai bên đã đi đến thống nhất, nhóm của Long bồi thường dân sự cho anh E. 25 triệu đồng tiền thuốc men và anh E cũng không có ý kiến gì thêm. Tuy nhiên, với hành vi gây thương tích cho người khác dù chưa đến mức xử lý hình sự nhưng vẫn phải răn đe, giáo dục nên CAP Thạch Thang đang hoàn thiện hồ sơ để trình CAQ Hải Châu ra quyết định xử lý hành chính đối với Long, Hùng, Huynh, Hưng.

Nguyễn Tuấn