Cứ tưởng "trúng quả"

Thứ tư, 09/07/2014 08:25

(Cadn.com.vn) - Sau khi "ngồi đồng" ở quán cà-phê, Trần Quang Phú (1993, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hùng (1993, quê H. Điện Bàn, Quảng Nam) ra lấy xe về thì thấy xe máy BKS 43D1-240.08 của anh Nguyễn Ngọc Huy (1991, trú đường Lý Thái Tổ, Đà Nẵng) dựng gần quên rút chìa khóa nên bàn nhau trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài.

Trộm được xe nhưng không tìm được nơi tiêu thụ nên cả hai đưa đến bãi đất trống đường Võ Hữu Tám (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) giấu. Tại đây, Phú mở cốp xe BKS 43D1-240.08 phát hiện có 8 triệu đồng liền "chuyển" sang ví mình, còn Hùng lấy mũ bảo hiểm, kính mắt, gương... làm của riêng. Qua truy xét, chiều 7-7, CAQ Hải Châu đã bắt khẩn cấp đối với Phú và Hùng để mở rộng điều tra vụ án.

Tang vật vụ trộm cắp.

Tin, ảnh: N.A.T