Đà Nẵng, người dân và du khách hân hoan mừng Quốc khánh

Thứ năm, 03/09/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Ngày lễ chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, người dân Đà Nẵng và du khách bắt đầu bằng lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn và kết thúc với những màn pháo hoa độc đáo lần đầu tổ chức trên xà lan. Xen kẽ trong ngày là nhiều chương trình vui chơi giải trí hấp dẫn khác. Thời tiết lý tưởng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã làm cho người dân và du khách có một ngày lễ hân hoan.

Sông Hàn trở nên sôi động với nhiều chương trình vui chơi giải trí được tổ chức.

Ngay từ sáng sớm của ngày Quốc khánh, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về hai bên bờ sông Hàn đoạn từ cổng trụ sở UBND thành phố đến cầu Rồng để chứng kiến những màn so tài của 14 thuyền đua trong giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng. Do thời tiết ngày 2-9 rất lý tưởng nên sông Hàn đã "dậy sóng" với những cuộc tranh đua quyết liệt của các đội thuyền đến từ các địa phương của Đà Nẵng và Quảng Nam. Dọc đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo, đông đảo nhân dân cũng ra đường sớm, bắt đầu ngày nghỉ lễ với những tiếng hò reo cổ vũ sôi động. Cũng trên mặt sông lý tưởng này, chương trình Lướt ván sông Hàn và Âm nhạc đường phố đã thực sự trở thành ngày hội đặc sắc, mang đến không khí vui tươi, sôi động cho nhân dân. Lần thứ 3 tổ chức, chương trình "Lướt ván sông Hàn" năm nay được đầu tư hơn về quy mô, phong phú hơn về nội dung và phương tiện biểu diễn cũng như trình độ điêu luyện của các tài công, vận động viên chuyên nghiệp đến từ các công ty thể thao biển nổi tiếng của Đà Nẵng, Hội An. Những màn biểu diễn jetski kết hợp lướt ván, canô kéo dù, phao bay và trình diễn tung khói màu đã tạo nên bầu không khí sôi động và hoành tráng trên sông Hàn.

Hàng vạn người dân và du khách tập trung hòa mình vào nhiều điểm vui chơi giải trí hai bên bờ sông Hàn.

Từ cuối giờ chiều, trên các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và trên cầu Rồng, cầu Sông Hàn, từng dòng người đổ về hai bên bờ sông để hòa mình vào các chương trình vui chơi giải trí được tổ chức ở nhiều điểm. Ngay sau những màn trình diễn đầy tính nghệ thuật dưới mặt nước, chương trình âm nhạc đường phố đã mang lại cho người dân và du khách một đêm hội âm nhạc đầy cảm xúc. Là chương trình được tổ chức hàng tháng nhưng đây là lần đầu sân khấu âm nhạc đường phố được dựng ngay cầu Cảng Đà Nẵng đã thực sự thu hút người dân và du khách với rất nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Sự có mặt của hiện tượng âm nhạc Sơn Tùng-MTP, Hòa Minzy, nhóm hài Thu Trang - Mạc Văn Khoa... đã làm cho người xem có những phút giây thoải mái trong ngày nghỉ lễ. Ngoài những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước thì các ca khúc nổi tiếng về Đà Nẵng cũng được cất lên đầy tự hào. Cụ ông Nguyễn Đình Khôi (79 tuổi, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) phấn khởi: "Quả là một ngày lễ tuyệt vời. Buổi sáng được xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành hùng tráng, buổi chiều hòa mình vào những màn thể thao nước sôi động, tối lại được đắm mình trong những ca khúc cách mạng trên đường phố. Thấy thiêng liêng và tự hào lắm".



Những màn pháo hoa được bắn lên ngay giữa dòng sông Hàn
mang lại cảm giác thích thú cho người dân và du khách.

Đặc biệt, hàng vạn người dân và du khách đã tỏ ra phấn khích khi chứng kiến màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Không giống như Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế được trình diễn tại Cảng Đà Nẵng, hàng trăm giàn pháo mừng Tết Độc lập được bắn từ xà lan, ngay giữa mặt nước sông Hàn đã khiến người xem hết sức phấn khích. "Tui xem pháo hoa của các nước mang đến thi nhiều rồi, nhưng họ tập kết phía trong bờ. Giờ xem pháo bắn từ giữa sông Hàn, tuy không có nhạc nhưng thấy cũng đã con mắt. Lễ quốc khánh năm nay hoành tráng, quy mô và ý nghĩa từ cấp Nhà nước đến từng địa phương, người dân hết sức tự hào", anh Trần Quang Huy - du khách đến từ Hà Nội cho biết.

Do không trùng vào các ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay không kéo dài. Mặc dù vậy, với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao mang tính quần chúng đặc sắc, ngoài việc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, Đà Nẵng cũng đã đón một lượng khách du lịch khá lớn.

Trao giải và triển lãm ảnh đẹp du lịch "Đà Nẵng trong tôi"

Trong ngày 2-9, đông đảo người dân và du khách tỏ ra thích thú khi chiêm ngưỡng bộ ảnh đặc trưng về Đà Nẵng được triển lãm trên bờ sông Hàn, đoạn đối diện với Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Đây là 41 tác phẩm xuất sắc được chọn ra từ 936 tác phẩm của 98 tác giả khắp cả nước gửi tham dự cuộc thi ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng với chủ đề "Đà Nẵng trong tôi".

Trước đó, ngày 1-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức trao giải cho 7 tác phẩm xuất sắc nhất. Theo đó, có 2 tác giả cùng đạt giải Nhì (không có giải Nhất) là Nguyễn Trung Thu với tác phẩm "Lưỡng long vọng nguyệt" và Huỳnh Văn Truyền với tác phẩm "Đêm Bà Nà" (mỗi giải 15 triệu đồng). 2 giải Ba (mỗi giải trị giá 7 triệu đồng) gồm "Niềm vui tuổi trẻ" của Nguyễn Xuân Duy và "Hư không" của Trịnh Thu Nguyệt. 3 giải Ba (mỗi giải 3 triệu đồng) được trao cho Nguyễn Đăng Đệ với "Tự do giữa đại ngàn",  Huỳnh Văn Truyền với "Ngày 29-4", Lê Thọ với "Bánh khô mè".

Bảo Nam