Cuồng ghen

Thứ tư, 29/10/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Trong lúc say, Đinh Văn Triệu (1985, trú thôn Tà Vây, xã Sơn Long, H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) nổi cơn ghen khi cho rằng bố ruột là ông Đinh Văn Hun (1964) dan díu với vợ mình. Cũng “điên” không kém, ông Hun một hai bảo rằng Triệu lăng nhăng với “người tình” của mình. Hậu quả của cơn ghen điên ấy là Triệu đã đánh cha đến chết.

Đoạt mạng vì ghen

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Đinh Văn Só - Trưởng CAX Sơn Long cho biết, ông Hun trước đây từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau khi giải phóng, ông về lập nghiệp tại Tà Vây. Năm 1978, ông Hun có vợ và sau đó sinh được 3 người con là Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Triệu và Đinh Thị Cuối. Sống với nhau được hơn 10 năm thì vợ ông Hun qua đời. Năm 1996, ông Hun đi bước nữa và có thêm 2 người con gái là Đinh Thị Pa (1997) và Đinh Thị Pi (2000). Em Pa đang học Trường Dân tộc nội trú tỉnh, bé Pi đang học lớp 8 Trường THCS xã Sơn Long. Tưởng rằng người vợ thứ hai này sẽ cùng ông sống đến đầu bạc răng long, nhưng chỉ được 7 năm, người vợ này cũng bị bệnh mà chết. “Gần đây, ông Hun đang tìm hiểu bà Đinh Thị Tất (trú xã Sơn Mao, H. Sơn Tây). Không hiểu vì sao ông Hun nói Triệu có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này. Còn Triệu thì nói ông Hun có dan díu với vợ mình nên xảy ra sự việc đau lòng”, ông Só cho biết thêm.

Trước đó, chiều 11-10, sau khi đi rẫy về, ông Hun sang nhà ông Đinh Văn Nhăm (1968, hàng xóm) chơi. Tại đây, hai người nói chuyện và ăn thuốc bên bếp lửa. Ông Hun và ông Nhăm nói chuyện được một lúc thì Đinh Văn Triệu cũng sang chơi. Trong lúc nói chuyện, do có hơi men nên Triệu nhắc đến chuyện cha tằng tịu với vợ mình. Tức mình, ông Hun liền mắng Triệu: “Mày đừng có ăn nói hồ đồ. Thế mày có tằng tịu với con Tất không?”. Sau một hồi lời qua tiếng lại, bực tức vì đứa con ngỗ ngược, tiện tay, ông Hun lấy cây củi ở gần bếp lửa đánh vào mặt Triệu. Bị đánh trúng mặt, Triệu liền vung chân đá ông Hun ngã xuống sàn nhà. Cha ngã lăn, Triệu tiếp tục ngồi đè lên người ông Hun rồi đánh liên tục vào mặt, bụng, ngực. Thấy cha con ông Hun đánh nhau ở nhà mình, ông Nhăm cùng con trai là Đinh Văn Bé (1985) chạy vào can ngăn, nhưng Triệu vẫn không dừng tay. Sau khi đánh cha, Triệu bỏ về nhà nằm ngủ.

Ngôi nhà của ông Hun.

Còn ông Hun, sau khi bị đánh nên đi loanh quanh xóm cho đỡ đau rồi về nhà nằm. Thế nhưng đến khuya, ông bắt đầu cảm thấy càng lúc càng khó thở, chóng mặt, tức ngực. Đến sáng 12-10, ông nôn ra máu và lỗ tai ông cũng chảy máu. Lúc này, nhiều người nghe tin, đến động viên gia đình đưa ông Hun đi bệnh viện và báo cáo Ban An ninh thôn. Đến 8 giờ 30, Triệu, anh ruột cùng một người hàng xóm đưa ông Hun đến Trạm Y tế của xã. Thấy sức khỏe ông Hun bị tổn thương nghiêm trọng, Trạm y tế đề nghị gia đình chuyển ông lên bệnh viện huyện, sau đó được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến tối 19-10, ông Hun tử vong.

