Cuộc chiến thầm lặng

Thứ tư, 19/08/2020 12:57

Trong khi tại các bệnh viện (BV) ở Đà Nẵng, các y bác sĩ đang căng sức đẩy lùi dịch bệnh, và tin vui là đã có nhiều bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 được trở về nhà thì một cuộc chiến thầm lặng khác của lực lượng Công an (CA) đồng thời cũng diễn ra tại các cửa ngõ TP và các chốt kiểm soát, khu cách ly...

Lau vội những giọt mồ hôi, Trung úy Nguyên tranh thủ dùng bữa trưa rồi nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ.

Ghi ở các chốt cửa ô phía Bắc

Chúng tôi trở lại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên đường Tạ Quang Bửu đoạn dẫn vào hầm Hải Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) vào trưa một ngày giữa tháng 8. Dù tối trước đó đã có những cơn mưa nặng hạt, nhưng sáng hôm sau trời đã hửng nắng, và đến trưa thì trở nên gay gắt. Đã nhiều ngày qua, các lực lượng phối hợp, trong đó có CBCS CAQ Liên Chiểu vẫn miệt mài với nhiệm vụ. Gặp lại Trung úy Trương Thảo Nguyên (1995, Đội CSGT CAQ Liên Chiểu), một nữ chiến sĩ trẻ tuổi tiên phong trên tuyến đầu chống dịch tại chốt cửa ô Đà Nẵng, chúng tôi chợt thấy lòng nghẹn lại. Có lẽ do phải lăn lộn giữa cái nắng nóng khắc nghiệt lâu ngày nên làn da của Nguyên vì thế đã đổi màu. Là con gái, lại chưa lập gia đình, chắc hẳn Nguyên cũng trăn trở lắm. Dù vậy khi được hỏi, Nguyên thản nhiên: "Nắng nóng thế này không đen mới lạ đó anh. Biết vậy nhưng khi đã xung phong nhận nhiệm vụ, thì dù có vất vả, khó nhọc, thậm chí có ảnh hưởng đôi chút đến... nhan sắc em thấy cũng không sao. Hết dịch rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi mà", Nguyên cười hiền.

Có trực tiếp đứng giữa quốc lộ lúc nắng nóng lên đỉnh điểm mới thấu cảm được nỗi vất vả, khó khăn của lực lượng chốt chặn tại đây. Thế nhưng, vượt qua tất cả, ngay từ những ngày đầu lập chốt đến nay, họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian đầu mới lập chốt, ngoài chiếc ô che nắng thì chẳng có gì thêm, ngay cả các nhu cầu thiết yếu, thường nhật nhất cũng khó, như việc vệ sinh cá nhân thôi cũng là vấn đề nan giải, nhất là với con gái như Nguyên. "Mỗi lần có nhu cầu vệ sinh, bọn em phải chạy xe hàng cây số vào nhà dân đi nhờ. Thế nhưng vài ngày sau, khi đã tiếp xúc với nhiều người, sợ mình có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người dân nên bọn em phải vào các công sở...", Nguyên tiết lộ đồng thời cho biết, đến nay thì vấn đề cơ bản được giải quyết, đặc biệt là đã có nhà vệ sinh di động, lều bạt kiên cố hơn nên lực lượng bám chốt rất yên tâm tập trung cho nhiệm vụ.

