ĐÃ THẤY SÔNG HÀN XÔN XAO…
(Cadn.com.vn) - Đến 5 tiếng đồng hồ nữa, giờ khai mạc DIFC 2010 mới bắt đầu, nhưng theo ghi nhận của các P.V tại các điểm báo về, Những tuyến đường dẫn về bờ sông Hàn đã bắt đầu bắt đầu tấp nập người, xe…
Tại khu vực bờ Tây cầu Sông Hàn, những CBCS CSGT đã phải làm việc rất vất vả trước dòng người tranh thủ sang bờ Đông để chọn chỗ ưng ý. Trung tá Nguyễn Thanh Ba – Đội điều khiển Phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho biết: Đơn vị đã huy động 20 CBCS trực chốt ngay tại cầu sông Hàn để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tác trên cầu. Đến thời điểm này, tất cả các tuyến đường đổ về đường Bạch Đằng đã được “đóng”, không cho xe máy lưu thông.
![]() |
Người dân “thủ” đồ ăn để lên thuyền xem Pháo hoa. |
PV Lê Hùng cho biết: Tình trạng “xí” chỗ khá phổ biến. Nhiều hộ bên bờ Đông, cạnh khán đài A, B đã có mặt rất sớm, đặt bàn ghế để “chuyển nhượng” cho du khách có nhu cầu. Theo tìm hiểu của PV, mỗi ghế có giá giao động từ 20 đến 30 ngàn đồng.
Tại khu vực Bến Cá- Nại Hiên Đông: PV Hoàng Lịch phản ánh: Nhiều ngư dân đã bắt đầu mời chào du khách lên thuyền xem pháo hoa trên sông với giá 100.000 đồng/người, trọn gói là 2 triệu đồng/ thuyền (khoảng trên dưới 30 người).
Mặc dù TP nghiêm cấm lập điểm giữ xe trái phép phía bắc đường Phạm Văn Đồng, vậy nhưng một số hộ dân đã lập rất nhiều điểm, nhận giữ xe cho du khách với giá 10-15 ngàn đồng/xe máy.
Tin từ P.V Công Khanh theo tàu của BTC trên sông: Lực lượng biên phòng đã đưa tất cả các tàu dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đại tá Nguyễn Quốc Bình – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho hay: Lực lượng BĐBP TP đã huy động 7 tàu cao tốc và 12 ca-nô loại từ 85 đến 1.200 CV cho công tác đảm bảo an toàn trên mặt sông Hàn.
![]() Trong danh sách khách mời trên hàng ghế VIP có tên ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước. Về quan khách quốc tế, tin từ Sở Ngoại vụ cho hay có đại diện Đại Sứ quán Mỹ ở Việt Nam đến chứng kiến cuộc thi tài của các đội, trong đó có đại diện đến từ Hoa Kỳ. |
Trong khi đó, việc lắp ráp một số chi tiết sân khấu, khan đài do hai công ty là Tân Hữu Tài và Đông Dương, đều của TPHCM, đã gần xong.
![]() |
PV Văn Hiếu đứng chân tại khán đài trung tâm báo về, đã nắm được thành phần Ban Giám khảo DIFC 2010 gồm:
1. Ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Chủ khảo
2. Nhạc sĩ An Thuyên
3. Ông Vi Kiến Thành (Bộ VH-TT&DL)
4. Nhạc sĩ Thái Nghĩa
5. Ông Yury Materiy (Tổng lãnh sự Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng
6. Ông Joeghazzal (Công TY Global)- Tư vấn Ban Giám khảo.
PV Công Khanh: Đúng 17h00, lực lượng BĐBP đã hướng dẫn các thuyền hoa tập kết về chân cầu Thuận Phước. Trong khi đó, tàu BP 0811 liên tục tuần tra dọc tuyến sông từ cầu Thuận Phước đến cầu Rồng để đảm bảo không còn tàu thuyền dân trong vùng nguy hiểm.
