Đà Nẵng trước áp lực rác thải đô thị (Bài 1: Những bãi rác mọc giữa lòng đô thị)

Thứ hai, 01/06/2026 08:35

Từ các tuyến ven biển đông du khách đến khu dân cư nội thị, nhiều điểm ở Đà Nẵng đang bị rác thải bủa vây. Rác sinh hoạt, xà bần, phế thải bị đổ tràn lan trên vỉa hè, bãi đất trống, ven sông… tạo nên những “điểm đen” nhếch nhác, bốc mùi hôi giữa mùa nắng nóng.

Một trong số khá nhiều “điểm đen” ô nhiễm môi trường do rác thải.
Một đống rác đổ tràn ra lòng đường Nguyễn Quốc Trị.

Rác bủa vây nhiều tuyến đường

Giữa trưa nắng cuối tháng 5, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp ven biển, nhiều du khách đi bộ qua đoạn cạnh khách sạn số 84 phải nhanh chân rời đi vì mùi hôi bốc lên từ những thùng rác chất đống bên vỉa hè. Bên trong bãi đất trống cạnh khách sạn, rác sinh hoạt và phế thải được tập kết thành từng đống lớn rồi tràn ra lối đi bộ sát biển.

Không xa đó, trên các tuyến Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, nhiều đoạn vỉa hè trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt và rác nguyên liệu sau chế biến của các quán hải sản. Dưới cái nắng oi bức đầu hè, mùi tanh nồng bốc lên khiến nhiều người đi bộ, đạp xe tập thể dục phải bịt mũi đi nhanh qua khu vực này.

Đây đều là những tuyến đường du lịch tập trung đông du khách, người dân địa phương và các hoạt động vui chơi ven biển. Tuy nhiên, nhiều khu vực lại thiếu thùng rác công cộng hoặc việc thu gom chưa kịp thời khiến rác thường xuyên tồn đọng.

Không chỉ khu vực ven biển, tình trạng xả rác tùy tiện còn xuất hiện tại nhiều điểm công cộng khác. Tại khu vực trồng cỏ ven sông Hàn, sau mỗi buổi tối có đông người ngồi hóng mát, nhiều cốc nhựa, lon nước, túi ni-lông bị bỏ lại ngổn ngang. Một số điểm phân loại rác cũng bị biến thành nơi tập kết rác sinh hoạt của nhiều hộ dân sống gần đó.

Tại đầu kiệt 83/1- Hoàng Hoa Thám, tình trạng tập kết rác sai quy định đã tồn tại nhiều năm nay dù địa phương đặt bảng cấm. Có thời điểm rác từ vỉa hè tràn xuống lòng đường, nằm ngay trước khu vực nhà thờ Giáo xứ Chính Trạch và Trung tâm văn hóa Tân Chính. Theo người dân khu vực, nhiều hộ trong các kiệt, hẻm thường mang rác ra tập kết vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP Đà Nẵng, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn hiện dao động khoảng 1.600-1.700 tấn/ngày và còn tăng mạnh vào mùa du lịch, lễ Tết. Trong khi đó, nhiều thùng rác công cộng thường xuyên quá tải, rác tràn xuống lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đời sống người dân.

Một trong số khá nhiều “điểm đen” ô nhiễm môi trường do rác thải.

“Điểm đen” tái diễn sau mỗi đợt dọn dẹp

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn các phường Hải Châu, Hòa Cường, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà... cũng xuất hiện nhiều bãi rác tự phát “mọc” lên bên đường chỉ sau một đêm.

Sáng 28-5-2026, trên tuyến đường Nguyễn Quốc Trị, dù lượng rác tồn đọng trước đó đã được lực lượng môi trường thu gom, xử lý nhưng chỉ ít giờ sau, một bãi rác mới lại xuất hiện với đủ loại rác sinh hoạt bị đổ tràn xuống lòng đường. Túi ni-lông, thùng xốp, thức ăn thừa nằm ngổn ngang ngay sát khu dân cư.

Tương tự, trên tuyến An Dương Vương, dù địa phương đặt hàng loạt bảng cấm, căng dây nhắc nhở nhưng tình trạng tập kết rác trái phép vẫn diễn ra vào ban đêm. Nhiều điểm sáng hôm trước vừa được dọn sạch thì sáng hôm sau rác lại chất thành đống.

Xuôi về phía cuối tuyến Chương Dương nối dài, một khu đất trống thuộc dự án quy hoạch đã hoàn thiện hạ tầng trở thành bãi tập kết rác thải khổng lồ. Dưới trời nắng nóng, thức ăn thừa, bã mía, vỏ dừa bốc mùi hôi nồng nặc, tạo môi trường thuận lợi cho ruồi muỗi phát sinh. Mỗi khi có gió lớn, bao ni-lông và rác nhẹ bị cuốn bay khắp khu vực, phủ kín các bãi cỏ và ven đường, tạo cảnh nhếch nhác kéo dài.

Trong khi đó, nhiều bãi đất trống ở khu vực ven biển, chân cầu hay các tuyến đường chưa có dân cư cũng dần trở thành nơi đổ trộm xà bần, phế thải xây dựng. Cuối tháng 5, khu đất gần cầu Thuận Phước xuất hiện nhiều đống rác sinh hoạt lẫn vật liệu xây dựng tập kết tràn lan. Dù chính quyền đã tổ chức dọn dẹp, cắm bảng cấm nhưng chỉ sau thời gian ngắn, rác lại tiếp tục xuất hiện.

Một bãi đất trống trên đường Lê Văn Lương, dưới chân bán đảo Sơn Trà, cũng bị biến thành nơi đổ rác tự phát. Người dân địa phương cho biết khu vực này thường có khỉ xuất hiện tìm thức ăn từ rác thải, tiềm ẩn nguy cơ thay đổi tập tính và phát sinh dịch bệnh. Tương tự, tại đường Nguyễn Hữu An phía sau một khách sạn ven vịnh Đà Nẵng, nhiều loại phế thải xây dựng bị đổ ngổn ngang trên các khu đất trống, tạo cảnh nhếch nhác kéo dài.

Ban ngày, các điểm tập kết rác đã quá tải nhưng đến tối, nhiều khu vực trung tâm thành phố tiếp tục “gánh” thêm lượng lớn rác sinh hoạt. Câu chuyện vừa dọn xong lại phát sinh rác mới đang lặp lại ở nhiều nơi. Giữa nỗ lực xây dựng hình ảnh thành phố môi trường, thành phố đáng sống, những bãi rác tự phát tồn tại dai dẳng đang trở thành áp lực không nhỏ đối với diện mạo đô thị Đà Nẵng.

(còn nữa) XUÂN TIẾN