Cướp vé số... mong đổi đời?

Thứ tư, 03/05/2017 09:31

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 4-2017, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đưa ra xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Tấn Hưng (1970, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Vào tù ra tội, đến nay đã ở cái tuổi gần nửa đời người, những tưởng bị cáo sẽ thay đổi, làm ăn lương thiện bằng nghề chạy xe ôm, thế nhưng Hưng vẫn chứng nào tật nấy...

Ngày 14-9-2016, trên đường chở khách về đến đoạn đường Tiểu La (Q. Hải Châu), Hưng thấy bà Hương (1957, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang đạp xe bán vé số, Hưng dừng xe lại và hỏi bà Hương có số “72” không, bà Hương đưa tập vé số để bị cáo lựa số, trong lúc bà Hương không để ý, Hưng “ém” 73 tờ vé số bỏ túi rồi đưa lại xấp vé số cho bà Hương, trong lúc bà Hương đang kiểm tra lại vé số thì bị cáo rồ ga bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Thọ, bà Hương tri hô, đuổi theo nhưng không kịp nên nhớ biển số xe của bị cáo để báo công an.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hưng khai, động cơ bị cáo cướp vé số là “mong muốn trúng số để được đổi đời, đêm trước đó, bị cáo nằm mơ thấy con số “72” nên đã tìm mua, nhưng vì không có tiền nên... bị cáo đã cướp của bà Hương. Nếu có trúng số, bị cáo sẽ nhờ người tìm bà Hương để trả lại...”. Xuất phát từ việc muốn “đổi đời” nên bị cáo nhằm vào người bán vé số để cướp với hy vọng sẽ trúng số, bị cáo nhận thức được bà Hương đã già yếu, không có khả năng đuổi theo bị cáo nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi cướp một cách táo bạo... Những người tham dự phiên tòa không khỏi bức xúc trước vụ việc trên.

Bị cáo Hưng trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, khuya 27-10-2016, Nguyễn Tấn Hưng điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đà Nẵng gửi rồi đi vòng vào trong bệnh viện tìm ai sơ hở để trộm cắp tài sản, đến khoảng 4 giờ 30 ngày 28-10-2016, bị cáo phát hiện anh Trần Đình Quang (1991, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) đang nằm ngủ tại hành lang bệnh viện, bên cạnh anh Quang có để ĐTDĐ đang sạc, bị cáo Hưng giả vờ nằm xuống gần anh Quang ngủ rồi lén lấy ĐTDĐ của anh Quang bỏ vào túi quần thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động CATP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ, tang vật thu giữ gồm 1 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1 giấy phép lái xe và 1 CMND đều mang tên Đào Trọng Nhân. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã trả ĐTDĐ lại cho anh Quang, với số giấy tờ trên bị cáo khai đã nhặt được tại một bãi rác nên công an đã trả lại cho người bị mất, còn chiếc xe trên là của chị Huỳnh Thị Ngọc Ni bị mất tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Đà Nẵng, bị cáo khai mua lại của một người tên Dũng với giá 3 triệu đồng để chạy xe ôm, tuy nhiên không có giấy tờ gì, nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị Ni và tiếp tục điều tra làm rõ.

2 năm 6 tháng tù là mức án được HĐXX TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Hưng và đó cũng là bài học, sự cảnh tỉnh cho nhiều người.

Thanh Hoa