PV Lê Hùng: Tại khu vực đất trống khán đài B, người dân tập trung rất đông, nhiều người tìm mua chỗ ngồi, do trước đó, người dân quanh khu vực này đã đưa người ra chiếm chỗ từ sáng. Vì vậy, nhiều gia đình phải mua lại chỗ với giá 50 đến 80 ngàn đồng/1 chiếu.
Theo quan sát của nhóm trực tuyến tại toà nhà SPT, các nhà cao tầng dọc bờ Đông sông Hàn đã bắt đầu “đón khách” đặt chỗ trước. Theo Tìm hiểu của PV, khu vực chỗ ngồi khoảng 20 người có giá 4 triệu đồng. Được biết, họ đã dặt chỗ trước hơn một tuần nay.
Đã xuất hiện ô tô giả biển ưu tiên.
Trung Tá Nguyễn Thanh Ba, trực chốt Tây đầu cầu sông Hàn cho biết: Lực lượng CSGT đã phát hiện một số ô tô biển kiểm soát trắng dán bảng ưu tiên (An ninh) tìm cách qua cầu sông Hàn nhưng đã bị “lật tẩy”- đề can lại các phiếu ưu tiên do BTC phát hành. Các xe này buộc phải đi theo đường Trần Phú về cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý để qua bờ Đông cầu sông Hàn.
PV tại khu vực cầu sông Hàn cũng ghi nhận: Một số dịch vụ “ăn theo” lễ hội Pháo hoa đã bắt đầu triển khai rầm rộ, rất hút khách, đặc biệt là áo mưa tiện lợi do người dân đề phòng trời mưa. Bà Nguyễn Thị Thanh Quyên (P. Bình Hiên) cho hay: “Từ 15h00 đến nay, tui đã bán được 45 chiếc”. Bên cạnh đó, các mặt hàng nước suối, bánh mì…cũng rất hút hàng.
Điểm mới xem pháo hoa Đó là khu vực đường Bạch đằng nối dài- khu vực phía Tây Cảng Đà Nẵng đến chân cầu Thuận Phước. Theo nhiều người, họ chọn điểm này bởi nó cũng đắc địa không kém Cầu Sông Hàn. Vị trí mới rõ ràng góp phần giảm áp lực cho khu vực đường Bạch Đằng cũ. P.V Quang Phúc theo sát lực lượng CSGT thông tin: Do lượng người các tỉnh tạp trung về Đà Nẵng xem pháo hoa, lúc 17h45, tại Ngã ba Huế đã bị tắc đường. Phòng CSGT đã cử 2 tổ TTKS kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng, giải tỏa ách tắc. … Theo các phóng viên cắm chốt tại khu vực khán đài, đến hiện tại (18h19), khán đài B và A2, A3 đã kín 1/3 ghế. Tuy nhiên, một số du khách e ngại trời mưa nên đã rao bán lại vé đã mua với giá gốc. Song cũng có nhiều người rất lạc quan bởi họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với trời mưa, kể cả mưa lớn. Những nhóm đã chọn (hoặc mua) được chỗ ngồ bắt dọn “cỗ” để điểm tâm, chờ giờ G. Thậm chí, nhiều người đã kịp bày bàn nhậu, “”Zô-zô trăm phần trăm” rộn cả một góc. |
![]() |
Đại tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc CATP đang chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT |
Đã xuất hiện hiện tượng cướp giật điện thoại
Lúc 19h15, trong khi nghe điện thoại của người nhà trên đường Bạch Đằng, anh Hoàng Văn Quyên (trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) đã bị một đối tượng giật lấy chiếc điện thoại di động rồi lẫn vào đám đông. Lực lượng bảo vệ tại chỗ đang tiến hành truy tìm đôi tượng.
19h30, lực lượng bảo vệ tại cầu sông Hàn đã cắt luồng giao thông lên cầu sông Hàn bởi lượng người tập trung quá đông. Trong khi đó, tại cầu Thuận Phước, người dân tập trung rất đông, ngồi trong cả lòng cầu. Tuy gió mạnh và lạnh nhưng người dân vẫn tiếp tục đổ về đây. Lực lượng bảo vệ ít nên chưa kiểm soát được trật tự tại cầu.
