Đà Nẵng - tình người

Thứ tư, 30/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi không phải dân Đà Nẵng, nhưng có hơn 30 năm sống, làm việc tại Đà Nẵng, gắn bó cuộc đời với mảnh đất này nên thấm thía hơn bao giờ hết chiều sâu và bề rộng của cuộc đổi thay. Từ một TP trực thuộc tỉnh trở thành TP trực thuộc trung ương rồi “lên” đô thị loại 1. Từ một Đà Nẵng ít được biết đến trở thành một Đà Nẵng “hiện tượng”, năng động và xa hơn: một Đà Nẵng đã định hình trong mắt bạn bè khu vực và thế giới...

Thành công của Đà Nẵng thời gian qua chính là nhờ sức mạnh của lòng dân, của sự đồng thuận toàn xã hội, của sự giao hòa ý Đảng, lòng dân: Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân ủng hộ, Mặt trận đoàn thể vận động dân theo. Lãnh đạo TP đã yêu cầu các quan chức cấp TP đến tận phường, xã phải suy nghĩ để hình thành chủ trương và mọi chủ trương đều hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn. Cái được lớn nhất của Đà Nẵng là được lòng dân! Dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, chắc lý, đậm tình... là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân với những quyết sách của TP. Có nhiều việc làm để được lòng dân.

Đó là lắng nghe dân, trao đổi trực tiếp với dân, giải quyết ngay những vấn đề có thể giải quyết được. Không chỉ thực hiện tại các cơ quan công quyền mà lãnh đạo TP còn đến tận phường xã, khối phố, thôn để tiếp xúc với dân, nghe thật đúng, thật trúng ý của dân. Bình quân mỗi năm lãnh đạo TP  tiếp dân 10.000 lượt. Không câu nệ tiểu tiết, không ngại tiếng bấc tiếng chì. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP đã có buổi đối thoại trực tiếp với 130 ông chồng bạo lực luôn đánh mắng, nhục mạ vợ, với 394 thanh thiếu niên chậm tiến về vấn đề ngăn chặn, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên... Một thành tựu rất đáng quý, đáng trân trọng là hơn 90 nghìn hộ di dời, dù còn chút băn khoăn trăn trở nhưng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, chấp nhận di chuyển đến nơi ở mới, nhường đất cho TP quy hoạch, phát triển. Đó là một thành công rất lớn, minh chứng sống động, hùng hồn về sự tuyệt vời của lòng dân. Hàng loạt công trình phúc lợi mọc lên từ chủ trương “khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng”, từ phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hơn 600 con đường lớn nhỏ xây dựng mới, các tuyến đường nội thành được nâng cấp, trong đó có những con đường được xếp vào loại đẹp nhất nước.

 Trong ảnh: Một góc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Có thể nói, trong những thành tựu đạt được, tốc độ đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được xem là nổi bật nhất. Vận hành cùng nhịp thời gian hối hả, cả TP Đà Nẵng như một đại công trường. Ở đó, mỗi người dân, cán bộ đều hăng hái xây dựng, làm cho TP ngày càng thay da đổi thịt... Những khu nhà ổ chuột ở bàu Thạc Gián, những con đường làng nắng bụi, mưa lầy, những kiệt hẻm tối tăm, nhếch nhác đã lùi vào quá khứ. Nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn tạo cho Đà Nẵng dấu ấn riêng, là xung lực mới để thức dậy một vùng kinh tế phía đông rộng lớn. Sau cầu sông Hàn là cầu Cẩm Lệ, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước, cầu Hòa Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý đang khẩn trương thi công. Dòng sông Hàn thơ mộng như xích lại gần nhau hơn vì sự xuất hiện của các cây cầu - những công trình nghệ thuật - những kiến trúc đa dạng và độc đáo.

