Dã tâm của kẻ làm thuê

Thứ bảy, 01/07/2017 15:00

(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 29-6, thấy 2 người làm thuê hớt hải dắt chiếc xe Win của gia đình đi vội, linh tính có chuyện chẳng lành, chị Trương Thị Hiển (trú thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) hô hoán, cầm gậy đuổi theo. 2 người làm thuê bỏ lại xe lẩn nhanh vào vườn cà-phê. Chị Hiển chạy đến mé ao của gia đình thì điếng người khi nhìn thấy chồng mình là anh Đỗ Văn Tráng (1990) nằm gục dưới ao. Người dân quanh khu vực chạy đến vội vàng đưa anh Tráng lên bờ nhưng anh đã tử vong.

Tin về vụ án mạng được báo đến CAX Liên Hà rồi CAH Lâm Hà. Ngay khi lực lượng CA chưa kịp có mặt, đông đảo quần chúng thôn Liên Hồ đã cùng nhau truy lùng 2 kẻ sát nhân. Cuộc vây bắt được huy động hơn 40 người và truy lùng liên tục, đến 13 giờ 30 cùng ngày thì lực lượng CA và người dân bắt được hung thủ khi chúng đang trốn trong cồn cỏ giữa ao nhà anh Tráng. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân được các phòng nghiệp vụ CA tỉnh và CAH Lâm Hà tiến hành ngay trong buổi chiều 29-6.

Ở bản cung đầu tiên, 2 kẻ sát nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng tên là Lê Ngọc Thọ (1994, trú tổ 11, P. Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Châu Hải Long (16-8-2001, trú ấp Nam, xã Tân Thạnh, H. Thanh Bình, Đồng Tháp). Lời khai của Thọ và Long thể hiện, cả hai quen nhau tại TPHCM từ trước. Ngày 26-6, cả hai từ TPHCM lên Lâm Đồng để tìm việc làm. Thông qua một trung tâm môi giới việc làm tại H. Đức Trọng (chúng không nhớ tên cơ sở), tối 27-6, cả hai được đưa tới nhà anh Tráng để làm vườn.

Sáng 28-6, anh Tráng dẫn Long và Thọ đi vác trụ tiêu tại vườn nhà. Do việc nặng nên Long và Thọ không làm được. Cả hai xin anh Tráng thôi việc, đồng thời xin lại giấy CMND nhưng anh Tráng không đồng ý mà ra điều kiện nếu nghỉ phải đóng tiền bồi thường 3 triệu đồng/người vì anh Tráng đã trả tiền cho dịch vụ nhưng Long và Thọ không có tiền trả. Tối hôm đó, Long dùng điện thoại nhắn tin với Thọ bàn bạc, Long sẽ kẹp cổ để giữ anh Tráng, Thọ sẽ dùng dao gấp mang theo đâm anh Tráng để lấy lại CMND. Cả hai thống nhất sẽ thực hiện vào sáng 29-6 và cùng nhau xóa hết tin nhắn điện thoại.

Bàn với nhau là vậy, nhưng sáng 29-6 vì sợ nên cả hai chưa dám thực hiện. 10 giờ 30 cùng ngày, Long và Thọ đang nằm tại giường trong nhà, anh Tráng đi làm về cũng vào giường gần đó nằm. Thọ nháy mắt cho Long ra ám hiệu để thực hiện. Thọ đi ra trước và Long đi sau, anh Tráng cũng đi ra theo. Thọ nói: “Chúng em không có tiền anh còn tính trả tụi em cho bọn dịch vụ để chúng nó đánh em à”. Nghe vậy, anh Tráng nói “tao không biết”. Anh Tráng vừa nói dứt câu thì Thọ móc dao trong túi quần đâm vào vùng ngực anh, Long đứng phía sau dùng gậy đánh. Do bị đâm bất ngờ, anh Tráng bỏ chạy và ngã xuống ao cách nhà khoảng 400m. Sau khi gây án, Long và Thọ bỏ chạy ra phía trước nhà lấy chiếc xe Win của anh Tráng dựng ở sân để làm phương tiện bỏ trốn nhưng bị chị Hiển (vợ anh Tráng) phát hiện cầm gậy đuổi theo và hô hoán nên cả hai bỏ xe lại chạy trốn.

Lê Ngọc Thọ bị bắt giữ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã thu hồi được tang vật là con dao gấp và cây gậy gỗ là hung khí mà Long và Thọ đã sát hại anh Tráng. 2 kẻ giết người lập tức bị tạm giữ hình sự và đến sáng 30-6 đã bị Phòng Cảnh sát hình sự dẫn giải về CA tỉnh để tiếp tục điều tra.

Người làm thuê sát hại chủ, một loại án vẫn xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên vào mỗi vụ thu hoạch. Tuy nhiên vì thiếu cảnh giác, trong đó có lỗi của Cty môi giới việc làm, chủ lao động thì tin tưởng ở Cty môi giới mà dễ dãi trong việc nhận lao động. Họ còn chủ quan để người làm công sinh hoạt chung với gia đình chủ nhà. Vì thế mà nhiều người đã nảy sinh lòng tham và xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng.

ĐỨC HUY