Đăk Rơ Nga vững tin trên con đường xóa nghèo

Thứ hai, 04/05/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Đăk Rơ Nga là xã vùng 3 của H. Đăk Tô (Kon Tum), toàn xã có 659 hộ với gần 3.000 khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng. Năm 2014, dù có nhiều khó khăn nhưng chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga vẫn đạt và vượt kế hoạch. Đây là tín hiệu đáng mừng, là cơ sở để người dân Đăk Rơ Nga vững tin trên con đường xóa nghèo...

Tranh thủ có mưa, vợ chồng A Khuyên ở làng Đăk Manh 1 trồng mỳ trên cánh đồng của làng vừa được các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum giúp khai hoang. 5 năm trước, đây là cánh đồng trồng lúa, mỳ màu mỡ của dân làng, tuy nhiên sau khi cơn bão số 9 năm 2009 đi qua, cánh đồng trên thành một đồi đất, đá bạc màu. Năm 2014, Bộ Chỉ huy Quân sự Kon Tum đã tiến hành san lấp, cải tạo, chia lô lại, giúp dân ổn định sản xuất. A Khuyên tâm sự: “Bão số 9 năm 2009 khi đi qua đã xóa sạch nỗ lực bao năm của dân làng. Lúc đó, bộ đội đã giúp dân ổn định cuộc sống. Nay sau 5 năm, khi cuộc sống ổn định thì bộ đội giúp dân khai hoang lại đồng ruộng để phát triển sản xuất, mình rất vui”.

40 năm sau ngày giải phóng, là người từng sống qua 2 chế độ, anh A Nô ở làng Đăk Manh 2 hiểu rõ giá trị của cuộc sống mà Đảng, chính quyền cách mạng mang lại cho dân làng. Anh tâm sự: “Sau 40 năm, người dân xã Đăk Rơ Nga đã thực sự hưởng thành quả từ cách mạng. Trước giải phóng, mặc dù phát nương làm rẫy, chọc tỉa, kiếm sống từng ngày vất vả nhưng mọi người ăn không đầy được cái bụng, cái mặc cũng chưa ấm. Nay, nhà nào nghèo cũng có cơm, có thịt ăn hàng ngày. Điện, đường bê-tông, đường nhựa, trường học, trạm xá được xây dựng đến tận thôn làng, giúp bà con rất thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra, nhiều chương trình, dự án đã giúp bà con biết làm kinh tế, nếu biết tiết kiệm mình tin bà con sẽ giàu”.

Trong niềm vui chào đón những ngày kỷ niệm lớn, gia đình anh A Nô cũng có niềm vui mới: căn nhà mới A Nô đang xây dựng có diện tích hơn 100m2 trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo anh A Nô, những năm trước, khi cao su có giá (khoảng 50 triệu/tấn mủ) thì mỗi ngày cả nhà thu nhập khoảng 4 triệu đồng từ 4 ha cao su vừa cho mủ. “Sướng lắm. Ngày đó không chỉ A Nô mà nhiều người trong làng ai cũng có cuộc sống sung túc. Giờ giá thấp hơn, mình không cạo mủ nhưng mình tin không lâu nữa giá sẽ nhích lên”, A Nô khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga, anh Nguyễn Văn Quang cho biết: Thời gian tới, chính quyền sẽ đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, trên cơ sở phát triển diện tích cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; tận dụng, phát huy tiềm năng về đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và có giá trị kinh tế, tiếp tục triển khai đề án cao su tiểu điền cho hộ nghèo. Hiện tại diện tích cây công nghiệp lâu năm trong xã đã đạt gần 1.000 ha, cây sắn 835 ha, cây lương thực gần 200 ha... Cùng với những chương trình, dự án mà Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, người dân Đăk Rơ Nga vững tin trên con đường xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc trong tương lai. 40 năm sau ngày nước nhà thống nhất, những mầm xanh mới của cao su, bời lời, cà-phê tiếp tục phủ kín vùng đất khô cằn nơi đây. Đây là những mầm xanh của niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng ở Đăk Rơ Nga.

Cao Nguyên