Cướp ngân hàng như phim Hollywood

Thứ hai, 14/10/2019 08:30

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Trần Hoàng Nhật Hùng (1982, trú P. Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Để chuẩn bị việc cướp, từ tháng 6-2018, Hùng mày mò tự chế 5 khẩu súng bắn đạn (loại 2cm x 0,6 ly), mua một xe máy cũ làm phương tiện đi cướp, mua quần áo, găng tay, khẩu trang và giày… Khi khâu chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Hùng rủ bạn là Đàm Minh Quang (1988, cùng trú P. Ninh Hiệp) tham gia phi vụ “đổi đời” này.

Bị cáo Hùng và Quang trước tòa.

Nghe kế hoạch rất “ngon ăn” cũng như thấy sự chuẩn bị kín kẽ của Hùng nên Quang liền gật đầu đồng ý. Cả hai bàn bạc, thống nhất chọn thời điểm 10 giờ ngày 5-9-2018 sẽ ập vào cướp Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank thị xã Ninh Hòa tại số 668 đường 2-4 (P. Ninh Hiệp). Hùng và Quang cũng phân công “kế hoạch tác chiến” của từng đối tượng cũng như tỷ lệ ăn chia sau khi cướp được, Hùng 60%, Quang 40%.

Tối 4-9-2018, Hùng mượn xe máy hiệu Sirius của một người quen chạy lên khu vực Dốc Đá Trắng (thôn Xuân Phong, xã Ninh Thọ, TX Ninh Hòa) giấu xe máy tại đây rồi về lại nhà. Tiếp đó, Hùng mài số khung, số máy xe máy hiệu Dream mua trước đó. Đến sáng ngày 5-9-2018, Hùng chạy xe máy hiệu Dream, mang theo 5 khẩu súng (loại tự chế) đã lắp sẵn đạn, 15 viên đạn (loại 2cm x 0,6 ly), giỏ xách, quần áo, giày, khẩu trang, 2 đôi găng tay, 2 mũ bảo hiểm, kính và 1 bao ni-lông màu trắng (loại đựng gạo 50kg) đến đón Quang tại khu vực chợ cũ Ninh Hòa. Cả hai cùng đến khu vực chùa Ông, Ninh Hòa thay quần áo, đeo khẩu trang và găng tay. Sau đó, Hùng đưa Quang 2 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn, Hùng tháo BKS xe máy hiệu Dream.

Khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Quang chở Hùng đến Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank, Ninh Hòa, Quang dùng súng tự chế xông đến khống chế bảo vệ cổng, cảnh giới bên ngoài để Hùng cầm súng đi vào phía trong khu vực quầy giao dịch, khống chế nhân viên và lấy 9 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng trị giá 4,5 tỷ đồng bỏ vào bao màu trắng đi ra ngoài, cả hai lên xe bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Quang làm rơi 1 khẩu súng tự chế tại khu vực cổng chính Phòng giao dịch.

Sau khi cướp xong, cả hai chạy xe đến đường K10, Ninh Hòa lấy giỏ xách nhựa đã giấu bên đường trước đó, bỏ bao tiền vào giỏ nhựa rồi đi theo hướng Lạc An. Khi đến khu vực cống nước bên đường, gần ngã ba Mù U (TX Ninh Hòa), Quang dừng xe, đứng cảnh giới, để Hùng xuống xe, mang bao tiền đi giấu. Sau đó, Quang tiếp tục chở Hùng đến khu vực Dốc Đá Trắng, nơi Hùng đã cất giấu xe Sirius trước đó. Cả hai cùng đốt xe máy hiệu Dream, quần áo, giày, kính, găng tay. Sau đó, cả hai điều khiển xe Sirius quay về hướng Ninh Hòa.

Trên đường đi, Quang xuống xe tự đi về nhà, còn Hùng đi lấy bao tiền đã cướp được mang về nhà. Trên đường về nhà, Hùng vứt bỏ 4 súng tự chế, BKS xe máy và số đạn còn lại xuống khu vực cầu Hà Thanh (P. Ninh Đa, Ninh Hòa). Hùng lấy hơn 3,7 tỷ đồng cất giấu tại nhà ở tổ dân phố 6, P. Ninh Hiệp, Ninh Hòa và chôn dưới đất trong ngôi nhà bỏ hoang đối diện nhà nơi Hùng tại tổ dân phố 8, P. Ninh Hiệp, Ninh Hòa. Hùng lấy hơn 700 triệu đồng đem trả nợ cho ông Huỳnh Phú Quốc hơn 100 triệu đồng; trả nợ vay cho chị Lê Thị Nhặt 400 triệu đồng; cho bà Lê Thị Bích Diệp (chùa Long Phước, Phú Thạnh, Ninh Giang, Ninh Hòa) 50 triệu đồng, cho người thân trong gia đình tổng cộng hơn 152 triệu đồng mua vàng nữ trang. Riêng Hùng sử dụng hơn 30 triệu đồng tiêu xài. Qua truy xét, cả hai nhanh chóng bị bắt giữ.

Vụ cướp ngân hàng do 2 đối tượng nói trên gây ra đã gây rúng động dư luận địa phương đã nhanh chóng được cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra làm rõ, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, Ngày 13-10, TAND Cấp cao Đà Nẵng cho hay đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Hoàng Nhật Hùng mức tù chung thân và Đàm Minh Quang 20 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

HOÀNG VĂN