Hành hung cha, song khi thấy ông Hun bị thương tích nặng, Triệu rất hoảng sợ. Tại bệnh viện, Triệu nhờ một người đến Trường Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi nhắn với em gái là Đinh Thị Pa (học sinh lớp 11) đến bệnh viện để chăm sóc ông Hun. Triệu bảo mình đã hết tiền nên phải về nhà và dặn em chăm sóc cha cẩn thận. Rời bệnh viện Quảng Ngãi, Triệu đón xe lên H. Sơn Hà rồi đi bộ băng rừng trốn qua xã Ngọc Tem (H. Kon Plong, tỉnh Kon Tum). Sợ bị phát hiện nên Triệu cứ quanh quẩn trong rừng, có lúc đói quá thì liều mình đến một số nhà dân ở Ngọc Tem ăn nhờ. Thấy bộ dạng khả nghi của Triệu, người dân hỏi thăm nhau thì biết được Triệu là người đã đánh chết cha ruột ở quê nên điện báo cơ quan CA. Đến 21 giờ ngày 23-10, CAH Sơn Tây phối hợp với CAX Ngọc Tem bắt giữ Triệu khi y đang đến nhà một người quen xin ăn.

Tại CQĐT, Triệu đã khai nhận tội lỗi tày trời của mình và tỏ ra hối hận. Khi được hỏi tại sao đánh ông Hun, Triệu trả lời do ông Hun dan díu với vợ mình. Tuy nhiên, khi hỏi dan díu như thế nào thì Triệu lại không giải thích được…

Các con ông Đinh Văn Hun kể lại sự việc với P.V.

Nỗi đau người ở lại

Đinh Văn Triệu có vợ là Đinh Thị Nhổ (1986, người xã Ngọc Tem, H. Kon Plong). Vợ chồng Triệu có 3 con, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ nhất 4 tuổi. Cách đây 3 tháng, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Nhổ mang theo 2 con nhỏ bỏ về nhà mẹ ruột ở Ngọc Tem sinh sống, còn đứa lớn ở với Triệu. “Vợ Triệu thường xuyên uống rượu, Triệu khuyên nhủ nhưng người đàn bà này không bỏ được nên vợ chồng hay cãi vã. Bản thân Triệu cũng thường xuyên uống rượu nên dù trẻ trung, to khỏe nhưng vợ chồng họ quanh năm suốt tháng đói ăn” - chị Đinh Thị Cuối nói về cuộc sống của vợ chồng anh mình. Cũng vì gia đình Triệu thiếu thốn nên ông Hun thường xuyên phải lo gạo, mắm cho 3 đứa cháu nội và cả vợ chồng Triệu. Sống trong cảnh nghèo túng, thiếu kiến thức, thấy cha sang chăm sóc các cháu và khuyên nhủ vợ mình, Triệu nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông vô cớ. “Không có chuyện như Triệu nghĩ đâu. Vợ chồng Triệu lớn rồi nhưng không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè. Bố rất thương vợ con Triệu nên mới hay sang nhà chơi và giúp đỡ chứ không có gì khác thường cả đâu” - chị Cuối cho biết thêm. Chị Cuối có chồng ở xã bên và đã có một con nhỏ. Sau khi sự việc xảy ra, chị về ở trong nhà ông Hun để chăm sóc 2 em gái.

Được biết, trước đây mỗi tháng ông Hun nhận được lương cựu chiến binh khoảng 2,5 triệu đồng. Số tiền này ông sống rất tằn tiện, bởi ngoài việc lo cho 2 con gái út đang học, ông còn lo cho cả gia đình Triệu. Thế nhưng Triệu lại hồ đồ nghi ngờ cha tằng tịu với vợ mình mà đánh cha đến nỗi mất mạng. Em Đinh Thị Pa bật khóc khi nghe chúng tôi nhắc đến người cha xấu số của mình. “Ba thì chết, anh thì đi tù. Trước đây ba còn sống, chị em ăn học đều do ba chu cấp. Giờ ba chết rồi không biết chị em em có điều kiện để học tiếp nữa không đây” - Pa nức nở.             

Bão Bình