Cựu giáo viên lừa “chạy việc”

Thứ bảy, 26/09/2020 10:11

Lợi dụng danh nghĩa là giáo viên, Nguyễn Thị Tươi (1968, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) “nổ” mình có mối quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Nam có thể “chạy việc” để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 bị hại với số tiền gần 800 triệu đồng. Ngày   25-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bị cáo Tươi tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Tươi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 11-2014, Nguyễn Thị Tươi được điều chuyển công tác về giảng dạy tại Trường Tiểu học L.V.T. (xã Tam Vinh, H. Phú Ninh), đến tháng 5-2018 thì Tươi xin nghỉ hưu trước tuổi. Đầu năm 2014, Tươi “nổ” với nhiều người là mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Nam có thể “chạy việc”. Tin lời của Tươi, có nhiều người tìm gặp Tươi để nhờ xin việc cho bản thân hoặc cho người thân vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Lấy được tiền, Tươi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, đầu tháng 8-2015, bà Nguyễn Thị B. (1965, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) đi học lớp chuyên môn tại Phòng GD&ĐT H. Tiên Phước nghe bạn bè thông tin chị Tươi làm giáo viên có quen biết với nhiều lãnh đạo, có thể “xin” việc. Muốn xin việc cho con gái vào làm trong ngành giáo dục nên bà B. đã tìm gặp Tươi nhờ cậy. Sau khi trao đổi, Tươi yêu cầu bà Ba đưa trước cho mình 100 triệu đồng lo việc. Vài ngày sau, vợ chồng bà B. đến nhà Tươi tại P. Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để đưa số tiền 100 triệu đồng và Tươi đã viết giấy mượn tiền để tạo lòng tin, hứa trong vòng 1 năm sẽ xin được việc. Tin lời Tươi, bà B. tiếp tục nhờ Tươi “xin” cho đứa con trai tốt nghiệp ngành điện nhưng chưa có việc làm. Nghe vậy, Tươi nói sẽ xem xét và xin việc cho con trai của bà B.

Đến đầu tháng 9-2015, Tươi gọi điện thoại cho bà B. yêu cầu đưa thêm số tiền 130 triệu đồng để lo việc cho con trai bà. Nghe vậy, bà B. đã chuẩn bị tiền đưa cho Tươi và yêu cầu Tươi viết giấy nhận tiền để làm tin. Thời gian sau, không thấy Tươi xin việc cho con mình bà B. hỏi thăm thì Tươi hứa hẹn, bảo chờ thêm thời gian nữa. Đến lúc biết mình bị lừa, bà B. nhiều lần tìm gặp Tươi để đòi tiền và Tươi đã trả lại 40 triệu đồng. Sau đó, bà B. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Tươi đến Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ.

Cuối năm 2016, thông qua các mối quan hệ quen biết, chị Trần Thị Th. (1994, trú H. Tiên Phước) biết Tươi có khả năng “xin” việc nên tìm đến nhờ lo thi đậu viên chức vào ngành giáo dục. Chị Th. tin tưởng đưa 70 triệu đồng và Tươi đã viết giấy mượn tiền để làm tin. Sau đó, chị Th. tham dự kỳ thi tuyển viên chức nhưng không trúng tuyển. Chị Th. điện thoại cho Tươi không được, đến nhà Tươi thì không gặp nên đến cơ quan CA trình báo. Với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, Nguyễn Thị Tươi lừa gạt 9 bị hại tại TP Tam Kỳ và H. Phú Ninh, H. Tiên Phước với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Tai phiên tòa, bị cáo Tươi khai rằng: Do lúc này bị cáo Tươi đang bị thiếu nợ, mẹ bị bệnh tai biến, con gái cũng mắc bệnh nặng không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định lừa gạt mọi người để có tiền, sau đó sẽ trả lại dần. Tuy nhiên, số tiền đó Tươi đã sử dụng vào nhiều mục đích đến khi mất khả năng chi trả. Bị nhiều người gây áp lực, bị cáo Tươi đã bán nhà trả lại tiền nhưng số tiền thiếu quá lớn không thể trả hết. “Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, chồng đang bị bại liệt nằm một chỗ, cha mẹ già yếu, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình, đi làm kiếm tiền trả nợ cho các bị hại”, bị cáo Tươi nghẹn ngào.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tươi 7 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

QUỐC VINH