* Lúc 19h40, một khán giả nữ tại khán đài A đã bị ngất xỉu. Trung tâm cấp cứu 115 phải điều động ca nô đưa nạn nhân bằng đường thủy về bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.
- Chương trình ca nhạc chào mừng DIFC 2010 với sự tham gia của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Quang Linh… và các tiết mục ngợi ca đất nước, TP Đà Nẵng của Đoàn ca múa nhạc TP Đà Nẵng, tiết mục múa trống của đoàn nghệ thuật Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh…
* Tin PV Công Khanh báo về: Một số thuyền dân đưa người nhà xem pháo hoa đang cố len lên khu vực gần điểm bắn để chọn vị trí tốt. Tuy nhiên, lực lượng BĐBP đã kịp thời cử 3 Ca nô tuần tiểu thiết lập lại trật tự, buộc các thuyền phải rời khỏi khu vực nguy hiểm.
* Tin PV từ đường Bạch Đằng: Hiện nay, trên tuyến đường này đã xuất hiện một số nhóm thanh niên bắt chẹt khách tìm kiếm chỗ ngồi mà các nhóm này đã choán từ chiều với giá 30 ngàn đồng/chỗ. Ngoài ra, nhiều nhóm thanh niên sắp hàng dọc luồn lách trong dòng người đông đúc, xô lấn, hò hét khiến nhiều người té ngã. Nhiều du khách đã phàn nàn về tình trạng các quán nước dọc tuyến đường này tăng giá chóng mặt. Mỗi ly nước bất kể loại gì, đứng uống hay ngồi uống đều phải trả với giá từ 20 đến 25 ngàn đồng.
Đúng 20h00, các thuyền hoa đã về vị trí tập kết, nhường chỗ cho hoa đăng theo dòng nước trải kín mặt nước. Sông Hàn càng thêm lung linh, huyền ảo, đặc biệt là trước thời điểm cận kề giờ G.
Sông Hàn bừng sáng
Và cuối cùng, giây phút mà hàng vạn người chờ đợi cũng đã đến. Huyền thoại sông Hàn khai diễn. Đội Bồ Đào Nha vinh dự bắn mở màn. Đúng 20 giờ 40 phút, những quả pháo đầu tiên nổ vang, nền trời Đà Nẵng nở hoa..
Mang đến DIFC 2020 “Rồng và Lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh” đội BĐN, đưa người xem trở về thời điểm khi truyền thuyết về Rồng và Tiên bao trùm cả đất trời. Theo kịch bản chúng tôi có được, trong 20 phút trình diễn, nhiều loại pháo hoa khác nhau được đội Bồ Đào Nha sử dụng với những hiệu ứng phù hợp không khí lễ hội và giai điệu nhạc. Màn trình diễn cũng sử dụng các hiệu ứng tĩnh như thác nước hay pháo sáng để tạo ra điểm nhấn. Các hiệu ứng màu sắc phong phú với các gam màu chủ đạo: xanh, đỏ, vàng pha trộn lại thành tím và xanh kết hợp với nền nhạc… giúp người xem cảm nhận, nghe và chiêm ngưỡng hình ảnh Rồng Tiên trong huyền thoại.
![]() |
|
* Đúng 21 giờ 20phút, màn trình diễn của đội Nhật Bản đã bắt đầu.
Nếu như đội Bồ Đào Nha mang đến DIFC 2010 phong cách hào hoa, trang nhã của châu Âu thì Nhật Bản- một trong hai đại diện châu Á lại giới thiệu cho người xem nét trầm lắng, sâu đậm của phương Đông qua các loại pháo mang phong cách hiện đại lẫn truyền thống. Những đợt pháo vàng, pháo hiệu ứng hình tròn, ngôi sao, nhụy hoa liên tiếp đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác qua hình ảnh Rồng vàng bay cao trên bầu trời, rồng đẻ trứng, Ngũ Hành Sơn ẩn hiện với 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Và rồi, tiết tấu sôi đội, nhộn nhịp tái hiện cảnh TP bên bờ Sông Hàn sôi động, vẫn còn tiên nữ giáng thần nơi cát mịn Tiên Sa.
