Đại úy Nguyễn Văn Trấn hy sinh dũng cảm khi xử lý đạn

Thứ tư, 21/09/2011 00:00

Một chiến sĩ giỏi đã hy sinh

Đại úy Nguyễn Văn Trấn 

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-9, sau lễ chào cờ đầu tuần, Đại úy Nguyễn Văn Trấn cùng anh em Tổ kỹ thuật tháo gỡ và xử lý đạn (Trạm bảo dưỡng sửa chữa vũ khí đạn Kho K55 - Cục Kỹ thuật Quân khu 5) trong phục bảo hộ lao động, bắt tay vào tiếp tục công việc đang dang dở: Tháo gỡ và xử lý đạn M72 do quân đội Mỹ để lại từ thời chiến tranh nhằm phục vụ việc nghiên cứu, chế tạo của ngành công nghiệp quốc phòng.

Được các kỹ sư của Học viện Kỹ thuật Quân sự và cán bộ Phòng Quân khí Quân khu 5 hướng dẫn quy trình kỹ thuật, xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, có thể phải hy sinh cả tính mạng song đại úy Nguyễn Văn Trấn và đồng đội vẫn vui vẻ nhận và quyết tâm hoàn thành. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và coi trọng các biện pháp bảo đảm an toàn, trong hai ngày 15 và 16-9, các anh đã xử lý được 200 quả đạn. Sáng 19-9, sau khi xử lý thành công 20 quả M72 thì bất ngờ một quả đạn phát nổ. Là người trực tiếp đảm nhận khâu mở ngòi nổ, Đại úy Nguyễn Văn Trấn đã anh dũng hy sinh. Các đồng đội khác của anh bị thương.

Đại úy Nguyễn Văn Trấn sinh ngày 14-1-1974 tại xã Tam Cường, H. Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tháng 4-1992 anh được tuyển dụng công nhân viên quốc phòng và được cử đi học lớp Bảo quản viên vũ khí tại Trường Sơ cấp Kỹ thuật Quân khu 5. Từ tháng 8-1992 đến nay, công tác tại Kho K55, anh luôn tích cực, năng nổ, tận tụy trong công việc, sống chan hòa, đoàn kết với mọi người, được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý trọng.

Trung tá Mai Thanh Loan, Trạm trưởng Trạm bảo dưỡng sửa chữa vũ khí đạn Kho K55 nói: “Anh Trấn hy sinh là một mất mát to lớn của đơn vị. Làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ, lại có nhiều kinh nghiệm, từng đoạt giải cao tại hội thi bảo quản viên giỏi nên giao cho anh đảm nhận bất cứ việc gì, chỉ huy rất yên tâm. Anh ấy còn là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm. Ngay cả lúc vợ đau ốm, 2 con còn nhỏ, dù phải đi công tác xa, chưa bao giờ anh thoái thác nhiệm vụ”.

Đại tá Nguyễn Bá Linh, Phó Phòng Quân khí Quân khu 5, nguyên Chủ nhiệm Kho K55 nói: “Nguyễn Văn Trấn là một bảo quản viên giỏi, luôn hết mình vì công việc. Sống nghĩa tình, có trước có sau nên ai cũng yêu quý”.

Thiếu tướng Trần Quang Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đến viếng và chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Văn Trấn. Ảnh: Đ.K 

Nước mắt người ở lại

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Sâm, bảo quản viên vũ khí kể: “Anh Trấn và tôi nhập  ngũ cùng một ngày, học cùng một trường và cùng công tác trong một đơn vị. Tính tình hiền lành, vui vẻ, luôn kể những mẩu chuyện vui khích lệ tinh thần của anh chị em nên chúng tôi vẫn bảo, mỗi ngày gặp anh là một ngày vui. Sáng hôm qua, trước khi đi làm anh ấy còn giơ tay lên chào với nụ cười tươi tắn. Không thể tin là anh ấy đã ra đi...”.

Ngày 20-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thiện các thủ tục đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ đối với đại úy Nguyễn Văn Trấn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đồng thời yêu cầu các đơn vị trong toàn Quân khu phát động đợt thi đua sâu rộng học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của đại úy Nguyễn Văn Trấn, đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Hai ngày nay, chị Hồ Thị Thoa (Thượng úy, nhân viên nuôi quân Kho K55) đã khóc đến cạn nước mắt. Anh chị quen nhau và bén duyên cũng tại vùng kho này. Chị bảo tính anh Trấn lành lắm, lại rất mực chu toàn. Thương vợ sức khỏe yếu, công việc chuyên môn bận bịu, hết giờ làm việc anh đi đón hai con (cháu lớn học lớp 6, cháu nhỏ vào lớp 1) rồi cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Nội ngoại đều xa, đồng lương công chức hạn hẹp, cuộc sống kinh tế còn chật vật song chưa bao giờ anh kêu ca phàn nàn. Sáng hôm 19-9, không rõ linh tính thế nào, mặc dù còn 2 ngày nữa mới đi công tác, vậy mà anh lại dặn: “Trưa nay anh không về, em nhớ lo cơm nước cho các con”. Nào ngờ đó cũng là lời từ biệt cuối cùng...

Chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của gia đình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi vòng hoa viếng quân nhân Nguyễn Văn Trấn.

Đỗ Thị Ngọc Diệp