Cuốc xe "mất tích" cùng vị khách có chiếc va-ly ma túy

Thứ năm, 03/03/2022 09:05

Mấy ngày qua, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xôn xao trước thông tin anh Hoàng Xuân Tình (1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân; hành nghề lái xe taxi) bị "mất tích" một cách bí ẩn khi chở khách ra Hà Nội. Sau 3 ngày hoang mang, lo lắng thì người thân đã nhận được "tin mừng" khi anh Tình liên lạc về nhà.

Chiếc xe anh Tình chở vị khách ra Hà Nội.

Sáng 2-3, bơ phờ mệt mỏi sau mấy ngày phục vụ điều tra vụ án ma túy và chạy quãng đường từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh, anh Hoàng Xuân Tình đã chia sẻ câu chuyện ''mất tích'' ly kỳ sau chuyến xe đưa khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Anh Tình kể, cách đây 1 tuần, trong lúc đón khách tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), anh được một nam thanh niên nói giọng Bắc nhờ chở lên trung tâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Trước khi xuống xe, nam thanh niên này xin số điện thoại của anh rồi hẹn hôm nào cần sẽ gọi. Là người chạy xe dịch vụ, anh Tình không ngần ngại cho vị khách số điện thoại của mình.

Đến tối 26-2-2021, khi anh đang ăn cơm thì vị khách nói giọng Bắc gọi hỏi có đi Hà Nội được không. Anh Tình nhận lời là lập tức lái ô-tô trực chỉ Hương Sơn đón khách. Ban đầu, nam thanh niên đó bảo chờ ở cây xăng trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn). Tuy nhiên, sau đó lại nhắn tin bảo đến đón tại cổng một khách sạn. Khi đến nơi anh thấy vị khách đứng cùng một cô gái và cạnh bên là chiếc va-ly khá lớn.

"Ngay khi tôi vừa mở cốp xe thì người này tự xách va-ly bỏ vào rồi lên xe. Thấy anh này lên xe một mình nên tôi hỏi là cô gái không đi à. Anh ta trả lời, ban đầu tính 2 người cùng đi nhưng có việc đột xuất nên ra sau. Hôm trước vào không đưa đồ nên phải mua một số thứ nên mang ra trước'', anh Tình thuật lại.

Sắp xếp lại diễn biến sự việc, anh Tình kể tiếp: Khi xe chạy xuống đến thị trấn Phố Châu thì vị khách lại nói không ra Hà Nội nữa, mà về Văn Giang (Hưng Yên). Quá trình di chuyển, vị khách nói với anh Tình rằng không cần chạy nhanh, về đến nơi lúc nào cũng được. Ra đến Ninh Bình, theo chỉ dẫn của người khách sẽ lên đường cao tốc để di chuyển. Tuy nhiên, lúc 2 giờ 37 ngày 27-2-2022, khi anh Tình đang dò đường trên bản đồ để lên cao tốc thì bất ngờ bị lực lượng Công an bắt giữ, đưa cả người và xe về Ninh Xá (Ninh Bình). Tại đây, quá trình khám xét, lực lượng Công an phát hiện trong chiếc va-ly của vị khách có chứa khoảng 8kg "hàng" nghi là ma túy. Sau khi lập biên bản xong, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày thì di lý chúng tôi ra Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Anh Hoàng Xuân Tình trở về nhà sau 3 ngày "mất tích".

Lý giải việc tại sao không liên lạc về cho gia đình yên tâm, anh Tình cho biết có xin các cán bộ Công an cho gọi điện báo cho gia đình, chính quyền địa phương hoặc Công an xã, nhưng cán bộ Công an nói việc đó không phải lo. Cũng theo anh Tình, khoảng 21 giờ ngày 28- 2, sau khi báo chí, mạng xã hội rầm rộ đăng tin tìm người thì một cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bảo gọi điện về cho gia đình yên tâm.

"Tôi có nói với các cán bộ Công an là vợ tôi đi làm ăn xa, 2 con còn nhỏ, mẹ già 90 tuổi. Khi đi, tôi chỉ nói với con là chở khách đi Hà Nội, giờ gia đình không liên lạc được, sợ tôi bị tai nạn hoặc gặp nguy hiểm nên sẽ lo lắng, bất an. Tuy nhiên, các cán bộ Công an trấn an việc đó họ chịu trách nhiệm", anh Tình nói.

Được biết, trưa 1-3, sau khi điều tra làm rõ sự việc, nhận thấy tài xế Hoàng Xuân Tình không liên quan đến vụ án ma túy của nam thanh niên nói trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trả lại tự do cho anh. Tối cùng ngày, khi trở về địa phương, anh Tình đến Trạm y tế xã để test Covid-19, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch.

X.S