"Cu Vơ" sa ngã

Thứ bảy, 23/12/2017 18:00

Nguyễn Nhật Tùng (25 tuổi, còn gọi “Cu Vơ”) chưa từng biết mặt cha mẹ đẻ. Từ nhỏ, Tùng được một gia đình tốt bụng ở P. Đông Lễ (TP Đông Hà, Quảng Trị) nuôi dưỡng và cho ăn học. Lúc đó, cha mẹ nuôi của Tùng tuổi cũng đã cao, con cái của họ cũng thương yêu đứa em côi cút, tội nghiệp này. Tuy nhiên, Tùng không thích chuyện học hành nên đến lớp 7 đã nghỉ. Năm 18 tuổi thì Tùng gây án trộm cắp, bị tuyên án 6 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án, Tùng lại trở về trong vòng tay che chở của cha mẹ nuôi và họ phấn khởi biết bao khi Tùng tu tỉnh làm ăn, được xóa án tích và chuẩn bị lấy vợ. Tương lai đẹp đẽ đang vẽ ra nếu không có chuyện thanh niên này thử dùng ma túy rồi nghiện. Một kết cục không tránh khỏi là Tùng sa vào mua bán ma túy vừa để sử dụng, vừa kiếm lời và bị bắt giữ.

Nguyễn Nhật Tùng và ma túy tổng hợp.

Ngày 15-12-2017, Tùng bị TAND TP Đông Hà đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sẽ không có gì đặc biệt nếu phiên tòa hôm đó HĐXX không tạm dừng khoảng 15 phút để giải quyết tình huống bất ngờ đối với bị cáo. Cụ thể, khi vào phần xét hỏi, Thẩm phán Võ Thị Lan - Chủ tọa bắt đầu làm rõ hành vi phạm tội của Tùng thì sắc mặt bị cáo bỗng rũ rượi hẳn, đầu cúi xuống và tỏ vẻ không hợp tác trả lời bất kỳ câu hỏi nào. “Có phải bị cáo mệt trong người?” - chủ tọa nhận thấy bị cáo có vấn đề sức khỏe. “Dạ, bị cáo hơi mệt. Mấy ngày ni lo lắng nên không ăn uống chi nổi” - Tùng cũng co rúm lại trong cái rét đang len vào hội trường xét xử như muốn giãi bày thêm nguyên nhân. Trước tình hình này, HĐXX hội ý nhanh và có sự đồng ý từ đại diện VKSND thực hiện quyền công tố tại phiên tòa, nữ chủ tọa quyết định tạm dừng phiên xét xử, phá lệ nhờ người đi mua bánh mì, sữa hộp cho bị cáo ăn lót dạ ngay chốn công đường. Cũng do hôm đó không có bất kỳ người thân, quen nào của Tùng có mặt dự khán nên một chiến sĩ CA bảo vệ phiên tòa nhanh chóng làm thay điều đó. Đón nhận gói bánh mì và hộp sữa tươi từ chiến sĩ CA, Tùng rơm rớm nước mắt. Chiếc bánh mì đóng gói ngày thường chưa chắc là khoái khẩu của Tùng, hộp sữa tươi cũng không phải là thức uống mà Tùng thích nhưng chính sự quan tâm khiến bị cáo xúc động thực sự. Sau chừng 15 phút, Tùng lấy lại sức khỏe, tinh thần và bước ra lại vành móng ngựa. Lúc này, Tùng bắt đầu khai rành mạch các lần mua bán ma túy trước đó bằng tất cả sự thành khẩn, ăn năn.

Cụ thể, chập tối 11-6-2017, Tùng đến gần khách sạn Mường Thanh (P.1, TP Đông Hà) tìm một gã xe ôm hỏi mua 15 viên ma túy tổng hợp (MTTH - hồng phiến), giá 1,2 triệu đồng. Giao dịch trót lọt, Tùng đưa về phòng trọ và lần lượt sử dụng hết 7 viên, còn 8 viên chờ móc nối để bán. Ngày hôm sau, Tùng lần lượt bán cho 2 con nghiện hết số ma túy trên, kiếm lời 160 ngàn đồng. Đến tối 13-6, Tùng tiếp tục đến vị trí hôm trước tìm gã xe ôm mua thêm 15 viên hồng phiến. Mang về nhà sử dụng ngay 3 viên, trong đêm đó, Tùng đến hẻm số 11-Hải Triều (TP Đông Hà) bán cho một nam thanh niên người Quảng Nam 2 viên MTTH, giá 200 ngàn đồng, hưởng lợi 40 ngàn đồng. Số còn lại Tùng chưa kịp tiêu thụ thì bị tổ công tác CATP Đông Hà bắt giữ.

Khi nói lời nói sau cùng, Tùng bày tỏ mong muốn được xem xét trong quá trình lượng hình để sớm về chuộc lại lỗi lầm với gia đình đã nuôi dưỡng mình nên vóc vai này. Và đặc biệt, bị cáo không quên nói lời cảm ơn đến HĐXX, cán bộ bảo vệ phiên tòa đã giúp anh ta thấu hiểu hơn tình người trong hoàn cảnh trớ trêu vừa qua.

Với hành vi nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời, Tùng bị xét xử theo khoản 2 điều 194 BLHS. Xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên phạt Tùng 6 năm 6 tháng tù.

BẢO HÀ