Đà Nẵng: “Lắc” trong khách sạn Hoàng Nhi

Thứ tư, 28/11/2007 00:00

 

Đầu hiệp một... "Đội bay" sa lưới!

(Cadn.com.vn) - Khách sạn Hoàng Nhi, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) vào chiều 25-11, tất cả đang chìm trong màn mưa ảm đạm. Không khí yên ắng chợt bừng tỉnh khi những bóng trinh sát (TS) đột ngột xuất hiện và áp sát cửa phòng 404. Cửa bật mở, tiếng nhạc giậm giật ồn ào từ trong phòng òa ra đinh tai nhức óc, trước mắt các TS là cảnh tượng thác loạn với chăn chiếu, ly cốc bừa bộn cùng những thân thể nam nữ đang uốn éo, hú hét như điên dại... Đối tượng nằm trong tầm ngắm là Mai Quốc Hùng (1980), kẻ chủ mưu và Nguyễn Quang Hiền, người đem máy móc, loa nén lên phòng đang  trong tình trạng phê thuốc mạnh. Xung quanh chúng là 2 thanh niên và 5 cô gái trẻ măng ăn mặc nửa kín nửa hở đang ôm nhau lắc lư trong tình trạng vô cùng phấn khích... Phải mất một lúc lâu, những đối tượng của “đội bay” này mới giật mình bừng tỉnh để hạ cánh... và ngoan ngoãn đưa tay vào còng. Tại hiện trường, các TS thu được 9 bộ đĩa nhạc, một bộ amply kèm loa công suất mạnh và 2 viên ma túy tổng hợp màu hồng. Các đối tượng trong “Đội bay” khai nhận đã mua 5 viên với số tiền 1,25 triệu đồng, chúng mới chia nhau sử dụng 3 viên, còn 2 viên định chờ  hiệp hai “bay” tiếp thì bị sa lưới...

Cũng lúc này, mũi TS thứ hai bám theo đối tượng tình nghi mặc áo pull sọc khi nãy lén lút lên phòng 404 rồi trở xuống phóng xe đi. Chạy loanh quanh qua mấy phố chính, khi vừa ghé vào đường kiệt vắng trên đường Hoàng Diệu để gặp một đối tượng khả nghi khác thì tên này bị các TS áp tới bắt gọn cả hai. Đây chính là Nguyễn Đình Nhơn (1977, trú tổ 17, P. Nam Dương), kẻ vừa cung cấp thuốc lắc cho “đội bay”. Có một tiền sự về tội buôn bán và sử dụng ma túy nhưng từ năm 2005 đến nay, qua theo dõi, các TS thấy Nhơn có biểu hiện tái nghiện và nghi ngờ có liên quan đến buôn bán ma túy. Tuy nhiên, là đối tượng xảo quyệt lại có đội ngũ tay chân thân tín, thỉnh thoảng Nhơn mới bán một lượng thuốc lắc rất hạn chế cho những người quen, hoặc thành viên của các “đội bay”. Nhơn tìm hiểu kỹ những kẻ ăn chơi tại các vũ trường, các quán karaoke sành điệu, khi biết chắc khách đói thuốc thì y mới cho đàn em đem tới...

Quốc Hùng Đình Nhơn Quang Hiền

Tại khách sạn Hoàng Nhi, sau khi nghe điện thoại của Hùng và Hiếu, Nhơn còn đòi đưa điện thoại cho những đối tượng trong phòng 404 mà y biết mặt để nói chuyện, khi chắc chắn “đội bay” đã gom đủ tiền, Nhơn mới lên bán thuốc và lần này y đã bị TS theo dõi bắt gọn. Vậy là 11 đối tượng đã sa lưới, và kết thúc một chuyên án đầy gian nan, vất vả trong 49 giờ đồng hồ của các TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng...

Những hy sinh thầm lặng

Trước mắt tôi là những gương mặt rất đỗi thân quen, đó là thượng tá Lê Tấn Mai, Trưởng phòng, thượng tá Trần Duy Thống, Phó phòng CSĐTTPVMT cùng các đội trưởng và TS khác. Khuôn mặt của các anh còn hằn rõ nét phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên sự vui mừng khi phá xong chuyên án đã dày công theo dõi mai phục. Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Lê Tấn Mai cho biết, mấy ngày qua, lãnh đạo Phòng cùng các TS gần như thức trắng đêm để lên phương án xóa sổ băng nhóm này. Các anh chia nhau trực chiến, mai phục và theo sát từng động tĩnh của chúng suốt cả ngày lẫn đêm. Cho đến chiều 25-11-2007, khi theo dõi đến KS Hoàng Nhi và mai phục chờ chúng tập trung đông đủ thì TS mới ập vào bắt gọn cả nhóm cùng kẻ chủ mưu buôn bán thuốc lắc...

Kể từ đầu năm đến nay, Phòng CSĐTTPVMT- CATPĐN đã điều tra khám phá 8 vụ án về ma túy, bắt 18 đối tượng, thu 852 viên ma túy tổng hợp, 6,4g heroin, 8 xe máy, 16 ĐTDĐ, 51 triệu đồng. Phát hiện truy bắt được 3 đối tượng truy nã, rà soát bắt và xử lý 31 đối tượng nghiện ma túy. Thụ lý điều tra 10 vụ với 22 bị can. 

Với những thành tích đã đạt được, những hy sinh thầm lặng ngày đêm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐTTPVMT trên mặt trận phòng chống ma túy tại địa bàn TPĐN, đang góp phần không nhỏ vào chủ trương “5 không” của TPĐN, vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "5 xây - 5 giảm" của CATP đề ra, và góp phần giữ vững thế trận ANND trên địa bàn TPĐN một cách vững chắc.  

Hiền Minh