Dân ta giữ nước

Thứ ba, 06/05/2014 23:50

(Cadn.com.vn) - Đúng ngày này 60 năm về trước, ngày 7-5-1954, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries tại Điện Biên Phủ. Đó là biểu tượng chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước chủ nghĩa thực dân Pháp, cũng là biểu tượng của tinh thần giữ nước nghìn đời của dân ta trước mọi thế lực xâm lăng.

Chiến thắng Điện Biên đã chứng minh cho chân lý của thời đại: Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế quốc sừng sỏ nào. Tướng De Castries, sau thất bại ở Điện Biên Phủ, cũng đã phải thốt lên rằng: Có thể chiến thắng một quân đội chứ không thể chiến thắng một dân tộc.

Nhưng, đáng tiếc, không phải ai cũng hiểu được lời của De Castries! Tất cả những thế lực xâm lăng đều không thể vượt qua tồn tại cố hữu của bản thân mình, đó là tư tưởng nước lớn, kẻ mạnh. Họ luôn hình dung sức mạnh của mình có thể đè bẹp mọi sự phản kháng, nhất là sự phản kháng của những quốc gia nhỏ bé, từ đó có thể áp đặt ách thống trị. Bởi vậy, ngay sau khi thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam, đế quốc Mỹ đã nhanh chân thay thế, rồi cuối cùng cũng chung số phận vào năm 1975. Cũng với số phận ấy, nhìn theo chiều dài lịch sử, còn phải kể đến Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh...

Cho đến tận hôm nay, khi nhân loại tiến bộ đang trên con đường đi đến hòa bình, thịnh vượng, khi Việt Nam đang bày tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát là muốn làm bạn, làm đối tác với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, thì ở đâu đó vẫn lảng vảng bóng ma của tư tưởng nước lớn, những âm mưu đen tối, những hành động xâm phạm trắng trợn, chà đạp một cách thô bạo những giá trị nhân văn giữa các dân tộc, bất chấp luật pháp quốc tế... So với những năm giữa và cuối thế kỷ XX, hoặc xa hơn nữa, vào thời cận – trung đại, công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày nay đã có những thay đổi nhất định về bối cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng bản chất không có gì thay đổi. Đó vẫn là cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ, đất đai, nòi giống, văn hóa... của một dân tộc yêu chuộng hòa bình trước các cường quốc xâm lăng.

Chính bởi thực tế nêu trên, bất cứ vào thời điểm nào, kể cả những giây phút hân hoan trong chiến thắng, cả dân tộc Việt Nam luôn phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia... như hàng nghìn năm qua. Bài học lịch sử đầu tiên mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc, đó là: Dựng nước đi đôi với giữ nước. Trước bất kỳ cuộc xâm lăng nào, mỗi người dân Việt Nam luôn có thể buông cuốc buông cày để tức khắc cầm dao cầm súng đứng lên chống trả tới cùng và giành được thắng lợi.

Dân tộc Việt Nam, vào những thời điểm nhất định, có thể đối mặt với vô vàn khó khăn, vô số giặc dã, có thể thiếu thốn trăm bề, rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc..., nhưng chưa bao giờ là một dân tộc chịu khuất phục trước kẻ thù. Chiến thắng Điện Biên là minh chứng hùng hồn và sinh động cho điều đó. Hôm nay, cả nước hướng về Điện Biên. Đó chính là thời khắc lịch sử nhắc nhở và tiếp thêm sức mạnh cho mỗi con người của thế hệ hôm nay trong cuộc đấu tranh chưa bao giờ ngừng nghỉ của dân tộc, giúp chúng ta bình tĩnh, sáng suốt trước mọi âm mưu đen tối, trước mọi sự gây hấn, khiêu khích của kẻ thù.

Nguyễn Lê