Nhiều ngày nay, nhiệm vụ của chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng là dừng phương tiện để đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, lấy thông tin về lịch trình di chuyển của người dân, bất kể thời gian hay thời tiết nào. "Nắng nóng gay gắt, lại thêm khói bụi xe qua lại, hơi đất bốc lên sau những cơn mưa... có người bị say nắng, xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, cảm sốt nhưng ai nấy đều động viên nhau cố gắng vượt qua", Đại úy Nguyễn Văn Nhứt (Đội CSGT CAQ Liên Chiểu) cho biết.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng-Đội trưởng Đội CSGT cửa ô Kim Liên thông tin, ngoài quân số chia làm 4 ca, trực 24/24 giờ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối dài lên đường tránh Hải Vân thì đơn vị còn phải phân bố lực lượng để tham gia Tổ 911, có 1 cán bộ thuộc diện F2 (tự cách ly tại nhà), thì số còn lại thay phiên nhau tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Khối lượng công việc nhiều, trong khi lực lượng mỏng nên CBCS phải căng sức hơn bình thường. "Đa số anh em đều tự cách ly với gia đình, mọi sinh hoạt, ăn ở đều tập trung tại đơn vị, có người đã trụ lại đơn vị từ đầu mùa dịch đến nay chưa về nhà", Trung tá Rạng nói. Bản thân Trung tá Rạng cũng như lãnh đạo Phòng CSGT vẫn thường xuyên động viên CBCS, tất cả đều vì cái chung để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. "Mình là lực lượng đầu sóng ngọn gió nên phải tiên phong, chỉ mong mau chóng hết dịch để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường như trước", Trung tá Rạng bày tỏ.

Vỡ òa với niềm vui chung...

Trung úy Nguyễn Thế Hiếu canh gác tại BV dã chiến Hòa Vang.

Theo Trung úy Nguyễn Thế Hiếu (1995, Đội An ninh CAH Hòa Vang), người đã nhiều ngày nay bám trụ chốt bảo đảm ANTT tại BV dã chiến Hòa Vang, kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại đến nay, CAH Hòa Vang đã điều động toàn bộ CBCS triển khai 35 chốt chặn tại các khu vực phong tỏa, BV dã chiến, các điểm kiểm dịch trên toàn địa bàn huyện. Từ đó đến nay, hầu hết các chiến sĩ phải tạm xa gia đình, vợ con để thực hiện nhiệm vụ. "Dù rất nhớ nhà, nhớ ba, mẹ nhưng tạm thời gác lại đã, em sẽ về nhà trong ngày chiến thắng dịch bệnh", Hiếu nói.

Mỗi ngày, Hiếu cùng đồng đội sẽ thay phiên nhau ca trực 12 tiếng tại BV, ngoài ra khi trở về đơn vị, anh cũng chung tay cùng đồng đội tham gia công tác chuyên môn khác. "Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất đến nay chính là khi được chứng kiến hình ảnh các y bác sĩ rơi nước mắt tiễn các bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 xuất viện về nhà. Đáp lại cũng là những giọt nước mắt cảm động, biết ơn của bệnh nhân đối với họ. Đây thực sự là những giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt của sự đoàn viên. Với tôi, có thể ngày được trở về với gia đình, tôi cũng sẽ rơi nước mắt", Hiếu vui vẻ.

Thiếu tá Lê Tùng thực hiện nhiệm vụ tại chốt cách ly ký túc xá phía tây thành phố.

Tương tự Trung úy Hiếu, nhiều ngày nay, CBCS CAQ Liên Chiểu cũng đang ngày đêm căng mình giữ vững ANTT tại khu vực cách ly ký túc xá phía tây TP, nơi đang thực hiện cách ly hàng trăm trường hợp F1. Với Thiếu tá Lê Tùng (1983, Đội Chính trị- Hậu cần CAQ Liên Chiểu), thì từ ngày 27-7 đến nay, anh đã cùng với các đồng đội ngày đêm bám chốt. Hàng ngày, nhiệm vụ của anh cùng các đồng đội kiểm soát ANTT, kiểm soát lượng người ra vào, hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly,... Thiếu tá Tùng cho biết, những ngày gần đây, khu vực phía Tây Đà Nẵng nắng mưa thất thường. Thời tiết như vậy cũng khiến cho các thành viên làm nhiệm vụ tại đây trở cảm, dễ mệt mỏi. Thêm nữa, mưa nhiều khiến cho muỗi nhiều hơn, và việc bị muỗi đốt trở thành chuyện thường ngày ở... chốt.

Cũng như nhiều đồng đội khác, đã nhiều ngày nay Thiếu tá Tùng cũng hạn chế tối đa việc về thăm nhà. Vì vậy mọi việc lớn nhỏ đều do một tay vợ anh vun vén, đảm đương. Anh cũng bày tỏ mong muốn dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát, đẩy lùi, để cho anh cũng như mọi người sớm được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình.

D.HÙNG- N.QUỐC