Bây giờ, người ta biết thêm về Đà Nẵng với những hình ảnh mới: TP của những cây cầu hiện đại, mang tầm thế kỷ, của sự đồng thuận. Từ một TP  quay lưng ra biển, Đà Nẵng đã kiến thiết để có hai mặt tiền là biển. Đà Nẵng vươn ra biển lớn, hướng về phía mặt trời mọc. Những con đường ven biển dài và đẹp nhất nước như Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà - Điện Ngọc chính là ban-công để Đà Nẵng hướng ra biển. Dọc con đường đó là những khu du lịch cao cấp đã và đang khai thác tiềm năng bãi biển Đà Nẵng, đã được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên cũng là duy nhất trên cả nước khởi công xây dựng trung tâm hành chính TP - tòa nhà 32 tầng - nơi làm việc tập trung của hầu hết các cơ quan công quyền TP, tạo sự tiện lợi cho người dân, dành quỹ đất công sở các cơ quan này vào việc phát triển KT-XH, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cửa ngõ tây bắc TP Đà Nẵng. Ảnh: Ông Văn Sinh 

Không ngừng đổi mới, phát triển toàn diện và sâu sắc, Đà Nẵng có cách làm không giống ai, nhưng tính thiết thực thì không đâu bằng. Nhiều chính sách an sinh xã hội đậm tính nhân văn được triển khai có hiệu quả, nhất là chương trình “Thành phố 5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ trong độ tuổi, không có giết người để cướp của, không có người lang thang ăn xin, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng). Chương trình “Thành phố 3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị). Khi triển khai thực hiện chương trình, TP  có phân công nhiệm vụ rõ ràng, có biện pháp thiết thực, có kiểm tra đốc thúc. Kết quả chứng minh Đà Nẵng đã làm được những việc tưởng chừng không thể. Ngoài ra TP còn xây dựng “Quỹ hoàn lương”, tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho vay đối với những người ra tù, trở về làm lại cuộc đời; thực hiện tốt chỉ thị của Thành ủy “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”. Mỗi chủ trương, chính sách của thành phố đều hướng đến mục đích cao cả nhất là cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân, luôn tri ân những hy sinh, đóng góp của các bậc tiền bối cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với nước; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chú trọng công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo...

 Đêm Đà Nẵng.

Bên cạnh cái Tình của người Đà Nẵng với nhau, còn có cái Tình sâu đậm của người Đà Nẵng đối với bạn bè trong và ngoài nước. Đó là sự thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ của người Đà Nẵng với du khách gần xa...

Đà Nẵng là TP chú trọng quy hoạch, chú trọng tổ chức không gian đô thị phù hợp, hài hòa với thiên nhiên và đảm bảo phát triển bền vững; có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, một TP hấp dẫn và đáng sống. Một đô thị mà ở đó cần nhiều hơn những giá trị đạo đức và văn hóa, nhân tài và chất xám, được sự đồng thuận của nhiều người nhờ chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhờ những lợi ích cụ thể mà người dân được hưởng thụ. Xây dựng một TP có trình độ dân trí cao, văn minh, giàu đẹp, năng động, minh bạch, thông thoáng và cởi mở, có khả năng thích ứng cao, hội nhập sâu rộng với thế giới nhưng vẫn giữ được cho mình bản sắc riêng...

Thay cho phần kết bài viết này, tôi mượn lời bài thơ Đà Nẵng – Tình người của nhà thơ Ngân Vịnh - người cũng đã có hơn 30 năm sống, làm việc tại Đà Nẵng. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Đình Thậm phổ thành ca khúc rất trữ tình, được nhiều người ưa thích: “Có hiểu được lòng nhau/Mới tới bờ tới bến / Có hiểu được lòng nhau/ Mới thấu hết nghĩa tình / Biển sóng xanh dập dềnh /  Nắng chiều vàng ngõ phố /Cho lòng bao nỗi nhớ / Đà Nẵng ơi duyên nợ / Cho lòng bao nỗi nhớ / Đà Nẵng ơi tình người! ".

Nguyễn Xuân Tư