Cướp để... quỵt nợ

Thứ hai, 25/09/2017 19:00

Chỉ vì 150 triệu đồng, Nguyễn Thanh Tùng (1982, trú thôn 6, xã Ia Blang, H. Chư Sê, Gia Lai) đã ra tay sát hại người vừa cho mình vay nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Không những thế, sau khi lạnh lùng sát hại nạn nhân, y còn chiếm đoạt số tài sản lớn mà nạn nhân mang theo người rồi vứt thi thể nạn nhân xuống giếng để che giấu hành vi tội ác man rợ của mình.

Nguyễn Thanh Tùng trước vành móng ngựa.

Ngày 22-9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng. Từ sớm, cả nghìn người dân trên địa bàn đã có mặt, bởi đây là vụ án gây rúng động dư luận khi nạn nhân vừa là ân nhân của bị cáo vừa là 1 cô giáo hiền lành dạy học ở đây. Không những thế, người dân còn bức xúc hơn trước hành vi tàn ác, sát hại ân nhân của mình một cách “máu lạnh” của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng.

Theo nội dung cáo trạng: vào năm 2016, Tùng có vay 1 ngân hàng trên địa bàn huyện với số tiền 150 triệu đồng với thời hạn 11 tháng và thế chấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), hạn trả ngày 26-3-2017. Thế nhưng, đã gần đến hạn trả nhưng Tùng vẫn chưa có tiền. Nghĩ đến việc từng biết chị Phạm Thị Ngọc Diệp (1979, trú tại P. Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai, giáo viên trên địa bàn TT Chư Sê, H. Chư Sê), Tùng điện thoại vay tiền của chị Diệp để đáo hạn cho ngân hàng. Đến ngày 22-3 Tùng đã gặp chị Diệp, sau khi nghe trình bày hoàn cảnh và Tùng hứa sẽ trả sau khi đáo hạn ngân hàng xong, chị Diệp đã đồng ý cho Tùng vay 150 triệu đồng (có viết giấy biên nhận nợ chị Diệp giữ).  Sau đó, Tùng đã mang số tiền trên đến ngân hàng để trả và xin đáo hạn. Tuy nhiên, phía ngân hàng đã không đồng ý cho Tùng vay lại vì Tùng chậm trả lại nhiều lần (thuộc trường hợp nợ xấu), do vậy Tùng đã không có tiền để trả lại cho chị Diệp.

Tiếp tục, Tùng lại cậy nhờ đến chị Diệp vay ngân hàng dùm cho 200 triệu đồng. Nghe Tùng trình bày hoàn cảnh cũng như muốn lấy lại được 150 triệu đồng mà mình đã cho đối tượng vay từ trước, chị Diệp đồng ý giúp rồi bảo Tùng đưa GCN QSDĐ để mình ra ngân hàng làm các thủ tục vay vốn cho Tùng. Cũng từ đây, Tùng nảy sinh và lên kế hoạch sát hại chị Diệp nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mà chị Diệp đã cho vay trước đó nên chiều ngày 23-3 y hẹn chị Diệp đến nhà để lấy GCN QSDĐ. Để tiện bề, Tùng đưa vợ, con sang nhà anh ruột gần đó chơi rồi ra sân vận động của xã đón chị Diệp.

Đến khoảng 15 giờ 53 ngày 23-3, chị Diệp điều khiển xe máy BKS 81P1-181.24 từ TT Chư Sê đến UBND xã Ia Blang và được Tùng đón về nhà để lấy giấy tờ. Tại đây, chị Diệp ngồi ở phòng khách rồi bảo Tùng đi lấy giấy tờ đưa cho chị vay giúp mà không hề hay biết rằng kẻ thủ ác đã lên kế hoạch ra tay sát hại chị. Khi hỏi GCN QSDĐ, Tùng bảo đang gửi ở nhà mẹ ruột gần đó và để Tùng đi lấy.

