Dân tố lừa đảo, nữ cán bộ xã đi khỏi địa phương

Thứ hai, 24/04/2017 09:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-4, ông Phạm Sau, Chủ tịch UBND xã Đại Phong (H. Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo xã đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hồ Thị Minh Tuyết, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của xã. Theo ông Sau, UBND xã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo bà Tuyết mượn tiền nhưng không trả.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mãnh (trú thôn Mỹ Đông, xã Đại Phong), ngày 22-11-2016, bà Tuyết làm giấy mượn của bà số tiền 10 triệu đồng và cam kết trong vòng 10 ngày sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, liên tục suốt nhiều tháng qua, bà Mãnh hỏi về số tiền nhưng Tuyết cố tình lẩn tránh. “Từ ngày 3-4, bà Tuyết đã không đến trụ sở làm việc. Khi nhận được đơn tố cáo của người dân, chúng tôi đã đánh giấy mời bà Tuyết tới giải trình thì không nhận được phản hồi. Sau đó, người nhà của bà Tuyết mới gửi tới cơ quan một lá đơn xin nghỉ việc. Hiện lãnh đạo xã đã làm báo cáo gửi Phòng Nội vụ H. Đại Lộc thông tin việc bà Tuyết tự ý nghỉ việc không xin phép. Ngoài ra, Đảng ủy xã Đại Phong đã trình bày sự việc lên cấp trên”, ông Sau cho biết.

Bà Thu kể việc cho bà Tuyết mượn tiền.

Khi biết tin bà Tuyết đã đi khỏi địa phương, rất nhiều người dân ở xã Đại Phong đã đến cơ quan chức năng phản ánh việc bà Tuyết mượn tiền nhưng không trả. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Trần Thị Thu (thôn Mỹ Đông) cho biết, số tiền 170 triệu đồng của tổ góp vốn quay vòng do chị em phụ nữ trong thôn chắt chiu đã giao hết cho bà Tuyết. Bà Thu kể, “Tháng 2 vừa qua, Tuyết nói cần tiền gấp nên muốn mong chị em trong tổ tạo điều kiện rút toàn bộ tiền vốn để cho vay. Đến giờ khi hay tin Tuyết đi khỏi địa phường thì ai cũng lo lắng. Không chỉ chiếm đoạt tiền của tổ góp vốn, Tuyết còn vay riêng của các chị em trong thôn với số tiền lớn”. Bà Thu cho biết thêm, cá nhân bà còn bị Tuyết lừa lấy chiếc xe máy và cầm cố với số tiền 20 triệu đồng. Khi bà Thu phản ứng thì chồng của Tuyết là Doãn Đức Quang viết giấy cam kết hoàn trả nhưng hiện tại Quang cũng đã không có ở địa phương. Không riêng gì bà Thu, tin vào lời hứa nhiều người cũng đã cho bà Tuyết vay tiền. Bà Ngô Thị Giỏi (thôn Mỹ Đông) kể, cuối năm 2016, đã cho bà Tuyết mượn gần 40 triệu đồng và bà Tuyết khẳng định chắc nịch là sẽ hoàn trả trong vòng một tuần lễ. Thế nhưng, bây giờ bà Giỏi không biết bao giờ mới lấy lại được số tiền trên, khi mà bà Tuyết đã âm thầm đi khỏi địa phương. Đáng thương nhất phải kể tới là trường hợp của chị Lê Thị Giá, (thôn Mỹ Đông), một phụ nữ khuyết tật đã cho bà Tuyết vay số tiền 7 triệu đồng. “Tôi bị bại liệt, không làm gì ra tiền nên số tiền 7 triệu đồng với tôi là rất lớn, vậy mà bà Tuyết vay mượn rồi bỏ trốn”, chị Giá than.

Đơn tố cáo của bà Mãnh gửi tới cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng CAH Đại Lộc cho biết đang nắm thông tin vụ việc.

H. Anh