“Đại náo” nhà trưởng thôn

Thứ hai, 07/09/2020 09:30

Đồng hồ vừa điểm bước sang ngày 3-9, không gian yên ả của làng quê ở thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn (Quảng Nam) bỗng vỡ tan vì tiếng nẹt pô của nhiều chiếc xe máy... Khi đó, hơn 20 thanh niên xăm trổ đầy mình đang đứng trước cổng nhà ông Trần Muộn (1951, trưởng thôn Bồ Mưng 1) tiếng la hét, đập phá gây náo loạn. Chứng kiến sự việc song trước sự hung hăng của đám thanh niên này, nhiều người chỉ biết hé cửa nhìn ra.

Cửa gỗ trước nhà ông Trần Muộn bị ném gạch gây hư hỏng.

Ông Trần Muộn, trình bày: Khoảng 0 giờ 10, ngày 3-9-2020, cả gia đình đang ngủ bỗng nghe có tiếng gọi: “Thằng Muộn đâu rồi. Tao sẽ giết mày...”. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy khoảng hơn 20 thanh niên độ tuổi 19-20, cởi trần, mình xăm trổ, trên tay cầm các loại hung khí, như: mã tấu, gậy sắt... La hét một lúc, không thấy ai lên tiếng, số đối tượng này dùng gạch đá, chai bia ném vào nhà, giật làm hư cổng sắt, đập phá làm hư hỏng 2 trụ tên đường, giật ngã cờ đang cắm trên tường rào nhà... Trước sự việc trên, gia đình điện báo lực lượng CA. Khi lực lượng CAX Điện Thắng Bắc xuất hiện, số đối tượng này lên xe, bỏ chạy về hướng P. Điện Ngọc. Theo thống kê của gia đình, thiệt hại gây ra khoảng gần 500 ngàn đồng.

Theo nhiều người dân, lần đầu tiên xảy ra một sự việc hãi hùng đến vậy. Về nguyên nhân xảy ra sự việc thì chẳng ai biết được. Vì gia đình ông Trần Muộn được xem là gia đình mẫu mực tại địa phương. Hai người con trai lớn được ăn học, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định tại TP Đà Nẵng. Riêng người con út là cán bộ chủ chốt tại địa phương và bản thân ông Muộn cũng là cán bộ gương mẫu trong lối sống..., nhiều nhiệm kỳ được người dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng.

Vì thế, khả năng “gây thù, chuốc oán” với cá nhân, doanh nghiệp nào đó là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, theo một số người: Vừa qua, tại địa bàn thôn Bồ Mưng 1, Điện Thắng Bắc xảy ra một số vụ việc. Cụ thể: Một đại gia ngành xây dựng tự ý lấn chiếm đất mồ mả, xây dựng công trình trái phép có diện tích hơn 300m2. Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công song đối tượng vẫn... bất chấp. Ngoài ra, tại địa phương vừa xảy ra chuyện một số đối tượng sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cho người dân song gây thất thoát quá nhiều nên bị cá nhân ông Trần Muộn nhắc nhở...

Do hai vụ việc trên xảy ra tại địa bàn Bồ Mưng 1 nên với cương vị là trưởng thôn, ông Trần Muộn có đến nhắc nhở, yêu cầu không được thực hiện hành vi vi phạm. Có thể xuất phát từ việc nhắc nhở trên, một số cá nhân vi phạm thuê côn đồ đến hăm dọa, trả thù. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Điện Thắng Bắc, cho biết: Có thể nói việc cá nhân nào đó thuê côn đồ đến “đại náo” nhà riêng ông trưởng thôn Bồ Mưng 1 là điều chưa từng xảy ra tại địa phương và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Vì thế, chính quyền đang phối hợp với lực lượng CA tổ chức truy tìm vi phạm, tiến hành làm rõ các hành vi để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Hy vọng, các cơ quan chức năng tại TX Điện Bàn sẽ sớm tìm ra đối tượng cầm đầu... và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm trả lại sự yên bình cho gia đình ông Trần Muộn cùng làng quê Bồ Mưng 1 và củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng CA.

M.THI