Sau đó, gã đi ra chuồng bò phía sau nhà lấy một đoạn dây thừng, dài hơn 1m bỏ vào túi quần rồi đi lên đứng sau chị Diệp. Lợi dụng lúc chị Diệp mất cảnh giác, gã cầm 2 đầu dây thừng vòng 2 vòng quanh cổ nạn nhân rồi siết chặt. Mặc nạn nhân vẫy vùng, xin tha mạng nhưng gã sát nhân vẫn siết chặt. Sức vóc người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể chống cự lại… Tàn ác hơn, y tiếp tục cầm dây thừng kéo thi thể nạn nhân vào buồng ngủ rồi treo cổ nạn nhân lên cột giường.

Sau đó, Tùng mua 2 bao tải về nhà rồi xóa dấu vết hiện trường. Sau khi tháo các trang sức trên người nạn nhân cất giấu, y bỏ thi thể chị Diệp vào bên trong. Đến khoảng 18 giờ 30  cùng ngày, Tùng dùng xe ba-gác đến rẫy hồ tiêu của gia đình y rồi bỏ thi thể chị Diệp cùng các vật dụng xuống giếng cạn cách nhà nạn nhân khoảng 1km nhằm phi tang.

Trở về nhà, Tùng lục cốp xe máy của chị Diệp rồi lấy đi 1 giấy biên nhận nợ 150 triệu đồng mà y đã viết giao cho chị Diệp ngày 22-3-2017 cùng nhiều giấy tờ cất giấu rồi bình thản đón vợ, con về nhà ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, y mang các giấy tờ của nạn nhân cũng như giấy biên nhận nợ 150 triệu đồng đến rẫy hồ tiêu khác của gia đình đốt phi tang. Tổng tài sản mà đối tượng cướp của nạn nhân (gồm xe máy, điện thoại và một số trang sức) theo cơ quan chức năng định giá là hơn 42 triệu đồng.

Riêng về phần gia đình chị Diệp, đến 19 giờ ngày 23-3, không thấy chị Diệp về nên gọi điện thoại vào số điện thoại của chị Diệp. Lúc này, Tùng đang giữ ĐTDĐ của nạn nhân nên y bắt máy và nói: “Chị Diệp đang tắm ở nhà nghỉ K.L (TP Pleiku)” nhằm đánh lạc hướng tìm kiếm của gia đình. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chồng chị Diệp cùng người thân vừa tổ chức tìm kiếm, vừa làm đơn trình báo lên CQĐT CAH Chư Sê.

Đồng thời, đến khoảng 8 giờ ngày 24-3, qua thông tin tìm kiếm, chồng chị Diệp cùng người thân đến nhà Tùng để hỏi thông tin về chị Diệp nhưng Tùng nói không biết và lừa mọi người đến thôn 2 (xã Ia Blang) để tìm chị Diệp. Biết sự việc bị bại lộ, khi người thân chị Diệp rời đi, Tùng điều khiển xe máy BKS 81P1 – 181.24 của chị Diệp và mang theo các tài sản đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn vào khu vực đồi E54 (thuộc xã Ia Hlốp, H. Chư Sê). Trưa cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện thi thể chị Diệp ở dưới giếng cạn, thuộc lô đất trống thôn 6 (xã Ia Blang) của gia đình Nguyễn Thanh Tùng nên trình báo cơ quan Công an. Đến 14 giờ ngày 24-3, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Thanh Tùng đã đến CA xã Ia Blang đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 22-9, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng.

Những người tham dự phiên tòa căm phẫn, lên án hành vi tàn ác, mất nhân tính của bị cáo bao nhiêu thì càng xót thương cho gia cảnh của cả bị hại và bị cáo. Chỉ vì đồng tiền, Tùng đã sát hại một người phụ nữ hiền lành, để lại 2 đứa con thơ ngơ ngác vì mất mẹ. Trong khi đó, gia cảnh Tùng càng chua xót hơn, khi người vợ cùng 7 đứa con thơ không thể xóa đi nỗi ám ảnh về người chồng, người cha sát nhân này. Giọt nước mắt hối hận của đối tượng khi tòa tuyên án đã quá muộn màng. Nỗi đau, sự ám ảnh vẫn cứ đeo bám những người ở lại!

 MINH TÂN