![]() |
|
![]() |
|
Lần đầu tiên góp mặt trong sự hoài nghi của giới mộ điệu nhưng đội Nhật Bản đã tạo nên bất ngờ lớn khi tặng cho người xem những màn trình diễn rất “lạ”, rất đẹp, nhịp nhàng… đặc biệt là những đợt Rồng “đáp” xuống mặt nước sông Hàn. Có thể nói, đội Nhật Bản đã sử dụng các loại pháo hoa hạn chế đến mức thấp nhất lượng khói nên màu sắc tươi và nét hơn. Nhiều người hoang nghĩ vì đã “chộp” được nhưng bức ảnh đắc ý và xứng đáng nhận những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Đúng 22h 7 phút đội chủ nhà Đà Nẵng- Việt
Lần thứ ba góp mặt với tư cách chủ nhà, đội Đà Nẵng- Việt
Màn thứ hai “Sông Hàn thanh xuân” đưa người xem đến với một dòng sông êm đềm, chất chứa giọng hò, tiếng hát và nhịp đời lao động xôn xao… Niềm vui của con người khi tìm được vùng đất mới, vùng đất lành, bình yên và trù phú với dòng sông như dòng sữa mẹ tràn đầy… là nơi “đất lành chim đậu”.
Nhưng, những thế lực đen tối đã phá tan những sắc màu bình yên ấy. Sông Hàn đã chứng kiến bóng đêm đen bao trùm lên thân phận con người, gieo rắc tang tóc trên dòng sông thân yêu. Nước mắt và máu, chia ly và đau thương, khổ đau và mất mát…Với truyền thống Rồng Tiên, trong sâu thẳm lòng sông và lòng người Đà Nẵng vẫn bao la một tình yêu thuỷ chung, một niềm tin bất diệt vào ngày mai. Đó cũng chính là chủ đề của màn trình diễn “Sông Hàn nỗi đau và chiến tranh”.
![]() |
|
Biến đau thương thành hành động, đất và người Đà Nẵng quật cường đứng lên. Màn trình diễn “Sông Hàn dậy sống” đã tái hiện hình ảnh cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại ấy. Các loạt pháo hoa hiển hiện tiếng súng, tiếng mìn, tiếng hô xung phong vang dậy, lửa cháy ngút trời, dòng sông dậy sóng… Khí thế tiến công thần tốc và quyết liệt… Chiến thắng! Chiến thắng! Khúc khải hoàn ca vang trên dòng sông Hàn thân yêu. Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi!
Chiến tranh đã lùi xa, người Đà Nẵng bắt tay ngay vào cuộc tái thiết và dựng xây quê hương. Đà Nẵng anh hùng trong đấu tranh, Đà Nẵng lại dũng cảm, sáng tạo trong xây dựng. Và, dòng sông Hàn lại chứng kiến từng giờ, từng ngày quê hương đổi thay. Chủ đề của màn “Sông Hàn tình yêu và khát vọng” đã thể hiện được một Đà Nẵng tràn đầy sức sống, một Đà Nẵng trẻ trung, năng động, đang vươn tới tương lai. Đà Nẵng đang rộng vòng tay thân thiện và nồng nhiệt chào đón bạn bè gần xa về với sông Hàn huyền thoại, về với những sắc màu quyến rũ của ngày hội pháo hoa 2010.
Có thể nói, qua những màn trình diễn trên, đội pháo hoa trẻ nhất cuộc thi đã “già dặn” hơn trong kỹ thuật pháo hoa, đáp ứng một phần sự kỳ vọng của khán giả nhà.
Vậy là đêm đầu tiên của DIFC 2010 đã trôi qua với những phong cách khác nhau của 3 đội đại diện cho 2 châu lục đã để lại những ấn tượng nhất định.
Hẹn gặp lại đêm mai!