Đại úy CSPCCC tận tâm "Vì nhân dân phục vụ"

Thứ hai, 20/07/2020 14:41

Tận tụy và gương mẫu trong công việc, mỗi vụ cháy luôn đi đầu, sẵn sàng xả thân lao vào biển lửa vì sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân. Đó là những nhận xét về Đại úy Trần Phước Hùng- Phó đội trưởng Đội CSPCCC& CNCH CAQ Hải Châu (Đà Nẵng). Suốt 18 năm gắn bó với nghề sinh tử, anh luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người chiến sĩ CAND từ đó không ngừng nỗ lực, rèn luyện cùng với CBCS đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hùng hướng dẫn các chiến sỹ về các phương tiện chiến đấu.

Nhớ lại, chiều 25-1-2020 (tức Mồng 1 Tết Canh Tý), Đại úy Hùng cùng đồng đội nhận được tin báo xảy ra một vụ cháy tại tiệm áo cưới Dee Wedding (trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng), bên trong nhà có 5 người bị mắc kẹt. Ngay khi đến hiện trường vụ cháy, Đại úy Hùng nhanh chóng chỉ huy các anh em một hướng tiếp cận dập tắt đám cháy và một hướng tiếp cận phía sau nhà để đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Bà Tôn Nữ Đong Sương (75 tuổi, một trong 5 người bị kẹt trong đám cháy) nhớ lại giây phút sinh tử vẫn còn sợ hãi. Lúc đó, lửa vây tứ bề tại khu vực tầng 1, bà bị mắc kẹt lại khu vực tầng 3. Bà tưởng đâu đã chết rồi, nhưng được anh Hùng và các anh em đội PCCC CAQ Hải Châu cứu, bà mới sống sót được.

Trong suốt 18 năm gắn bó với nghề, Đại úy Hùng đã tham gia cứu chữa hàng chục vụ cháy và cứu nạn cứu hộ. Dù có nguy hiểm đến đâu, anh vẫn luôn tiên phong đi đầu đề ra chiến thuật tác chiến hợp lý nhất để vừa đảm bảo cứu được người bị nạn và sự an toàn cho chiến sĩ khi tham gia nhiệm vụ. Đại úy Trần Phước Hùng nói: "Nghề của chúng tôi là vậy, sự nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, đã xác định vào con đường này là sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân".

Tập luyện cứu người trong đám cháy.

Chứng kiến anh Hùng huấn luyện cho các anh em chiến sĩ, mới thấy được sự nhiệt tâm của anh với nghề và với anh em. Nghiêm khắc, kỹ lưỡng nhưng tận tình, đó là những tâm sự của Trung sĩ Lê Vũ Hào Quang- Chiến sĩ CSPCCC& CNCH CAQ Hải Châu. "Mình đã đi với anh Hùng rất nhiều vụ cháy rồi, mình cảm nhận được anh luôn là 1 người nhiệt huyết, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Đó là điều quan trọng nhất mình học hỏi được ở anh Hùng. Trong công tác huấn luyện, anh chỉ dẫn cho các anh em rất tận tình. Nhờ vậy, kỹ năng của mình và các anh em được nâng lên. Qua đó, hoàn thành được tốt nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ", chiến sĩ Hào nói.

Không chỉ trong lĩnh vực chữa cháy, Đại úy Hùng còn là một tuyên truyền viên trong lĩnh vực phòng cháy. Tại các buổi tuyên truyền, anh là người trực tiếp hướng dẫn cho một số hộ dân về cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và cách xử lý khi có cháy, nổ xảy ra tại hộ gia đình. Không bao giờ chủ quan, tự mãn,  người chiến sĩ này vẫn không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ bởi anh thấm nhuần những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dạy lực lượng PCCC.

Đại úy Hùng cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng CAND. Thực hiện theo 6 điều Người đã dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân anh, từ đó, phải luôn nâng cao cảnh giác, không chủ quan tự mãn... Đặc biệt, phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho mình mỗi khi những vụ cháy xảy ra. Sau mỗi vụ cháy, Đại úy Hùng và các đồng đội trở thành ân nhân của những người bị nạn song trong suy nghĩ của anh luôn nghĩ rằng: đó là trách nhiệm mà bất cứ người chiến sĩ nào cũng nên làm, xuất phát từ mệnh lệnh của con tim.

VIỆT THÀNH