Cựu binh cuối cùng trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma đã ra đi

Thứ ba, 28/02/2017 09:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-2, anh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa (1984-1988) tại Đà Nẵng cho biết, sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, cựu binh Dương Văn Dũng (người duy nhất còn sống trong số 10 người Đà Nẵng tham gia trận chiến bảo vệ Gạc Ma), đã từ trần vào ngày 26-2. Trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14-3-1988, Dương Văn Dũng cùng 8 đồng đội bị Trung Quốc bắt giam cầm suốt hơn 3 năm. Khi trao trả về quê hương, anh Dũng vất vả mưu sinh bằng nhiều nghề để nuôi con ăn học. Tháng 7-2015, anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư da đầu, dù được gia đình, bệnh viện và đồng đội tận tình giúp đỡ và chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Sự ra đi của anh Dũng để lại tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội. Lễ tang Dương Văn Dũng được tổ chức tại nhà riêng (số 58 - đường Trần Lựu, P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Anh Dương Văn Dũng trong lần gặp lại những đồng đội bị Trung Quốc bắt giam trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

H.A