Cuộc chiến giành tài sản của nữ tỷ phú Châu Á

Thứ hai, 11/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền thừa kế tài sản trị giá 4,2 tỷ USD của nữ tỷ phú Hồng Kông Nina Wang giữa Tony Chan - người được cho là người tình bí mật của bà, và Tổ chức từ thiện Chinachem - do các thành viên trong gia đình bà điều hành đã chính thức bắt đầu vào hôm qua (11-5).

Tranh chấp

Vì Nina Wang không có con nên tài sản 4,2 tỷ USD mà bà để lại sau khi qua đời vào năm 2007 vì bệnh ung thư đã gây ra cuộc chiến giành quyền thừa kế giữa người tình bí mật của bà, Tony Chan (48 tuổi) cùng các anh chị em trong gia đình bà.

Trong đó, cái tên Tony Chan được nhắc đến nhiều nhất. Theo một số nguồn tin, Tony Chan được cho là chuyên gia bói toán riêng của bà Wang và từng học ngành Y ở Canada. Luật sư của Wang, Jonathan Midgely, cho biết: “Tony Chan là một người bạn lâu năm của Nina Wang. Họ là đôi bạn rất thân. Và theo như di chúc của bà lập vào năm 2006, Tony Chan là người có quyền thừa kế toàn bộ số tài sản trị giá đến 4,2 tỷ USD này”.

Quyết định trao toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho người ngoài của nữ tỷ phú Wang không chỉ làm gia đình sửng sốt mà còn là quả bom tiềm ẩn châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý tranh giành tài sản. Ông Chan đã đệ đơn lên tòa án để khẳng định quyền thừa kế toàn bộ tài sản của bà Wang theo di chúc. Trong khi đó, em trai và 2 em gái của bà cũng đã đệ đơn lên tòa án và đòi được công nhận bản di chúc lập vào năm 2002, trong đó nói rằng phần lớn số tài sản sẽ thuộc về quỹ từ thiện của Cty Chinachem mà bà từng điều hành. Gia đình của bà Wang còn yêu cầu ông Chan rút lui khỏi danh sách thừa kế vì cho rằng ông ta đã dùng tà ma, phép thuật để làm rối loạn tâm trí bà Wang, khiến nữ tỷ phú này đưa tên ông ta vào danh sách thừa kế. Tuy nhiên, ông Chan không những là thầy bói mà còn là một doanh nhân giàu có với số tài sản ước tính hàng triệu USD, sống trong một khu biệt thự xa hoa, hiện kinh doanh bất động sản và đầu tư. Theo một nguồn tin mới nhất, ông Chan còn có những mối quan hệ làm ăn với một số quan chức chính trị tại Macau và Trung Quốc đại lục.

Tỷ phú Nina Wang và...

Tình yêu

Cuộc sống của nữ tỷ phú Nina Wang bắt đầu nổi đình nổi đám kể từ sau khi người chồng Teddy Wang Teh-huei bỗng nhiên biến mất. Sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải (Trung Quốc), Wang và Teddy là bạn từ thời thơ ấu. Hai người bắt đầu hẹn hò từ lúc 11 tuổi và kết hôn 7 năm sau đó, rồi chuyển đến sinh sống tại Hồng Kông. Teddy xây dựng Tập đoàn Chinachem, chủ yếu kinh doanh bất động sản và trở nên giàu có.

...Tony Chan. Ảnh: Reuters/AFP  

Tuy nhiên, chính sự giàu giàu có đã mang lại rắc rối cho Teddy. Ông bị bắt cóc năm 1983 và được trả tự do sau khi gia đình bỏ ra 11 triệu USD tiền chuộc. Khi ông bị bắt cóc lần thứ hai vào năm 1990, gia đình lại phải chi 60 triệu USD tiền chuộc. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về vụ bắt cóc thứ hai này. Tiếp sau đó, ông lại tiếp tục bị bắt cóc lần thứ ba. Tuy nhiên, lần này mặc dù hầu hết bọn bắt cóc đã bị bắt giữ, song thi thể của ông không được tìm thấy. 9 năm sau đó, Teddy được thông báo là đã chết. Tuy nhiên, Nina Wang vẫn luôn bác bỏ tin chồng đã chết.

Nina Wang là người có công đưa Chinachem thành một đế chế bất động sản lớn mạnh nhất Hồng Kông trị giá nhiều tỷ USD với hơn 200 tòa nhà văn phòng và 400 Cty con trên khắp thế giới sau khi Teddy “biến mất”. Song, từ khi Wang tiếp quản Chinachem, cuộc đời bà lại rơi vào cuộc chiến pháp lý giành quyền thừa kế với cha của Teddy là Wang Din. Bà thực sự bị sốc khi cha của chồng tuyên bố rằng toàn bộ tài sản của Teddy thuộc quyền sở hữu của ông, đồng thời cáo buộc cô con dâu làm giả di chúc. Tuy nhiên, trong phiên tòa năm 2005, bà đã giành chiến thắng và trở thành người thừa kế hợp pháp toàn bộ số tiền người chồng để lại.

Cái chết

Chỉ 2 năm sau khi giành quyền thừa kế tài sản từ chồng, cuộc chiến pháp lý tranh giành tài sản đã từng tiêu tốn hết 560 triệu đô-la Hồng Kông rơi vào bế tắc khi Nina bất ngờ qua đời vì ung thư ở tuổi 69.

Mặc dù là người phụ nữ giàu có, nhưng Wang chưa bao giờ tự thưởng cho mình việc tận hưởng sự xa hoa do tiền bạc mang lại. Bà thích những nhãn hiệu rẻ tiền và đồ ăn nhanh hơn quần áo hàng hiệu và những nhà hàng 5 sao. Wang hiếm khi đến các trung tâm mua bán, hầu hết quần áo và túi xách của bà là do bạn bè tặng. Khi đi mua sắm, Wang thường chọn những món hàng giảm giá. Nữ tỷ phú này cũng tránh lui tới các trung tâm làm đẹp mà chỉ dùng mỹ phẩm bình dân. Bà thừa nhận rằng món ăn yêu thích là đồ ăn nhanh của Mỹ như KFC hoặc McDonald.

Wang và Teddy tiết kiệm đến mức họ thường mua vé giảm giá khi đi xem các chương trình biểu diễn và sống trong một ngôi nhà tồi tàn. Lối sống hà tiện của Wang khiến chi phí hằng tháng của bà chỉ dưới 385 USD trong khi Cty Chinachem do chồng bà để lại thu lợi gấp nhiều lần con số đó mỗi phút.

Báo chí Hồng Kông gọi bà là “Little Sweetie” (cô bé nhí nhảnh) bởi bà luôn thắt 2 bím tóc, mặc quần áo hoa hòe giống một nhân vật yêu thích của mình trong truyện tranh Nhật Bản. Trên thương trường và chính trường, Wang là một phụ nữ cứng rắn. Tuy nhiên, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Thanh Văn

(Theo BBC)